Bác Sĩ Phán Bừa - Chương 8
Con gái mà bị vậy chắc mẹ chết mất.”
Đúng, nhờ mái tóc dài này mà tôi đã học được điều đó rõ hơn bao giờ hết: không ít phụ nữ phải sống trong nỗi sợ bị hiểu lầm, bị xúc phạm, bị quy chụp, chỉ vì thân phận và giới tính của mình. Những áp lực vô hình đó, đàn ông như tôi có thể tùy lúc mà thoát ra bằng cách tụt quần, còn họ thì không.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi đứng trước gương, nhìn mái tóc dài suốt mấy năm trời. Nó từng là lý do khiến tôi bị hiểu lầm, bị mắng chửi, bị quay phim đăng mạng. Nhưng cũng chính nó đã khiến sự thật phơi bày, khiến những kẻ từng bị hại tìm thấy tôi và cùng nhau đứng lên.
Vậy nên, lúc kéo ghế trong tiệm cắt tóc, tôi chỉ mỉm cười rất khẽ. Mái tóc ấy đã hoàn thành sứ mệnh của nó. Giờ là lúc nó mang thêm một sứ mệnh khác — giúp đỡ những bệnh nhân đang chiến đấu với bệnh tật.
Khi túm tóc được xếp gọn, bỏ vào túi và gửi đi, tôi cảm giác như mình vừa cởi bỏ một phần quá khứ. Nhẹ nhõm. Bình yên.
Có thể bạn quan tâm
Cuộc đời tôi vẫn tiếp tục, không phải như một “hiện tượng mạng”, không phải như “người đàn ông mang thai”, càng không phải nạn nhân hay anh hùng trong bất kỳ câu chuyện nào.
Tôi chỉ là một người bình thường, có trĩ, có tóc dài, có lần bị hiểu lầm đến mức muốn độn thổ. Nhưng tôi cũng là người biết nhìn thẳng vào bất công và nói: Không.
Và hóa ra, như thế cũng đủ để thay đổi rất nhiều điều rồi.



