Tóm tắt
Hạ Vy là nhân viên bán hàng xuất sắc, liên tục giữ vị trí top 1 doanh số suốt năm năm liền, với khoản thưởng 300.000 tệ theo hợp đồng. Đến ngày phát lương, cô phát hiện toàn bộ số tiền thưởng bị Lưu Quân – cấp trên trực tiếp – cắt sạch, chỉ còn 3.000 tệ. Khi chất vấn, cô bị sỉ nhục và chèn ép thậm tệ.
Bị lạm dụng sức lao động nhiều năm, luôn về muộn, gánh vác các dự án lớn nhưng không được ghi nhận, Hạ Vy quyết định ngừng “cống hiến mù quáng” và chỉ làm đúng trách nhiệm theo hợp đồng. Lưu Quân tức giận, lấy lý do cô “không đủ cống hiến”, bắt cô làm phương án hợp tác lớn với Tập đoàn Hồng Đồ trong một đêm.
Biết Lưu Quân có ý muốn đuổi mình hợp pháp để khỏi trả thưởng, Hạ Vy cố tình nộp một bản đề án rỗng, khiến buổi thuyết trình thất bại. Lưu Quân nổi điên, đánh đập, sỉ nhục cô ngay trong phòng họp. Toàn bộ hành vi được Hạ Vy bí mật quay lại và đăng lên mạng, khiến vụ việc bùng nổ dư luận.
Lưu Quân cho người tung tin bịa đặt, vu khống Hạ Vy b*n d*m, “giao dịch thân xác”, tham ô, phá hoại công ty… nhằm đảo ngược tình thế. Hàng loạt tài khoản ảo và những kẻ nịnh bợ như Đường Thái cũng hùa theo bôi nhọ cô.
Trong lúc tuyệt vọng, một người duy nhất đứng về phía sự thật — Đường Kiệt, chủ tịch Tập đoàn Hồng Đồ — đã nhìn thấy sự bất thường. Ông liên hệ với Hạ Vy, yêu cầu bản đề án thật và cho cô cơ hội hợp tác độc lập. Cô hoàn thiện phương án trong ba ngày nằm viện, gửi cho ông và được đánh giá rất cao.
Cùng lúc, công ty Lưu Quân kiện Hạ Vy, đòi bồi thường 20 triệu tệ, còn phong tỏa toàn bộ tài sản của cô. Tại phiên tòa, Lưu Quân tưởng như nắm chắc phần thắng, nhưng kế hoạch “vở kịch” của Hạ Vy và Đường Kiệt nhanh chóng đảo ngược tình thế: Đường Kiệt ra tòa làm chứng, khẳng định việc chấm dứt hợp tác không liên quan đến Hạ Vy.
Cuối cùng, bằng chứng mà kế toán trẻ Tiểu Lưu cung cấp — tài liệu về hợp đồng hai sổ, chuyển lợi nhuận, khai khống hóa đơn, trốn thuế hơn 30 triệu tệ — khiến Lưu Quân sụp đổ hoàn toàn. Hắn bị bắt tại chỗ và sau đó nhận án 12 năm tù; tài sản bị tịch thu.
Đường Thái — kẻ tiếp tay tung tin bôi nhọ — bị phạt tù sáu tháng vì phỉ báng.
Công ty cũ của Lưu Quân phá sản, nhân viên tan tác.
Nửa năm sau, Hạ Vy thành lập công ty riêng —Hạ Vy Technology. Tập đoàn Hồng Đồ trở thành đối tác lớn, nhiều đồng nghiệp cũ quay về đầu quân cho cô, trong đó có Tiểu Lưu và Tiểu Lý. Dự án mới thành công, nhân viên nhận lương thưởng đầy đủ.
Cuối cùng, Hạ Vy nhận ra: trong thế giới người trưởng thành, không có lòng trung thành miễn phí; tôn trọng nhân viên bằng tiền bạc và sự minh bạch mới là cách quản trị đúng đắn. Còn cô — sau tất cả — đã tìm lại được giá trị, danh dự, và con đường sự nghiệp của chính mình.