Tóm tắt
Chu Tịch Hy vì anh trai Chu Tấn Huy thua cược, bị ép gán cho Trạch Viễn – người mà anh trai cô đắc tội – để làm “chim hoàng yến” trả nợ. Lần đầu gặp nhau, cô bị trêu chọc, nhận nhầm người, bị Trạch Viễn ghét ra mặt. Thế nhưng cô sớm hiểu rằng ngoài vỏ ngoài hống hách, anh là người có quá khứ đầy tổn thương.
Sống trong biệt thự, Chu Tịch Hy được mọi người thương mến, chỉ trừ Trạch Viễn luôn lạnh lùng và dễ kích động. Dần dần, anh để lộ sự quan tâm vụng về: giận vì cô không nhắn tin, tự ý đổi hoa, khó chịu vì cô khiến cả nhà thay đổi thói quen. Khi cô dỗ dành, tính khí anh mềm ra, và sự gần gũi giữa họ ngày càng nhiều. Hai người cũng nảy sinh thân mật thể xác, dẫn đến việc Trạch Viễn bắt đầu “dính người” hơn.
Bằng sự dịu dàng và kiên nhẫn, Chu Tịch Hy dần chạm đến những vết thương sâu của Trạch Viễn: mất mẹ từ nhỏ, bị bắt nạt, bị bán đứng bởi ba ruột và mẹ kế – Kỳ Nhi. Từng lớp quá khứ được hé mở khi cô chứng kiến cách anh đối xử ấm áp với bà nội bị bệnh và với Thẩm Khả Ái – cô bé chậm phát triển. Từ đó, cô nhận ra bên dưới vẻ ngạo mạn, Trạch Viễn là người cô độc và khao khát được yêu thương.
Tình cảm giữa hai người càng rõ khi Trạch Viễn đưa cô đến gặp bà nội, giới thiệu cô là “người anh thích”. Trước mẹ kế, Chu Tịch Hy nổi giận thay anh, vạch trần sự giả dối của bà ta. Trạch Viễn xúc động đến bật khóc, lần đầu tiên cảm thấy mình có một “mái nhà”.
Cùng lúc đó, anh trai Chu Tấn Huy bị kẻ khác xúi giục chống lại Trạch Viễn. Nhưng thay vì làm hại, anh đã tận dụng cơ hội để lật mặt Kỳ Nhi – kẻ đứng sau âm mưu hãm hại Trạch Viễn – và dùng đó làm điều kiện xóa nợ cho mình. Khi Trạch Viễn gặp tai nạn nhẹ trên đường mua chè cho Tịch Hy, mọi hiểu lầm được làm sáng tỏ: anh trai không có ý giết người, chỉ muốn dụ thủ phạm thật sự lộ mặt.
Sau khi giải quyết nợ nần, Trạch Viễn chính thức thừa nhận tình cảm. Trên đường đón cô về, Chu Tịch Hy bất ngờ tỏ tình bằng trò chơi hỏi đáp “chỉ được trả lời ừ”, khiến anh xúc động đến mức bế cô suốt cả đoạn dài.
Cuối cùng, trong ngoại truyện kỷ niệm một năm yêu nhau, giữa lúc nhóm bạn đang tám chuyện, Trạch Viễn bất ngờ gửi tin nhắn:
“Lấy anh nhé.”