Từ Đổ Nát Đến Hồi Sinh - Chương 6
Không phải vì mặc váy cưới hay vì có người khác bên cạnh, mà vì chính tôi đã chọn bước tiếp, đã chọn yêu lại bản thân trước khi yêu bất kỳ ai khác. Đã chọn không để quá khứ định nghĩa tương lai.
Ly hôn là khởi đầu. Khởi đầu cho một hành trình mà tôi – cuối cùng – đã sống đúng với những gì mình mong muốn. Và khi nhìn về phía trước, tôi biết, dù con đường còn dài, tôi cũng không còn sợ nữa. Vì tôi đã học được cách đứng vững, học được cách trân trọng bản thân, và học được rằng đôi khi rời đi không phải là thất bại, mà là chiến thắng của chính mình.
Một chiến thắng bắt đầu từ việc dám nói: “Tôi xứng đáng với một cuộc sống tốt hơn.”
Và tôi đang sống cuộc đời đó.
Có thể bạn quan tâm
Bình thản. Mạnh mẽ. Và đầy hy vọng.



