Tóm tắt
Diệp Tố Yên là một beauty blogger nổi tiếng với hàng trăm nghìn người theo dõi. Cuộc sống tưởng chừng hoàn hảo khi cô có sự nghiệp thành công và một người chồng dịu dàng – Trịnh Hàn Vũ, từng là nhiếp ảnh gia có tiếng trong giới. Thế nhưng đằng sau bức tranh hạnh phúc ấy là những vết nứt âm ỉ không thể hàn gắn.
Trịnh Hàn Vũ từng có một mối tình sâu đậm với người mẫu Giang Ninh. Sau khi Giang Ninh ra nước ngoài, anh từ bỏ nhiếp ảnh, sống lặng lẽ bên Tố Yên. Nhưng khi cô vô tình phát hiện chồng mình chính là “Trịnh đại thần” – người từng được ca tụng là nhiếp ảnh gia thiên tài của Giang Ninh – những ký ức cũ bị khơi lại. Tin tức cặp đôi “định mệnh” Trịnh Hàn Vũ – Giang Ninh lan tràn khắp mạng xã hội, khiến Tố Yên trở thành “người xen vào chuyện tình chân chính” trong mắt thiên hạ.
Dù tổn thương, cô vẫn cố gắng tin tưởng, vì đang mang thai và hy vọng đứa trẻ sẽ là sợi dây nối lại hôn nhân. Nhưng khi Giang Ninh gặp sự cố và cầu cứu, Trịnh Hàn Vũ đã bỏ mặc vợ để bay sang nước ngoài giúp người cũ, đúng vào ngày sinh nhật cô — cũng là ngày hai bên gia đình định gặp mặt. Trong cơn tuyệt vọng, Tố Yên một mình đến bệnh viện phá thai.
Hình ảnh cô đứng trước cửa khoa sản, tay ôm bụng, lặng lẽ nói “Xin lỗi con nhé, mẹ yêu con” được người qua đường ghi lại, lan truyền khắp mạng. Khi Trịnh Hàn Vũ nhìn thấy video đó, anh sụp đổ, vội vàng trở về nhưng đã quá muộn. Diệp Tố Yên lạnh lùng nói lời ly hôn. Cô mất con, mất niềm tin, và cũng mất luôn tình yêu dành cho anh.
Sau ly hôn, Tố Yên lấy lại cân bằng, quay trở lại công việc, trở thành một trong những blogger hàng đầu. Trong khi đó, Trịnh Hàn Vũ trượt dốc, sa vào rượu chè, sự nghiệp tan tành. Còn Giang Ninh – người từng được tôn vinh – cũng mất hết danh tiếng sau khi bị anh đẩy ngã trong lúc cãi vã, vĩnh viễn không thể làm người mẫu.
Nhiều năm sau, khi sự nghiệp của Tố Yên đạt đỉnh cao, cô vẫn giữ nụ cười bình thản. Cô hiểu rằng bản thân đã bước ra khỏi cái bóng của quá khứ. Không cần ai công nhận, cô vẫn có thể tỏa sáng bằng chính ánh sáng của mình.