Tóm tắt
Suốt mười tám năm, nhân vật chính – một nữ tử cải trang làm nam nhi – sống trong vỏ bọc Thái tử để che mắt triều đình, bảo vệ ngai vàng khỏi tay các hoàng thúc đầy dã tâm. Khi đệ đệ ruột – hoàng tử thực sự – chào đời, nàng lập mưu tự hạ bệ mình bằng một vụ “loạn luân” đầy tai tiếng với Bát công chúa (thực chất là vở kịch do hai người dựng nên). Nhờ đó, nàng chính thức bị phế truất và trở thành một Vương gia bị ghét bỏ.
Từ đây, nàng sống cuộc đời buông thả, tự biến bản thân thành biểu tượng đoạn tụ, trăng hoa với cả nam lẫn nữ, chỉ để khiến triều đình ngừng cảnh giác và giúp Thái tử mới ổn định vị trí.
Cùng lúc đó, một sát thủ tên Lăng Vũ Tầm liên tục tìm đến ám sát nàng nhưng thất bại hết lần này đến lần khác, thậm chí còn nhiều lần bị nàng trêu đùa, chuốc say, cứu giúp, và… dở khóc dở cười trong những tình huống dở khóc dở cười.
Trải qua hàng loạt trận đấu trí – tình – nghi kỵ, giữa hai người dần hình thành một mối quan hệ lạ lùng: nửa đối đầu, nửa đồng hành. Lăng Vũ Tầm từ một sát thủ máu lạnh trở thành kẻ bối rối trong tình cảm, trong khi nàng từ một Thái tử từng đứng trên vạn người, nay chỉ mong được sống thật với bản thân.
Đỉnh điểm, khi phủ Vương gia bị đốt, nàng cùng hắn rút lui bằng mật đạo và chính thức “chết” trong mắt thiên hạ. Từ đây, nàng trở lại làm nữ tử, rũ bỏ thân phận cũ, cùng Lăng Vũ Tầm phiêu bạt giang hồ — nàng phụ trách đầu óc, hắn ra tay hành động — trở thành một cặp đôi “hoành hành thiên hạ” khiến ai cũng e dè.
Cuối truyện, họ gặp lại Bát tỷ – người từng giúp nàng lui khỏi ngai vàng – đang hạnh phúc với tình yêu riêng. Còn nàng và hắn, sau bao lần đối đầu và thử thách, cuối cùng cũng chọn nắm tay nhau đi tiếp con đường đầy sóng gió nhưng chân thật của riêng mình.