Tổng Tài Bạc Tình Và Hành Trình Cầu Hôn Vợ Cũ - Chương 41
Bộ xường xám này khá ngắn, khi mặc vào để lộ rõ đôi chân thon dài trắng mịn màng của cô. Cô nhìn mình trong gương, hai má bất giác nóng bừng vì ngượng ngùng. Dù vậy, cô vẫn cố tự chấn an bản thân rằng làm nhanh một chút rồi trở về với Mạc Kỳ.
Theo lời dặn dò của trợ lý Dương, cô đi lên lầu hai, phòng số 0991. Trên tay cô là chiếc khay nhỏ với chai rượu đã chuẩn bị sẵn, vừa đi vừa lo lắng không ngừng.
Đến trước cửa phòng VIP, cô thấy bên ngoài có hai vệ sĩ cao lớn canh chừng. Một trong số họ vừa nhìn thấy cô liền lập tức hỏi:
“Cô là người chủ tịch đã hẹn tới đúng không?”
Cố Hạ Phi chưa kịp phản ứng gì thì cánh cửa đã được mở ra, để cô bước vào bên trong. Cô âm thầm thở phào, tiếp tục bước chân vào trong phòng.
Phòng VIP rất rộng, xa hoa và đầy ồn ào. Bước sâu vào trong, cô hơi bối rối khi thấy một số người ăn mặc hở hang đang vui đùa náo nhiệt. Ánh mắt cô rất nhanh chóng tìm thấy Diệp Ảnh Quân ngồi ở giữa, bên cạnh anh cũng có vài cô gái đang cố tình thân mật.
Đối diện Diệp Ảnh Quân là một người phụ nữ quyền lực. Vừa thấy cô bước vào, người phụ nữ ấy liền nở nụ cười đầy thích thú, nói:
“Cô đến rồi à, mau rót rượu mời Diệp Tổng đi.”
Diệp Ảnh Quân giật mình sửng sốt khi nhìn thấy Cố Hạ Phi xuất hiện ở đây, lại còn trong bộ trang phục quyến rũ như vậy. Tuy nhiên, cô nhanh chóng giả vờ như không quen biết anh, chỉ nhẹ nhàng tiến lại gần.
Cố Hạ Phi cẩn thận đưa ly rượu cho Diệp Ảnh Quân mà không hề hay biết rằng trong chai rượu ấy đã được bỏ thêm thuốc. Người phụ nữ quyền lực kia chăm chú quan sát từng cử chỉ, gương mặt đầy vẻ hài lòng khi thấy kế hoạch của mình đang diễn ra thuận lợi.
Diệp Ảnh Quân lúc này cũng nhận ra ánh mắt ra hiệu của Cố Hạ Phi, hiểu rằng cô đang cố cảnh báo anh phải mau chóng rời khỏi nơi đây. Thế nhưng anh lại cố tình trêu đùa cô bằng cách nhẹ nhàng nháy mắt, tỏ vẻ bình tĩnh như không hề lo lắng gì.
Người phụ nữ ngồi đối diện lập tức nở một nụ cười sâu xa, lên tiếng nói:
“Hôm nay tôi rất vui vì Diệp Tổng đã nể mặt đến đây nói chuyện. Vừa rồi anh cũng đồng ý ký hợp đồng, giờ hãy ký tên trước rồi chúng ta cùng nâng ly chúc mừng nào.”
Diệp Ảnh Quân nghe vậy thì chỉ lịch sự mỉm cười đáp lại bằng giọng lạnh lùng:
“Chúng ta nâng ly trước cũng được. Còn về hợp đồng, ngày mai hãy bảo thư ký của chị mang qua công ty tôi xem xét kỹ, rồi mới bàn chuyện hợp tác tiếp được.”
Người phụ nữ kia nghe thấy vậy thì không vui trong lòng, nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ tươi cười, nói tiếp:
“Được thôi, vậy hôm nay Diệp Tổng cứ vui vẻ nhận món quà đặc biệt mà tôi chuẩn bị riêng cho anh nhé. Chúc anh có một buổi tối thật tuyệt vời!”
Nói xong, người phụ nữ kia ngẩng đầu lên nhìn Cố Hạ Phi, sau đó nhẹ nhàng đưa tay vẫy cô lại gần, ghé tai thì thầm đầy ẩn ý:
"Nhiệm vụ của cô tới rồi đó, mau đi đi."
Ngay khi dứt lời, bà ta lập tức đẩy cô về phía Diệp Ảnh Quân. Lúc này, Diệp Ảnh Quân đứng bật dậy, bất ngờ kéo cô lại rồi chủ động cúi xuống hôn cô ngay trước mặt mọi người, ánh mắt khiêu khích hướng về phía người phụ nữ kia:
"Được, tôi nhất định sẽ vui vẻ nhận món quà này."
Hôn xong, anh vòng tay ôm lấy eo Cố Hạ Phi đầy thân mật, khiến cô hoàn toàn sững sờ. Anh lúc này khẽ nhếch môi cười đắc ý rồi xoay người rời khỏi căn phòng.
Sau khi Diệp Ảnh Quân rời đi, người phụ nữ quyền lực kia lập tức quay sang căn dặn người của mình âm thầm bám theo để chụp lại những khoảnh khắc quan trọng, nhằm mục đích uy hiếp Diệp Thị về sau.
Diệp Ảnh Quân ôm Cố Hạ Phi rời khỏi phòng VIP, dù đã thoát khỏi ánh mắt người phụ nữ kia, nhưng anh vẫn không buông cô xuống mà cứ tiếp tục ôm chặt như vậy. Cố Hạ Phi cảm thấy không thoải mái, định lên tiếng phản ứng thì bất chợt nhận ra gương mặt anh đang đỏ bừng, hơi thở cũng rất gấp gáp.
Có thể bạn quan tâm
Thấy vậy, cô hơi cau mày, giọng lạnh lùng:
"Diệp Tổng, anh bỏ tôi xuống được rồi đấy."
Diệp Ảnh Quân nghe vậy chỉ mỉm cười, dịu dàng đặt cô xuống. Nhưng ngay sau đó, anh lại không chịu rời đi mà ép cô sát vào tường, cúi đầu ghé sát vào tai cô, giọng thấp thoáng vẻ trêu chọc:
"Sao em lại ở đây, còn ăn mặc quyến rũ như vậy, muốn dụ dỗ ai sao?"
Nói xong, anh còn đưa tay vòng qua eo cô, cử chỉ hết sức thân mật. Cố Hạ Phi giật mình định đẩy anh ra thì bất giác cả người run nhẹ, cơ thể cô dường như đang nóng bừng một cách kỳ lạ.
Cô vô thức bật ra một tiếng kêu khẽ: "Ưm…"
Thấy cô có biểu hiện bất thường, Diệp Ảnh Quân lập tức lo lắng hỏi:
"Em không sao chứ?"
Hai chân cô mềm nhũn, cơ thể dựa hẳn vào anh, giọng nói bắt đầu run rẩy, khó khăn thốt ra từng chữ:
"Tôi… tôi thấy nóng quá… khó chịu…"
Nghe vậy, Diệp Ảnh Quân lập tức nhận ra vấn đề, bởi lúc này bản thân anh cũng đang vô cùng khó chịu, cơ thể nóng rực lên từng phút. Anh chợt nhớ đến ly rượu lúc nãy, nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện: có lẽ trong ly rượu đó đã bị bỏ thuốc, và khi nãy anh hôn cô đã vô tình truyền một ít rượu sang cô.
Loại thuốc này với nam giới sẽ tác dụng chậm, nhưng với phụ nữ thì rất nhanh và mạnh mẽ. Nhận ra tình trạng của cô đang nguy hiểm, anh lập tức bế cô nhanh chóng rời khỏi quán bar.
Vừa ra tới bên ngoài, Diệp Ảnh Quân gặp ngay trợ lý Dương. Thấy tình cảnh hai người như vậy, trợ lý lập tức hoảng hốt hỏi:
"Diệp Tổng, cô Cố bị làm sao vậy ạ?"
Diệp Ảnh Quân vừa ôm chặt lấy cô vừa lạnh giọng ra lệnh:
"Lập tức đưa tôi đến bệnh viện gần nhất, nhanh lên!"
Trợ lý Dương không hỏi thêm, nhanh chóng mở cửa xe để cả hai vào trong. Lúc này, cơ thể Diệp Ảnh Quân cũng ngày càng nóng bức khó chịu hơn, lý trí bắt đầu lung lay dữ dội. Anh phải tự véo mạnh vào đùi mình để giữ bản thân tỉnh táo.
Nhìn thấy biểu cảm khác lạ của anh, trợ lý Dương lo lắng hỏi thêm:
"Diệp Tổng, chẳng lẽ ngài cũng bị trúng thuốc giống cô Cố sao?"
Diệp Ảnh Quân nghiến răng cố chịu đựng, tức giận quát lớn:
"Đừng hỏi nữa!



