Tóm tắt
Kỷ Nguyệt Thanh và Trịnh Đình Xuyên yêu nhau bí mật suốt tám năm. Cả hai cùng thuộc Lực lượng Đặc nhiệm Lôi Đình, từng là cặp đôi tác chiến mạnh nhất quân khu, được gọi là “Cặp đôi Phong Lang”. Nguyệt Thanh là chỉ huy duy nhất của đội, còn Trịnh Đình Xuyên là cố vấn chiến thuật.
Sự xuất hiện của Kỷ Nguyệt Sa — em gái cùng mẹ khác cha của Nguyệt Thanh — phá vỡ mọi thứ. Nguyệt Sa luôn tranh giành mọi thứ với chị từ nhỏ, và khi bước vào quân đội, cô tiếp tục muốn cướp vị trí chỉ huy của Nguyệt Thanh. Trịnh Đình Xuyên nhiều lần thiên vị Nguyệt Sa, yêu cầu Nguyệt Thanh nhường cơ hội, thậm chí trong cuộc diễn tập liên hợp, anh để Nguyệt Sa làm tổng chỉ huy.
Nguyệt Thanh phát hiện Nguyệt Sa gian lận nhờ hệ thống hỗ trợ quyết định AI nhằm mô phỏng phong cách chỉ huy của mình. Sự thiên vị của Trịnh Đình Xuyên càng rõ rệt khiến Nguyệt Thanh quyết định nộp đơn rời khỏi lực lượng đặc nhiệm, xin điều chuyển sang Viện Khoa học Quân sự. Cô đăng bài công khai toàn quân khu, thừa nhận chuyện tình tám năm đã chấm dứt và chúc hai người kia hạnh phúc.
Trong lúc đó, Nguyệt Sa bị lộ gian lận, danh tiếng sụp đổ, dẫn tới bị khai trừ quân tịch. Trịnh Đình Xuyên bắt đầu suy sụp, nhận ra tình cảm thật sự của mình dành cho Nguyệt Thanh khi suýt mất mạng trong chuyến bay gặp sự cố. Anh tìm đến cô, nhưng Nguyệt Thanh cự tuyệt, lạnh lùng khép cửa, từ chối quay lại.
Dù vậy, cô vẫn giúp đỡ anh khi anh sốt nặng và đưa vào bệnh viện. Sau khi hồi phục phần nào, anh cố theo đuổi cô một lần nữa, nhưng Nguyệt Thanh chỉ chấp nhận “hợp tác tác chiến”, không nói chuyện tình cảm.
Trong bốn năm tiếp theo, Nguyệt Thanh trở thành chuyên gia nghiên cứu chiến thuật quốc tế, đạt thành tựu rực rỡ. Còn Trịnh Đình Xuyên luôn âm thầm chờ đợi, hy vọng cô sẽ thay đổi.
Khi đội Lôi Đình tổ chức lễ giải thể, anh giữ lại một ghế danh dự cho cô — nhưng cô không xuất hiện. Anh đành chấp nhận rằng tất cả đã thực sự kết thúc.
Cuối cùng, Nguyệt Thanh bước vào một chương mới của cuộc đời, còn Trịnh Đình Xuyên đứng lại trong quá khứ, mang theo nỗi tiếc nuối không bao giờ bù đắp được.