Thế Hệ Khởi Nghiệp
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải Trí
  • Về chúng tôi
Advanced
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải trí
  • Về chúng tôi
  • ROMANCE
  • COMEDY
Chương sau
hon-le-thay-ten-chu-re

Hôn Lễ Thay Tên Chú Rể

em-da-doi-nhung-anh-khong-den

Em Đã Đợi Nhưng Anh Không Đến

hoi-uc-ve-em

Hồi Ức Về Em

Co-dau-bat-hanh

Cô Dâu Bất Hạnh

chung-ta-da-chia-tay-roi

Chúng Ta Đã Chia Tay Rồi

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT
hon-le-thay-ten-chu-re

Hôn Lễ Thay Tên Chú Rể

Tháng 8 14, 2025
Chương 10 Chương 09
em-da-doi-nhung-anh-khong-den

Em Đã Đợi Nhưng Anh Không Đến

Tháng 8 14, 2025
Kết Ngoại truyện: Tần Mặc
hoi-uc-ve-em

Hồi Ức Về Em

Tháng 8 14, 2025
Chương 11 Chương 10
Co-dau-bat-hanh

Cô Dâu Bất Hạnh

Tháng 8 14, 2025
Chương 07 Chương 06
chung-ta-da-chia-tay-roi

Chúng Ta Đã Chia Tay Rồi

Tháng 8 14, 2025
Chương 14 Chương 13

Hôn Lễ Thay Tên Chú Rể - Chương 01

  1. Trang chủ
  2. Hôn Lễ Thay Tên Chú Rể
  3. Chương 01
Chương sau

Tô Vãn. một nữ pháp y lạnh lùng và lý trí, nhưng sâu trong tim lại mang một tình yêu kiên trì đến dại khờ. Cô yêu Giang Trạch Ninh từ khi còn là thiếu nữ mười tám tuổi. Anh là con nhà danh giá, hào hoa, phong lưu, còn cô là người luôn gắn bó với tử thi, sống giữa cái chết để tìm lại công lý cho người đã khuất. Hai thế giới tưởng như chẳng thể hòa hợp, nhưng cô vẫn tin rằng tình yêu chân thành có thể chạm đến trái tim người.

Suốt bảy năm, cô ở bên anh, chịu đựng ánh mắt dè bỉu của xã hội, thậm chí chưa từng một lần được gọi là “bạn gái chính thức”. Nhưng cô chưa từng oán trách. Chỉ cần anh cần, cô luôn ở đó.

Cho đến một ngày, khi lời cầu hôn đến giữa ánh đèn rực rỡ, khi bầu trời Bắc Kinh ngập tràn trong ánh sáng của hàng ngàn chiếc máy bay không người lái ghép chữ “Anh yêu em”, Tô Vãn đã tin rằng nỗ lực của mình cuối cùng cũng được đền đáp.

Nhưng… tình yêu đó lại chỉ là một màn kịch được dàn dựng khéo léo để thỏa mãn cái tôi độc ác của một kẻ không biết trân trọng.

Vào đúng đêm trước ngày cưới, cô tận tai nghe thấy những lời nhẫn tâm từ người đàn ông mà mình yêu suốt bảy năm. “Tô Vãn người đầy mùi tử thi, tôi chẳng muốn hôn cô ta. Cưới cô ấy chỉ để cho cô biết cảm giác bị bỏ rơi trong ngày cưới nhục nhã đến thế nào.”

Kể từ giây phút đó, trái tim của Tô Vãn vỡ vụn. Nhưng cô không khóc. Cô không cầu xin. Cô chỉ quay người bước đi. để rồi đứng trước cánh cửa của một người đàn ông khác. Hàn Mặc Hạo.

Anh từng là ánh nắng trong quãng đời thanh xuân ngắn ngủi của cô. Người đàn ông từng cầu hôn cô khi cả hai còn rất trẻ, từng hứa. “Nếu em lấy anh, cả đời này không có ly hôn, chỉ có cái chết mới chia lìa.”

Một lời hứa tưởng chừng viển vông năm nào, giờ lại trở thành nơi cô tìm về giữa đổ nát.

Và rồi, điều bất ngờ nhất đã xảy ra. Tô Vãn. người từng bị vùi dập dưới chân tình yêu, nay đường hoàng bước vào lễ cưới của chính mình, tay trong tay với người đàn ông khiến cả thành phố ngưỡng mộ.

Một đám cưới. Hai chú rể. Một màn tráo người gây chấn động cả Bắc Kinh.

*****

Trong buổi dạ tiệc tráng lệ của giới thượng lưu Bắc Kinh, người đàn ông từng được ca tụng là vị thái tử đào hoa nhất thành phố đã bất ngờ quỳ xuống cầu hôn tôi trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao người.

Anh ta không chỉ lấy tên tôi đặt cho chiếc du thuyền sang trọng trị giá hàng tỷ, mà còn sử dụng hàng nghìn thiết bị bay ánh sáng để vẽ nên dòng chữ “Anh yêu em” giữa màn đêm huyền ảo.

Tôi từng nghĩ, đó là khoảnh khắc đẹp nhất cuộc đời mình.

Thế nhưng, đêm trước ngày cưới, tôi tình cờ nghe được đoạn trò chuyện giữa anh ta và đám bạn thân trong phòng riêng.

“Tô Vãn ngày nào cũng tiếp xúc với xác chết, cả người cô ta nồng nặc mùi ấy. Tôi thật sự thấy khó chịu, đến hôn còn chẳng muốn, bảo tôi cưới cô ta sao nổi.”

Có người trong nhóm phá lên cười, tiếp lời một cách giễu cợt.

“Vậy cậu còn đòi cưới cô ta làm gì?”

Giang Trạch Ninh thản nhiên cầm lấy hộp thuốc trên bàn, vừa ngáp dài vừa trả lời bằng giọng ngạo mạn.

“Tôi nói sẽ dự lễ cưới lúc nào? Cô ta bám theo tôi suốt bảy năm trời, nếu đúng ngày cưới tôi bỏ trốn cùng người khác, cậu nghĩ xem, cảnh cô ta bị bỏ rơi trước mặt mọi người sẽ hài hước đến mức nào?”

Cả phòng lập tức vang lên tiếng cười chế giễu, không một ai cảm thấy điều đó có gì tàn nhẫn.

“Lúc cậu quỳ gối cầu hôn giữa bữa tiệc, bọn tôi cứ tưởng cậu cảm động thật với sự kiên trì bảy năm của cô ấy cơ đấy, còn lấy cả tên cô ấy đặt cho du thuyền mới mua nữa cơ mà!”

Giang Trạch Ninh khẽ phủi tàn thuốc, ánh mắt lạnh tanh.

“Tôi chỉ thấy phiền thôi. Ai muốn cưới cô ta thì cứ việc, tôi không ngăn.”

Một người khác xen vào.

“Dù có người muốn cưới, Tô Vãn chắc gì đã đồng ý. Ai chẳng biết cô ta theo đuổi cậu đến mức nào, ngoài cậu ra thì chẳng ai lọt vào mắt cô ta cả.”

“Nhưng cưới mà bỏ rơi người ta giữa lễ thì hơi quá đáng thật đấy.”

Giang Trạch Ninh nhếch mép cười, mắt lộ vẻ khinh khi.

“Nếu không làm thế, cô ta có chịu dừng lại không?”

Tôi đứng chết lặng phía ngoài cánh cửa, từng lời như mũi dao xuyên thẳng vào tim.

Từ nhỏ tôi đã gắn bó với Giang Trạch Ninh, anh ta ở đâu, tôi theo đó. Từ năm mười tám tuổi, tôi đã kiên trì theo đuổi anh ta suốt bảy năm, dù chưa một lần được coi là người yêu chính thức.

Giới thượng lưu Bắc Kinh luôn cười nhạo tôi là kẻ mù quáng, nhưng tôi chưa từng bận tâm, chỉ cần một ánh nhìn từ anh ta, tôi đã tự huyễn hoặc mình bằng hy vọng.

Cho đến ngày anh ta quỳ gối cầu hôn tôi giữa bữa tiệc xa hoa nhất Bắc Kinh, dùng hàng ngàn ánh sáng trên bầu trời để tỏ tình, tôi đã ngỡ rằng mọi sự kiên trì của mình cuối cùng cũng được đền đáp.

Nhưng không ngờ, tất cả chỉ là một màn kịch tinh vi để biến tôi thành trò cười cho cả thành phố.

Trái tim tôi như vỡ vụn thành trăm mảnh.

“Chị đứng ngoài này làm gì thế, sao không vào?”. Một giọng nói cất lên.

Bạch Hạo đến muộn, không hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra. Anh ta liếc nhìn tờ danh sách khách mời trong tay tôi, rồi lên tiếng.

“Chị đến xác nhận danh sách với Trạch Ninh à?”

Anh vừa nói vừa đẩy cửa, nhường lối cho tôi vào trước.

Bước vào phòng, cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi chết sững.

Giang Trạch Ninh đang ngồi dựa vào sofa, áo sơ mi đen buông lơi vài cúc, dáng vẻ buông thả không kiêng dè. Trên đùi anh ta là một cô gái trẻ trung, làn da trắng mịn, đôi tay mảnh khảnh vòng qua cổ anh ta một cách thân mật.

Cô ta ghé sát, cười ngọt ngào khiêu khích.

Có thể bạn quan tâm

Kinh nghiệm mở shop giày dép bán hàng

Kinh nghiệm mở shop giày dép thành công cho người mới bắt đầu

Các chợ đầu mối tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

Tổng hợp 10 chợ đầu mối tại Thành phố Hồ Chí Minh nổi tiếng nhất

Các đầu mối hàng thùng nổi tiếng nhất tại Việt Nam

Khám phá các đầu mối hàng thùng chất lượng cho dân kinh doanh

Thông điệp trong từng chậu cây

Cách kinh doanh cây cảnh online thành công nhờ 5 mẹo đơn giản

“Giang tổng, anh có dám mang dấu vết này về gặp Tô tiểu thư không?”

Chưa kịp nghe anh trả lời, cô ta đã cúi xuống, in lên cổ anh một loạt những dấu đỏ lồ lộ.

Những người xung quanh thì cứ thản nhiên nâng ly rượu, như thể cảnh tượng đó đã quá quen thuộc.

Bạch Hạo sững người, thoáng cau mày rồi lạnh giọng bảo cô gái lui ra.

Cô ngẩng lên nhìn Giang Trạch Ninh dò hỏi, chưa biết nên làm gì, thì anh ta đã khẽ vỗ nhẹ lên tóc cô như thể đang vuốt ve một chú mèo ngoan.

Hiểu ý, cô gái lập tức đứng dậy rời đi, ngoan ngoãn không nói thêm lời nào.

Trên cổ Giang Trạch Ninh chi chít dấu đỏ, anh ta liếc nhìn thoáng qua, rồi ung dung cài lại từng chiếc cúc áo một cách chậm rãi.

“Cô ấy quá khích, chơi hơi lố thôi.”

Tôi gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng vẫn run lên khi cất tiếng hỏi.

“Những gì anh vừa nói… đều là thật sao?”

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt thản nhiên đến lạnh lẽo.

“Em nghe thấy rồi à? Chỉ là mấy lời đùa vui thôi, em đừng để tâm.”

Tôi nghẹn ngào, trái tim như bị bóp nghẹt, ngập ngừng hỏi.

“Trong bảy năm qua, có bao giờ… anh từng thích em không?”

Giang Trạch Ninh không trả lời ngay. Anh tiến lại gần, giật lấy tờ danh sách từ tay tôi, lướt mắt một lượt rồi nhàn nhạt cười.

“Xóa ông Vương bên Tập đoàn Húc Phong, mấy người còn lại thì không vấn đề gì.”

Tôi không thể kìm được nữa, nước mắt trào ra như dòng suối vỡ bờ.

Khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc mà tôi từng dày công vun đắp suốt bảy năm dài dằng dặc, bỗng như dòng nước bị cắt đứt mạch, dần dần tan biến trong cõi lòng trống rỗng.

Tôi nhìn thẳng vào anh ta, từng lời bật ra dứt khoát.

“Nếu anh chưa từng có chút tình cảm nào với tôi, thì lễ cưới này chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hủy đi.”

Giang Trạch Ninh nghe xong lại ngỡ rằng tôi chỉ đang giận dỗi nhất thời, anh ta nhếch môi cười khẩy, vẻ mặt lười biếng.

“Cô gái ban nãy sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa đâu. Thế nên đừng làm quá mọi chuyện như vậy.”

Tôi hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, rồi xé nát tờ danh sách khách mời ngay trước mặt anh ta. Mảnh giấy bay lả tả dưới sàn, như chính sự kiên nhẫn của tôi suốt bao năm qua bị chà đạp không thương tiếc.

Ngẩng đầu lên, tôi nhìn anh ta, ánh mắt không còn run rẩy như trước.

“Giang Trạch Ninh, anh nghĩ mình xứng đáng được cưới tôi sao?”

Sắc mặt anh ta lập tức sa sầm, giọng đanh lại.

“Tô Vãn, em nhắc lại lần nữa xem!”

Những người ngồi xung quanh bắt đầu cảm thấy bầu không khí trở nên căng thẳng, có người muốn lên tiếng giảng hòa nhưng chẳng ai dám chen vào.

Tôi vẫn giữ ánh mắt kiên định, giọng điềm tĩnh nhưng lạnh như băng.

“Tôi là pháp y. Nghề của tôi là vậy. Nếu như anh đã không thể tôn trọng công việc tôi đang theo đuổi, thì anh vốn dĩ đã chẳng còn xứng với tôi từ lâu.”

Tôi khẽ cười, đầy châm biếm.

“Đúng là tôi tiếp xúc với người đã khuất mỗi ngày. Nếu có ai trong số các anh muốn tôi kiểm tra lúc vẫn còn sống, tôi cũng không ngại đâu.”

Gương mặt Giang Trạch Ninh tối sầm lại, còn tôi thì quay người rời đi, không ngoái đầu lấy một lần.

Trong căn phòng im lặng đến kỳ lạ, những ánh mắt nhìn nhau đầy ngỡ ngàng và hoang mang.

“Từ bao giờ mà Tô Vãn lại trở nên mạnh mẽ như thế trước mặt Trạch Ninh? Trước giờ chẳng phải cô ấy luôn nhún nhường, luôn nở nụ cười dịu dàng với anh ta sao?”

“Vừa rồi trông cô ấy khóc đến đau lòng như vậy, liệu có thật sự sẽ hủy hôn không?”

“Làm sao có thể? Cô ấy đeo đuổi Trạch Ninh suốt bảy năm trời, chờ đợi mãi mới có được ngày này, sao lại dễ dàng từ bỏ như vậy chứ?”

“Nhưng phải công nhận, hôm nay Trạch Ninh quá đáng thật. Ai mà chấp nhận nổi chuyện chú rể lên kế hoạch bỏ trốn ngay trong chính lễ cưới của mình?”

“Chắc gì anh ta đã thực sự định bỏ trốn.”

“Tôi nghĩ Tô Vãn tự mình hủy hôn là chuyện tốt. Trạch Ninh ban đầu đã có ý dùng lễ cưới để khiến cô ấy tỉnh ngộ mà tự rút lui. Xem ra kế hoạch đó đã được hoàn thành sớm hơn dự tính.”

Chương sau

CÓ THỂ BẠN THÍCH

chong-ngoai-tinh-voi-ban-than-nhat-cua-toi
Chồng Tôi Ngoại Tình Với Bạn Thân Nhất Của Tôi
Tháng 8 12, 2025
co-ay-la-nguoi-quy-gia-nhat-doi-toi
Cô Ấy Là Điều Quý Giá Nhất Đời Tôi
Tháng 8 11, 2025

Bài viết tham khảo

Kinh doanh online mặt hàng gì bây giờ Kinh doanh gì

Nên kinh doanh online mặt hàng gì bây giờ để có thể thành công

Kinh nghiệm kinh doanh

Kinh nghiệm mở phòng tập Gym cho người mới bắt đầu kinh doanh

Bí quyết kinh doanh cửa hàng quần áo thời trang Kinh nghiệm kinh doanh

Các bí quyết kinh doanh cửa hàng quần áo thu hút khách nườm nượp

Kinh nghiệm kinh doanh

Kinh nghiệm kinh doanh nhà hàng hiệu quả bắt đầu từ con số 0

Cách bán hàng trên Shopee hiệu quả 2018 Kinh nghiệm kinh doanh

Cách bán hàng trên Shopee hiệu quả cho người mới bắt đầu kinh doanh

Khám phá các bước mở cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm Kinh doanh mỹ phẩm

Khám phá các bước mở cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm thành công

Kinh nghiệm lấy hàng giày dép giá rẻ tại Trung Quốc Kinh nghiệm kinh doanh

Kinh nghiệm lấy hàng giày dép Trung Quốc chất lượng giá sỉ

Kinh nghiệm mở shop bán giày dép mới nhất 2018 Kinh doanh thời trang

Kinh nghiệm mở shop bán giày dép thúc đẩy doanh số bán hàng hiệu quả

Thế Hệ Khởi Nghiệp

Thế Hệ Khởi Nghiệp là blog cá nhân chuyên chia sẻ kiến thức về khởi nghiệp, bí quyết kinh doanh và nội dung truyền cảm hứng dành cho thế hệ khởi nghiệp – đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh online và bán hàng online – nhằm giúp cá nhân, cửa hàng và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, lựa chọn mô hình khởi nghiệp phù hợp và hiệu quả nhất.

Website đang hoạt động thử nghiệm và chờ cấp giấy phép trang thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông.

DMCA
Giới thiệu
  • Giới Thiệu
  • Bảo Mật
  • DMCA
  • Liên Hệ
  • Disclaimer
Dịch vụ
  • Thiết kế website

Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign in

Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Mở bằng trình duyệt bên ngoài

Để có trải nghiệm đọc truyện tốt nhất, vui lòng mở trang này bằng Chrome/Safari thay vì trình duyệt trong Facebook.