Thế Hệ Khởi Nghiệp
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải Trí
  • Về chúng tôi
Advanced
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải trí
  • Về chúng tôi
  • ROMANCE
  • COMEDY
Chương trước
Chương sau
hoa-cuoi-cung-van-no

Hoa, Cuối Cùng Vẫn Nở

tung-lac-mat-nhau

Từng Lạc Mất Nhau

huy-hon-that-bai

Hủy Hôn Thất Bại

ban-gai-cu-cua-anh-de

Bạn Gái Cũ Của Ảnh Đế

khoang-trong-ky-uc

Khoảng Trống Ký Ức

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT
hoa-cuoi-cung-van-no

Hoa, Cuối Cùng Vẫn Nở

Tháng 12 27, 2025
Chương 14 Chương 13
tung-lac-mat-nhau

Từng Lạc Mất Nhau

Tháng 12 27, 2025
Chương 14 Chương 13
huy-hon-that-bai

Hủy Hôn Thất Bại

Tháng 12 27, 2025
Chương 7 Chương 6
ban-gai-cu-cua-anh-de

Bạn Gái Cũ Của Ảnh Đế

Tháng 12 25, 2025
Chương 11 Chương 10
khoang-trong-ky-uc

Khoảng Trống Ký Ức

Tháng 12 25, 2025
Chương 10 Chương 9

Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 99

  1. Trang chủ
  2. Hôn Nhân Thỏa Thuận
  3. Chương 99
Chương trước
Chương sau

Cả năm qua, tôi chưa một lần khóc trọn vẹn như thế. Người ta nói nước mắt không giải quyết được vấn đề, nhưng tôi hiểu, có những lúc, khóc chính là cách duy nhất để mình còn cảm thấy mình vẫn là con người.

Tất cả những đớn đau, tủi nhục, những yêu – hận – giận – thương bị dồn nén suốt bao ngày, giờ đây đều vỡ òa. Tôi khóc đến cạn nước mắt, đến khi lòng không còn gì ngoài trống rỗng.

Sau khi tôi lả đi vì mệt, Gia Linh dìu tôi vào trong nhà, nấu cho tôi một bữa cơm đơn giản. Khi bụng đã no, nó mới kéo tôi ngồi xuống ghế, giọng nhẹ như gió:

“Nào, kể đi. Giữ trong lòng mãi chỉ làm khổ mình. Kể hết ra, quân sư quạt mo này sẽ giúp mày.”

Tôi nhìn Gia Linh, im lặng rất lâu, rồi chậm rãi kể lại tất cả — từ chuyện trong nhà chồng, đến lúc ly hôn, đến những điều tôi chưa từng dám nói với ai. Gia Linh nghe chăm chú, thỉnh thoảng chỉ gật đầu. Khi tôi kể xong, nó khẽ thở dài:

“Ừ, mày làm thế là đúng. Giải thoát là tốt nhất cho cả hai. Ở trong cái nhà ấy, mày chịu áp lực nhiều quá rồi. Rời đi, ít ra còn được sống là chính mình. Tao ủng hộ. Mày xứng đáng có một cuộc đời dễ thở hơn, xứng đáng được hạnh phúc.”

Tôi khẽ gật, giọng khàn khàn:

“Tao chỉ nghĩ, nếu tao đi, mọi thứ sẽ nhẹ nhõm hơn. Công ty nhà chồng vượt qua đợt thanh tra, tao cũng không còn là gánh nặng của anh ấy nữa. Không yêu mà cứ dùng dằng như thế, mệt lắm.”

“Còn mày thì sao?” – Gia Linh hỏi, ánh mắt hiền mà buồn.

“Tao… rồi một ngày nào đó sẽ tìm được một người phù hợp với tao thôi, đúng không?”

“Ừ,” – Gia Linh cười nhẹ, – “rồi sẽ có ngày đó. Sau này định làm gì?”

“Tao sẽ thuê nhà, sống tạm. Rồi tìm cách nói chuyện với mẹ. Mà trước hết phải tìm được thận ghép cho bà, cứ thế này mãi không ổn.”

Gia Linh gật đầu:

“Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Sẽ giải quyết được hết thôi.”

Tôi cười nhạt:

“Theo mày thì thật sự có giải quyết được không?”

Nó nhìn tôi, ánh mắt ấm áp mà kiên định:

“Sau cơn mưa kiểu gì trời cũng sáng, Khánh Vy à. Sau hôm nay, kiểu gì cũng đến ngày mai.”

Tôi lặng người, không biết nên tin hay không. Tôi không chắc sau cơn mưa có thật sự thấy nắng, nhưng vẫn muốn tin lời Gia Linh nói là thật. Tôi chỉ mong rằng, sự ra đi của tôi ít nhất có thể giúp Nhật Thành vượt qua cơn sóng gió, mong rằng Nam Phong sẽ sống thanh thản, yêu đúng người, được hạnh phúc thật lòng.

Hy vọng rằng, dù cuộc đời tôi chẳng còn gì để mất, thì ngày mai, đâu đó vẫn còn một ánh sáng nhỏ chờ mình bước tới.

Bởi chỉ cần còn hy vọng — thì trời, nhất định sẽ sáng.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong trạng thái mơ hồ, đầu óc vẫn chưa thoát khỏi chuỗi ngày rối bời vừa qua. Ly hôn, dọn ra khỏi nhà, bơ vơ giữa thành phố rộng lớn — tất cả giống như một cơn ác mộng chưa kịp tỉnh. Tôi chẳng còn tâm trí nào để đến bệnh viện, định viết đơn xin nghỉ phép vài hôm cho khuây khỏa, rồi tranh thủ đi tìm một căn hộ nhỏ để thuê.

Thế nhưng, khi vừa đặt chân đến khoa, không khí đã khác hẳn. Mọi người tụm năm tụm ba, tiếng bàn tán râm ran khắp hành lang. Vừa thấy tôi, Thùy đã chạy tới, hớn hở kéo tay:

“Chị Khánh Vy, chị biết tin chưa?”

Tôi hơi ngạc nhiên:

“Tin gì thế?”

“Thành phố đang xây bệnh viện dã chiến rồi đấy! Dịch căng lắm, bệnh viện mình được điều động sang bên đó hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid. Ai đăng ký thì chuẩn bị tinh thần đi nha. Chị có đi không?”

Tôi đứng lặng một lúc. Tin này đến quá bất ngờ, nhưng cũng như một lời gọi. Tôi nhớ đến lần trước, khi các bác sĩ tình nguyện lên vùng cao, tôi đã viết đơn nhưng cuối cùng bị giữ lại. Cảm giác bỏ lỡ khi ấy cứ canh cánh mãi trong lòng. Giờ đây, có lẽ đây là cơ hội để tôi làm lại, để dành trọn tâm huyết cho công việc, để quên đi những tổn thương còn vướng lại.

Có thể bạn quan tâm

Khám phá kinh nghiệm kinh doanh quần áo tăng doanh thu vượt trội

Dịch vụ giặt ủi, vệ sinh nhà cửa, trang trí Tết – nhu cầu tăng gấp 3

Quản lý tài chính cơ bản cho người mới khởi nghiệp

Kinh doanh khách sạn cơ hội và thách thức

Kinh doanh khách sạn – Cơ hội và thách thức đối với người khởi nghiệp

Tôi gật đầu:

“Ừ, đăng ký cho chị một suất nhé.”

“Vâng, để em ghi tên chị luôn.”

Tin truyền đi nhanh đến nỗi tôi còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Tôi nghĩ ít nhất phải mất một tuần nữa bệnh viện dã chiến mới đi vào hoạt động, nhưng chỉ sau một đêm, thông báo chính thức đã được gửi xuống. Tất cả các bác sĩ đăng ký đều phải tập trung trong nửa ngày để chuyển đến khu điều trị.

Nhanh đến mức không kịp thở, không kịp nghĩ. Có lẽ, ông trời đang sắp đặt để tôi đi xa — đến một nơi chỉ có công việc, chỉ có trách nhiệm, không còn chỗ cho nỗi đau cũ.

Tôi dành nửa buổi còn lại để đến thăm mẹ. Khi thấy tôi xuất hiện giữa buổi, mẹ hơi ngạc nhiên, hỏi ngay:

“Sao lại đến giờ này hả con? Giờ này con không ở nhà chồng à?”

Tôi mỉm cười, giọng nhẹ mà khàn:

“Tối nay con phải vào khu cách ly để điều trị cho bệnh nhân Covid, nên đến thăm mẹ trước. Sợ sau này lâu mới về được.”

Mẹ tôi hốt hoảng:

“Trời đất ơi, vào khu cách ly thật hả con? Nghe nói nguy hiểm lắm, sao con lại nhận đi?”

“Vâng, nhưng không sao đâu mẹ. Ở bệnh viện con, ai cũng đăng ký đi hết. Tổ quốc gọi thì phải trả lời chứ mẹ. Con đi làm nhiệm vụ thôi, mẹ phải tự hào về con gái mình chứ.”

Mẹ thở dài, ánh mắt lo lắng dõi theo tôi:

“Mẹ lo lắm, con là phụ nữ, lại vừa lập gia đình, sao không để người khác đi?”

Tôi cúi đầu, giọng vẫn bình tĩnh:

“Các chị em đều đi hết rồi mẹ ạ, không phân biệt ai cả. Con tiêm đủ hai mũi rồi, có nhiễm cũng nhẹ thôi. Với lại, tuyến đầu mà không vững thì ai bảo vệ người dân bây giờ?”

“Nhưng còn thằng Nam Phong thì sao? Nhà chồng con có đồng ý không?”

Tôi hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng giấu đi nỗi chua xót:

“Con nói với nhà chồng rồi, ai cũng ủng hộ. Mẹ đừng lo, con khỏe lắm, sẽ sớm về thôi.”

“Thật không đấy? Mẹ nghe nói virus này đáng sợ lắm, miền Nam đang rối cả lên.”

“Con biết, nhưng ở đó đã có biện pháp phòng hộ chặt chẽ rồi. Mẹ yên tâm, con sẽ giữ gìn sức khỏe. Nếu lâu quá không liên lạc được thì mẹ đừng hoảng, khu cách ly không tiện dùng điện thoại.”

Mẹ nhìn tôi thật lâu, như muốn ghi nhớ từng đường nét của con gái. Bà khẽ nắm tay tôi, giọng run run:

“Dù có bận đến đâu, cũng phải nhớ ăn uống đầy đủ, nghe chưa?”

Tôi gật đầu:

“Vâng, con biết rồi.”

Rời khỏi nhà mẹ, lòng tôi nặng trĩu. Tôi sợ mẹ phát hiện sự thật rằng tôi đã ly hôn, sợ bà lo lắng, nên đành chọn cách nói dối.

Chương trước
Chương sau

CÓ THỂ BẠN THÍCH

tinh-mong
Tỉnh Mộng
Tháng 8 29, 2025
ban-cung-phong-la-tra-xanh-full
Bạn Cùng Phòng Là Trà Xanh
Tháng 9 18, 2025

Bài viết tham khảo

Kiến thức kinh doanh

Bán hàng order là gì và bán hàng order lấy hàng ở đâu ?

Cách mở cửa hàng thực phẩm sạch từ A đến Z Kinh nghiệm kinh doanh

Cách mở cửa hàng thực phẩm sạch từ A đến Z hiệu quả

Kế hoạch kinh doanh hoa tươi cơ bản Kinh doanh hoa - cây cảnh

Kế hoạch kinh doanh hoa tươi từ A đến Z cho người mới bắt đầu (P1)

Kiến thức kinh doanh

10 cuốn sách khởi nghiệp đáng đọc trong năm nay

Kiếm tiền online MMO

Giải đáp thắc mắc: Kinh doanh online có đóng thuế không?

Kinh doanh gì

Cách biến TikTok Shop thành kênh bán hàng “đinh” mùa cuối năm

Kiếm tiền online MMO

Hướng dẫn xây dựng hệ thống affiliate cho shop nhỏ

Kiến thức kinh doanh

Tết nên bán gì? Cập nhật phương án kinh doanh cho Tết 2025 để hốt bạc chơi xuân

Thế Hệ Khởi Nghiệp

Thế Hệ Khởi Nghiệp là blog cá nhân chuyên chia sẻ kiến thức về khởi nghiệp, bí quyết kinh doanh và nội dung truyền cảm hứng dành cho thế hệ khởi nghiệp – đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh online và bán hàng online – nhằm giúp cá nhân, cửa hàng và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, lựa chọn mô hình khởi nghiệp phù hợp và hiệu quả nhất.

Website đang hoạt động thử nghiệm và chờ cấp giấy phép trang thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông.

DMCA
Giới thiệu
  • Giới Thiệu
  • Bảo Mật
  • DMCA
  • Liên Hệ
  • Disclaimer
Dịch vụ
  • Thiết kế website

Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign in

Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Mở bằng trình duyệt bên ngoài

Để có trải nghiệm đọc truyện tốt nhất, vui lòng mở trang này bằng Chrome/Safari thay vì trình duyệt trong Facebook.