Tình Yêu Đã Hết, Em Còn Lại Gì? - Chương 8
Nhưng với Hạ Tĩnh Du, tất cả đã khác.
Cô không còn là người phụ nữ khóc lặng trong đêm vì một kẻ phản bội. Cô đã học được cách yêu thương bản thân, học cách sống chậm rãi, trân trọng những điều nhỏ bé nhất trong đời — nụ cười của con, bữa cơm bên mẹ, buổi sáng bình yên không tiếng tranh cãi.
Đôi khi, kết thúc không phải là mất mát, mà là một khởi đầu khác — yên ả hơn, trong lành hơn.
Giang Thừa Minh đã mất tất cả vì lòng kiêu ngạo và ích kỷ. Giang Thiên Nhã phải trả giá vì đố kỵ và ngu muội. Còn Hạ Tĩnh Du, từ trong đổ nát, cô tìm lại được chính mình, tìm thấy giá trị của sự tự do, của lòng kiêu hãnh và nhân phẩm mà không ai có thể lấy đi.
Cô hiểu, hạnh phúc không phải là được ai đó nắm tay, mà là khi có thể bước đi một mình mà không sợ hãi.
Có thể bạn quan tâm
Sau cùng, cuộc đời không trả lại cho cô công bằng, nhưng trả cho cô sự thanh thản. Và như thế, cũng đủ.
(Hết trọn bộ)



