Tóm tắt
Thiên Di – cô gái hiền lành và cam chịu – bị đẩy vào bi kịch trớ trêu khi chính ngày đính hôn của mình, vị hôn phu Nam Kha lại bỏ đi dỗ dành em gái thất lạc năm xưa là Thiên Ngọc – người từng bị bắt cóc và được cả gia đình nâng niu như báu vật. Từ lễ đường trống rỗng đến buổi tiệc bị hủy không lời báo trước, Thiên Di dần nhận ra mình chỉ là kẻ đứng ngoài trong chính mối quan hệ của mình và gia đình.
Nam Kha lấy lý do thương xót Thiên Ngọc để chà đạp tình cảm của Thiên Di. Gia đình thì luôn thiên vị, mẹ ruột chẳng tiếc lời sỉ nhục, thậm chí còn đánh đập cô chỉ vì “làm gãy chân” Nam Kha và “làm em gái buồn đến mức tự tử”. Trong phút tuyệt vọng, Thiên Di nắm lấy tay Trình Duy – người anh họ điềm đạm của Nam Kha, cũng là người âm thầm yêu cô suốt nhiều năm – và ngỏ lời yêu, như một cách phản kháng đầy kiêu hãnh.
Khi mọi mối quan hệ gia đình lẫn tình yêu đều sụp đổ, cô lựa chọn rời bỏ tất cả, đến Tây Tạng tham gia dự án nghiên cứu. Những tưởng sẽ mãi đơn độc, nhưng Trình Duy lại bất ngờ xuất hiện – không chỉ là cộng sự, mà còn là người sẵn sàng cùng cô bước tiếp đoạn đường phía trước. Không cần khoa trương, không cần hứa hẹn, chỉ một câu giản dị: “Gặp được em rồi… anh thật sự rất vui.”