Tóm tắt
Truyện kể về một thiếu nữ sinh ra và lớn lên trong Hầu phủ, nhưng trước lễ cập kê lại phát hiện ra thân thế thật sự của mình: nàng không phải con ruột của người mẹ đã nuôi dưỡng mình, mà là con gái của một tỳ nữ – Mộ Như Mộng – người từng là thiếp thất được sủng ái của Trường Ninh Hầu, cha ruột nàng.
Dưới vỏ bọc hiền lành, Mộ Như Mộng là kẻ toan tính và hiểm độc. Bà ta năm xưa đã tráo đổi thân phận con gái mình với con gái của chính thất, âm thầm giành giật vị trí và danh phận. Sau khi thân thế bị vạch trần, nàng bị ép nhận người mẹ ruột đã từng mưu hại chính mình và mẫu thân nuôi. Khi bị từ chối, Mộ Như Mộng lập mưu đầu độc và bôi nhọ danh tiếng nàng bằng cách dàn dựng một vụ “qua đêm với nam tử lạ” để hủy hoại thanh danh.
Tuy nhiên, nhờ sự cảnh giác và thông minh, nàng đã phản đòn bằng cách chuẩn bị thuốc giải, bảo toàn danh tiết. Bên cạnh đó, mẫu thân nuôi – Mộ Nhược Tuyết – cũng từ người bị tổn thương và sỉ nhục suốt mười sáu năm, mạnh mẽ đứng lên giành lại danh dự và quyền lực. Bà vạch trần toàn bộ âm mưu của Mộ Như Mộng và gia tộc từng ruồng bỏ mình.
Cuối cùng, nhờ vào lòng trung hậu và sự thật được phơi bày, mẫu thân nàng được phục vị, nàng thì lấy lại danh phận, còn Mộ Như Mộng bị bêu riếu, mất cả con trai lẫn lòng tin, trở thành trò cười cho thiên hạ.
Câu chuyện khép lại bằng thông điệp sâu sắc: sự bao dung, trí tuệ và bản lĩnh của người phụ nữ mới là thứ quyết định vận mệnh của họ, chứ không phải xuất thân hay danh phận.