Tóm tắt
Tôi đã từng yêu anh suốt sáu năm trời. Một mối tình tưởng chừng có thể đơm hoa kết trái, vậy mà lại kết thúc trong cay đắng. Tôi – một cô gái mồ côi lớn lên ở cô nhi viện – luôn nghĩ rằng anh là chốn nương tựa duy nhất. Nhưng rốt cuộc, người tôi tin tưởng nhất lại khiến tôi thất vọng nhất. Khi tôi phát hiện anh đưa người phụ nữ khác về nhà, tôi không làm ầm ĩ, chỉ lặng lẽ rời đi, mang theo sinh linh nhỏ đang lớn dần trong bụng.
Sau ngày chia tay, tôi cố gắng tự mình sinh con, nuôi con, và học cách quên đi người đàn ông từng là cả tuổi thanh xuân của mình. Tôi sinh non, băng huyết, suýt chết, nhưng vẫn gắng gượng sống để làm mẹ. Trong những ngày tháng đó, anh Hoàng Khang – người bạn duy nhất luôn bên cạnh giúp đỡ tôi – đã âm thầm yêu thương hai mẹ con tôi. Nhưng trái tim tôi vẫn luôn dành cho người cũ.
Nào ngờ, anh – người tôi từng căm hận – lại vì muốn tôi ra đi thanh thản mà dựng lên một vở kịch phản bội. Anh cố tình để tôi hiểu lầm để tôi buông tay mà không day dứt, rồi lại chịu án tù vì một tai nạn. Tôi từng trách anh, từng thù hận, nhưng rồi, khi biết được sự thật… trái tim tôi mềm lại. Tôi và con gái quyết định lừa ngược anh – diễn một vở kịch để khiến anh cảm thấy hối hận, để anh học cách trân trọng những gì mình đánh mất.
Chúng tôi gặp lại nhau trong một lần tình cờ. Anh chưa nhận ra con gái mình, nhưng khi nhận ra sự thật, anh đã rơi nước mắt. Ngày sinh nhật con, tôi để con tặng anh một quyển nhật ký – ghi lại toàn bộ hành trình làm mẹ đơn thân của tôi, những yêu thương chưa bao giờ nguôi. Anh đọc từng trang trong nước mắt, và cuối cùng, đã về nhà, nói với tôi: “Anh xin lỗi.”
Chúng tôi làm lại từ đầu. Anh cho tôi một đám cưới đàng hoàng, đủ đầy, và tôi có thể mỉm cười khi nắm tay anh bước vào lễ đường. Bạn thân của tôi – Hạ Vy – cũng tìm được hạnh phúc bên anh Hoàng Khang, người bạn tri kỷ năm xưa. Cuối cùng, tôi không chỉ có một gia đình trọn vẹn, mà còn có thêm những người thân đúng nghĩa.
Hóa ra, tình yêu thật sự… là khi ta đi một vòng thật dài, trải qua bao hiểu lầm, khổ đau, rồi vẫn có thể quay về bên nhau – bằng tất cả yêu thương còn nguyên vẹn.