Thế Hệ Khởi Nghiệp
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải Trí
  • Về chúng tôi
Advanced
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải trí
  • Về chúng tôi
  • ROMANCE
  • COMEDY
Chương trước
Chương sau
ban-gai-cu-cua-luat-su

Bạn Gái Cũ Của Luật Sư

tinh-yeu-sai-kich-ban

Tình Yêu Sai Kịch Bản

thanh-xuan-quay-lai

Thanh Xuân Quay Lại

bac-si-dam-em-yeu-anh

Bác Sĩ Đàm, Em Yêu Anh!

hoa-no-trong-bun

Hoa Nở Trong Bùn

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT
ban-gai-cu-cua-luat-su

Bạn Gái Cũ Của Luật Sư

Tháng mười một 3, 2025
Chương 10 Chương 9
tinh-yeu-sai-kich-ban

Tình Yêu Sai Kịch Bản

Tháng mười một 3, 2025
Chương 9 Chương 8
thanh-xuan-quay-lai

Thanh Xuân Quay Lại

Tháng mười một 3, 2025
Chương 8 Chương 7
bac-si-dam-em-yeu-anh

Bác Sĩ Đàm, Em Yêu Anh!

Tháng mười một 2, 2025
Chương 9 Chương 8
hoa-no-trong-bun

Hoa Nở Trong Bùn

Tháng mười một 1, 2025
Chương 18 Chương 17

Chàng Lấy Người Cũ, Nàng Lặng Lẽ Về Quê - Chương 10

  1. Trang chủ
  2. Chàng Lấy Người Cũ, Nàng Lặng Lẽ Về Quê
  3. Chương 10
Chương trước
Chương sau

Ta còn chưa kịp phản ứng, bà đã nhanh nhảu lật sang trang kế tiếp, miệng lẩm bẩm:

“Đừng có nói là không muốn! Trời xuân đẹp thế này, không tranh thủ thì phí lắm!”

Nói xong, chưa để ta phản bác, bà đã đẩy ta ra khỏi cửa như thổi chổi.

Ngoài hiên, một nam tử mặc thanh y đã đứng sẵn, dáng vẻ thư sinh, nhã nhặn.

Hắn lúng túng ho khẽ một tiếng, cố làm dịu bầu không khí gượng gạo:

“Tại hạ là Trác Hàn Tùng… không biết Tô cô nương có bằng lòng cùng tại hạ dạo một vòng?”

Trời ơi.

Mẹ ta… vậy mà còn dẫn người ta tới tận cửa!

Ta đành cắn răng, gượng gạo bước ra cổng, cùng hắn sánh vai đi dạo.

Không khí thoáng chút ngượng nghịu, mãi đến khi hắn cất lời trước:

“Tô cô nương, thực ra có một chuyện tại hạ nghĩ là nên nói rõ.”

Hắn cười ngượng, gãi đầu đầy áy náy:

“Thực ra… tại hạ là bị người khác thuê đến.”

Ta ngẩng lên nhìn, ngạc nhiên không giấu nổi.

Trác Hàn Tùng hoảng hốt xua tay, mặt đỏ như gấc:

“Không phải vì cô nương có điểm nào không tốt! Không phải tại hạ không muốn gặp!”

“Chỉ là… mẫu thân tại hạ nói mẫu thân cô nương đòi danh sách quá gấp, bà không kịp sắp xếp, nên mới tạm đẩy tại hạ ra trước cho đỡ ngại…”

“Chân tình thật lòng đấy! Mong cô nương chớ trách!”

Thì ra… hắn là con trai của bà mối.

Nói cách khác, cho dù hôm nay ta đồng ý gặp Trác Hàn Tùng hay Lý Hàn Tùng, thì người đến cũng chỉ có một mình hắn mà thôi.

Nghĩ đến đó, ta bỗng bật cười khẽ—một tiếng cười chẳng rõ mang vị chua hay ngọt.

Trác Hàn Tùng bất đắc dĩ cười theo, ánh mắt có phần ngượng ngập:

“Nhà tại hạ vốn chẳng khá giả gì, tường trống bốn phía. Mùa thu năm nay còn phải vào kinh dự thi, mà lộ phí vẫn chưa gom đủ.”

“Mẫu thân bảo lần này nhất định phải nhận đơn hàng từ nhà cô, tại hạ đành phải đi.”

“Nếu nói dối khiến cô nương khó chịu, tại hạ thật lòng xin lỗi.”

Ta khẽ gật đầu.

Ít nhất hắn còn biết nói thật. Thẳng thắn thế này, còn hơn vờ vĩnh giả bộ.

Nghĩ vậy, ta cũng thẳng thắn đáp lại:

“Không sao. Thực ra ta cũng định nói cho ngươi biết—ta từng có chồng.”

Trong lòng ta âm thầm tính toán. Ta và hắn đều là ‘kẻ bị đẩy đi xem mặt’, hắn không định cưới, ta chẳng muốn tái giá.

Chi bằng hợp tác một phen, cứ giả vờ tìm hiểu nhau, đôi bên cùng yên ổn.

Ta nghiêng đầu, nhỏ giọng giải thích:

“Cuộc hôn sự trước của ta… từng chịu không ít ấm ức. Mẫu thân vì thương xót nên mới nhờ người mai mối.”

“Nếu ngươi không chê, chúng ta cứ tiếp tục thế này. Đôi bên đều có lợi, lại tránh được nhiều phiền toái.”

Vừa dứt lời, người đi cạnh bỗng dừng bước.

Ta ngạc nhiên nhìn sang.

Lẽ nào… Trác Hàn Tùng bị ta dọa rồi sao?

Theo ánh mắt hắn nhìn, ta cũng quay đầu—và nhìn thấy một người mà ta thầm mong mãi mãi đừng xuất hiện nữa.

Thẩm Mặc Viêm.

Có thể bạn quan tâm

Đánh giá các đơn vị giao hàng vận chuyển phổ biến hiện nay

Đánh giá các đơn vị giao hàng vận chuyển cho các chủ shop hiện nay

Cách bán hàng online hiệu quả từ A đến Z

Cách bán hàng online hiệu quả giúp các cửa hàng đột phá doanh số

Khám phá cơ hội khởi nghiệp từ dịch vụ cho thuê đồ cắm trại – xu hướng mới của giới trẻ yêu du lịch

Kinh nghiệm đi lấy hàng ở chợ Móng Cái lấy quần áo

Kinh nghiệm đi lấy hàng ở chợ Móng Cái khi kinh doanh quần áo

Hắn đứng đó, nơi đầu phố, trên người vẫn là bộ bạch y nhuốm bụi đường từ hôm qua, chưa kịp thay.

Khuôn mặt không chút biểu cảm, đôi môi khô khốc hơi hé mở, giọng trầm đục vang lên:

“Tô Tử Uyên… vừa rồi nàng định nói… sau này hai người sẽ thế nào?”

Ngày còn ở Thẩm phủ, ta từng ngày mong ngóng, từng đêm đợi chờ, một tháng cũng chỉ gặp Thẩm Mặc Viêm đôi lần.

Vậy mà sau khi hòa ly, hắn lại như hồn ma bóng quế, không ngừng bám riết lấy ta.

Trác Hàn Tùng dù là thư sinh, nhưng không phải kẻ hèn yếu.

Hắn lập tức bước lên chắn trước ta, nhíu mày quát lớn:

“Ngươi là ai? Giữa đường lớn mà gọi thẳng nhũ danh người ta, có còn phép tắc gì không?!”

Thượng kinh đệ nhất công tử, Thẩm Mặc Viêm—lần đầu tiên bị người ta chỉ mặt mắng là “vô lễ”.

Hắn khẽ cười lạnh, giọng như dao lạnh rạch trong gió:

“Ta là trượng phu của nàng. Đại Lý Tự Thiếu khanh, Thẩm Mặc Viêm.”

Ánh mắt hắn xoáy sâu vào Trác Hàn Tùng, từng chữ nhả ra mang theo áp lực vô hình:

“Ngươi là ai? Có mấy cái đầu, mà cũng dám mơ tưởng đến người của quan triều đình?”

Thấy hắn bắt đầu mang chức quan ra để dọa dẫm, ta bỗng thấy buồn cười đến lạ.

Chức vị kia, thân phận kia… khi còn là phu quân của ta, hắn chưa từng vì nó mà che chở cho ta lấy một lần.

Giờ đây… lại mang ra để đè đầu người khác?

Không muốn để Trác Hàn Tùng bị cuốn vào, ta bước ra, ngăn giữa hai người:

“Thẩm Mặc Viêm, để Trác Hàn Tùng rời đi. Chúng ta cần nói chuyện.”

Trác Hàn Tùng nhìn ta đầy lo lắng, sau đó lặng lẽ rút lui.

Trong khoảng cách vừa đủ để giữ lấy thể diện, ta đứng đối diện với hắn.

Không còn thân mật, chẳng còn gần gũi—chỉ là hai người đã từng quen biết, giờ xa lạ như người dưng.

“Đêm qua ta đợi nàng cả một đêm.” – Giọng hắn trầm khàn, lẫn theo mỏi mệt.

“Nhưng nàng không hề mở cửa. Gần sáng, ta bắt đầu sốt, Châu Hạnh phải đưa ta về khách điếm gần đó nghỉ tạm.”

“Vừa tỉnh lại đã chạy đến đây, kết quả là thấy nàng… tay trong tay đi cùng kẻ khác.”

Ánh mắt Thẩm Mặc Viêm dần tối lại, giọng nói lộ rõ phẫn nộ:

“Nàng vội vàng như thế là vì sao? Tên thư sinh kia có gì hơn ta?”

Giọng hắn cao dần, nghẹn ngào và cay nghiệt, hoàn toàn quên mất rằng chính mình là người đã từng đưa ta tờ hưu thư.

Chính hắn đã buông tay.

Mà giờ đây, lại tức giận vì ta không đứng chờ hắn quay về?

Từng tầng từng lớp uất ức bị dồn nén trong ta bao ngày qua cuối cùng cũng không thể kìm nén thêm được nữa.

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, từng lời thốt ra như găm vào ngực:

“Thẩm Mặc Viêm, ta và ngươi đã hòa ly. Giấy trắng mực đen, do chính tay ngươi viết.”

“Ta không còn là thê tử của ngươi nữa.”

“Cũng có nghĩa là ngươi có thể cưới Du Nhiên, còn ta có thể chọn bất cứ ai để nương tựa.”

“Chúng ta không còn ràng buộc, chẳng còn quyền trách cứ lẫn nhau.”

“Trác Hàn Tùng… không liên quan đến chuyện này. Ngươi đừng lôi người vô can vào.”

Chương trước
Chương sau

CÓ THỂ BẠN THÍCH

nguoi-thay-vay-cuoi
Người Thay Váy Cưới
Tháng 10 14, 2025
thien-menh
Thiên Mệnh
Tháng 8 31, 2025

Bài viết tham khảo

Kế hoạch kinh doanh trung tâm tiếng Anh mới nhất Kiến thức kinh doanh

Kế hoạch kinh doanh trung tâm tiếng Anh chi tiết thu hút học viên hiệu quả

kinh doanh online 4.0 Kiến thức kinh doanh

Kinh doanh online 4.0: Những điều bạn cần biết

Kinh nghiệm kinh doanh

3 câu chuyện thất bại nhưng để lại bài học khởi nghiệp quý giá

Các nguồn hàng giày dép giá rẻ kinh doanh Kiến thức kinh doanh

Khám phá các nguồn hàng giày dép giá rẻ tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Kinh doanh gì hiệu quả nhất hiện nay cho người mới Chưa phân loại

Kinh doanh gì hiệu quả nhất hiện nay – 1001 ý tưởng kinh doanh

Các bí quyết thành công trong kinh doanh Kiến thức kinh doanh

6 bí quyết thành công trong bán hàng online cứ áp dụng là bán được hàng

Bí quyết kinh doanh mỹ phẩm online thành công năm 2018 Kinh doanh mỹ phẩm

6 bí quyết kinh doanh mỹ phẩm online để có hàng nghìn đơn hàng

Kinh nghiệm mở quán cafe cho người mới kinh doanh Kinh nghiệm kinh doanh

Các kinh nghiệm mở quán cafe giúp thu hút khách hàng hiệu quả (P1)

Thế Hệ Khởi Nghiệp

Thế Hệ Khởi Nghiệp là blog cá nhân chuyên chia sẻ kiến thức về khởi nghiệp, bí quyết kinh doanh và nội dung truyền cảm hứng dành cho thế hệ khởi nghiệp – đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh online và bán hàng online – nhằm giúp cá nhân, cửa hàng và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, lựa chọn mô hình khởi nghiệp phù hợp và hiệu quả nhất.

Website đang hoạt động thử nghiệm và chờ cấp giấy phép trang thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông.

DMCA
Giới thiệu
  • Giới Thiệu
  • Bảo Mật
  • DMCA
  • Liên Hệ
  • Disclaimer
Dịch vụ
  • Thiết kế website

Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign in

Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Mở bằng trình duyệt bên ngoài

Để có trải nghiệm đọc truyện tốt nhất, vui lòng mở trang này bằng Chrome/Safari thay vì trình duyệt trong Facebook.