Thế Hệ Khởi Nghiệp
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải Trí
  • Về chúng tôi
Advanced
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải trí
  • Về chúng tôi
  • ROMANCE
  • COMEDY
Chương trước
Chương sau
cung-vo-la-ban-nang-sung-vo-la-nghia-vu

Cưng Vợ Là Bản Năng

con-gai-cung-la-mau-mu

Con Gái Cũng Là Máu Mủ

co-vo-nho-cua-tong-tai

Cô Vợ Nhỏ Của Tổng Tài

co-vo-hop-dong-cua-tong-giam-doc

Hôn Nhân Hợp Đồng Với Tổng Giám Đốc

co-vo-cam-cua-tong-tai

Cô Vợ Câm Của Tổng Tài

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT
cung-vo-la-ban-nang-sung-vo-la-nghia-vu

Cưng Vợ Là Bản Năng

Tháng 9 9, 2025
Chương 44 Chương 43
con-gai-cung-la-mau-mu

Con Gái Cũng Là Máu Mủ

Tháng 9 9, 2025
Chương 09 Chương 08
co-vo-nho-cua-tong-tai

Cô Vợ Nhỏ Của Tổng Tài

Tháng 9 9, 2025
Kết Ngoại truyện 2: Hôn lễ
co-vo-hop-dong-cua-tong-giam-doc

Hôn Nhân Hợp Đồng Với Tổng Giám Đốc

Tháng 9 8, 2025
Kết Ngoại truyện
co-vo-cam-cua-tong-tai

Cô Vợ Câm Của Tổng Tài

Tháng 9 8, 2025
Ngoại Truyện: Mộ Viên Thần và Dụ Bạch Ngôn Ngoại Truyện: Tiểu Phong Trưởng Thành

Cô Vợ Nhỏ Của Tổng Tài - Chương 11

  1. Trang chủ
  2. Cô Vợ Nhỏ Của Tổng Tài
  3. Chương 11
Chương trước
Chương sau

Cúp máy rồi, Khả Ngân vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lòng đầy thổn thức. Cô rất muốn òa khóc. Rồi bất chợt, một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô. Khả Ngân giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt quen thuộc của Mạnh Khang.

Không biết anh đã vào phòng từ lúc nào. Nhưng khi anh chứng kiến dáng vẻ cô lặng lẽ cố nén nước mắt, tim anh như thắt lại. Cô gái này. đáng lẽ ra phải được sống trong yêu thương và bình yên.

“Ngoan… đừng khóc.”. Anh kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng như dỗ dành một đứa trẻ.

Khả Ngân không thể kìm được nữa, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh mà bật khóc nức nở.

“Anh… anh…”. Giọng cô nghẹn ngào.

“Anh biết rồi. Đừng khóc nữa, em khóc… anh sẽ đau lòng.”. Giọng nói của anh nhẹ nhàng như gió, trầm ấm len vào trái tim cô, khiến trái tim tưởng chừng đã lạnh giá của cô như tan chảy.

“Hức… Em…”. Cô ôm anh thật chặt, như sợ chỉ cần buông ra thôi… tất cả sẽ chỉ là một giấc mơ.

Mạnh Khang nhận ra sự bất an trong ánh mắt cô. Anh nhẹ nhàng đẩy Khả Ngân ngã xuống chiếc giường êm ái, rồi phủ lên đôi môi mềm mại kia một nụ hôn cuồng nhiệt. Anh mạnh mẽ xâm nhập vào khoang miệng cô, cuốn lấy chiếc lưỡi thơm tho, cùng nhau đắm chìm trong trò chơi ái tình. Anh tham lam muốn khảm sâu hình bóng cô vào thân thể mình, để mãi mãi giữ cô bên cạnh.

“Khang~”. Khả Ngân thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng nhìn anh.

“Bảo bối, anh muốn em.”. Đôi mắt anh lúc này ngập tràn khao khát chiếm hữu. Anh tha thiết hôn lên đôi môi đỏ mọng, từng đường hôn trượt dần xuống xương quai xanh nổi bật. Bàn tay nóng bỏng linh hoạt lướt lên một bên ngực cô, nhẹ nhàng xoa bóp bờ ngực căng tròn trước mắt. Khả Ngân nhanh chóng có phản ứng với những đụng chạm của anh, nụ hoa khẽ cứng lại. Cô rên nhẹ, ưỡn ngực lên đón lấy sự chiếm hữu, đôi tay siết chặt sau cổ anh.

Những tia nắng nghịch ngợm len qua rèm cửa, rọi vào căn phòng. Khả Ngân chậm rãi mở mắt. Đập vào mắt cô là khuôn mặt đẹp đến mê hoặc của người đàn ông này. Cô có cảm giác như anh là một vị thần Hy Lạp đang yên giấc. Ánh nắng phía sau phản chiếu tạo nên hào quang khiến anh càng thêm rực rỡ. Khả Ngân cứ thế ngẩn ngơ ngắm nhìn anh, bàn tay vô thức khẽ vuốt ve khuôn mặt hoàn mỹ ấy.

“Em tính làm gì anh đấy?”. Mạnh Khang nheo mắt nhìn cô, ánh mắt đầy ẩn ý. Khả Ngân giật mình rụt tay lại, ngượng ngùng vùi mặt vào gối mềm.

Thấy dáng vẻ “rùa rụt đầu” của cô, Mạnh Khang bật cười, đưa tay kéo cô vào lòng, dịu dàng nắm lấy bàn tay vừa không an phận.

“Mạnh phu nhân có ý đồ bất chính với ta sao?”

“Em… em không có. Mạnh… Mạnh gì chứ.”. Gương mặt xinh xắn lúc này đỏ bừng, cô xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu nhìn anh.

Cô thừa nhận là từng nghĩ đến việc hôn trộm anh, nhưng bảo là “bất chính” thì hơi oan cho cô quá rồi.

“Rất nhanh thôi, em sẽ là vợ của anh, đồ ngốc!”. Anh cưng chiều ôm cô chặt hơn vào lòng.

“Sao mặt em đỏ thế? Nhiệt độ phòng nóng quá à?”. Mạnh Khang giả vờ vuốt má cô, nhân tiện tay trượt nhẹ xuống vùng ngực mềm mại đang áp sát vào anh. Cơ thể nhanh chóng nóng lên, phản ứng sinh lý cũng theo đó mà xuất hiện.

Kích tình buổi sáng đúng là quá mức cám dỗ.

“Không… a~”. Nhận ra ánh mắt khao khát của anh, Khả Ngân hoảng hốt bật dậy, nhanh chóng nhảy khỏi giường, lùi ra xa mấy bước.

Mạnh Khang lập tức ngồi bật dậy, ánh mắt đầy lo lắng.

“Em làm gì vậy? Lỡ vấp ngã thì sao?”

“Anh… anh không được chạm vào em nữa.”. Khả Ngân lắp bắp, vừa xấu hổ vừa luống cuống. Đến khi bắt gặp ánh mắt tối sầm của anh, cô mới sực tỉnh mình vừa lỡ lời.

“Em… em…”

“Em thấy khó chịu khi anh chạm vào em sao?”. Giọng anh vẫn dịu dàng, nhưng đã không còn hơi ấm ngọt ngào như trước. Mỗi lần như thế, Khả Ngân đều thấy tim nhói lên, buốt nhức.

“Không phải như vậy.”. Cô chậm rãi bước đến bên giường, khẽ nắm lấy tay anh.

“Em không có ý đó, thật mà.”

“Vậy ý em là giờ chúng ta có thể tiếp tục?”. Giọng anh đã không còn sắc lạnh, thay vào đó là ánh mắt láu lỉnh và nụ cười như hồ ly khiến cô sững sờ. Khả Ngân chưa kịp phản ứng đã bị anh đẩy ngã xuống giường, đè lên người cô.

Nụ hôn buổi sáng cuồng nhiệt xen lẫn dịu dàng.

“Khang…”. Giọng cô khẽ vang bên tai anh, khiến anh lập tức dừng lại.

“Gì vậy em?”

“Hôm nay em phải đến văn phòng, thật đấy! Em đã trốn việc cả tuần rồi. Còn có cuộc hẹn với Yến Phương nữa. Anh cho em đi nhé! Buổi tối về, em nhất định sẽ bù đắp cho anh.”. Giọng cô dịu dàng khẩn cầu.

Sẽ có một ngày bạn hiểu rằng, khi người con gái bạn yêu thương nhìn bạn nũng nịu, thiết tha gọi tên và van nài, thì sức sát thương ấy quả thực khó lòng chống đỡ. Làm sao có thể từ chối được chứ?

“Được. Nhưng phải để anh ôm thêm một lát.”. Khả Ngân hạnh phúc vòng tay ôm anh thật chặt. Niềm vui lan tỏa khắp mọi tế bào, khóe miệng cả hai cùng cong lên rạng rỡ.

Nhưng có lẽ, họ không thể ngờ rằng, đêm tái ngộ của họ lại là năm ngày sau đó.

Có thể bạn quan tâm

Kế hoạch kinh doanh phòng Gym thể hình cho người mới bắt đầu (P2)

Kinh nghiệm mở trường mầm non tư thục hoạt động hiệu quả

Mặt hàng bán chạy nhất hiện nay

Truy tìm 6 mặt hàng bán chạy nhất hiện nay giúp hốt bạc nhanh chóng

Đánh hàng Thái Lan cần chuẩn bị bao nhiêu tiền

Đánh hàng Thái Lan cần bao nhiêu tiền cùng dự toán chi phí chi tiết

Sau khi cả hai thay quần áo xong, Khả Ngân cẩn thận đứng một bên thắt cà vạt cho anh. Cô cảm thấy mình chẳng khác gì một cô vợ nhỏ, mỗi sáng thức dậy đều thích thú với việc thắt cà vạt cho chồng. Nghĩ đến đây, bất giác gò má cô nóng ran, ửng đỏ. Khả Ngân vội vàng quay mặt đi hướng khác để tránh ánh mắt anh đang nhìn chăm chú.

Mạnh Khang dịu dàng ôm cô vào lòng. Có lẽ chỉ khi ôm lấy cô, ôm lấy thân thể mềm mại thân thuộc này, anh mới cảm thấy yên bình đến thế.

“Nào, xuống nhà ăn sáng với anh rồi anh đưa em đến văn phòng.”

“Em có thể tự đi mà anh. Hai nơi dường như không cùng đường, sẽ làm trễ anh mất.”

“Không sao. Mà khi nào rảnh em nhớ đến trung tâm mua thêm quần áo nhé, được không? Ngoan nào, bảo bối. Em đã là một phần của anh rồi, đừng suy nghĩ như hôm qua nữa, được không em?”

Nhìn anh dịu dàng và quan tâm như thế, Khả Ngân xúc động ôm anh thật chặt. Đã rất lâu rồi, cô từng nghĩ cả đời này sẽ không còn ai yêu thương mình nữa. Nhưng hóa ra, người đó… lại ở ngay trước mắt cô thế này.

“Vâng ạ! Em hứa, sẽ không nghĩ như vậy nữa.”. Nhìn thấy anh mỉm cười nhẹ nhõm, Khả Ngân cũng vui vẻ theo, ngoan ngoãn đưa tay cho anh nắm, cùng anh bước xuống lầu.

Viên quản gia và người đàn ông đứng hai bên cúi chào kính cẩn. Mạnh Khang lạnh lùng bước qua, riêng Khả Ngân thì vẫn còn chút bối rối, chỉ khẽ gật đầu đáp lễ. Cô vẫn chưa quen với tình huống này.

Sau khi dùng bữa sáng xong, đôi trai tài gái sắc này cứ quấn lấy nhau không rời, cho đến khi cùng lên xe rời khỏi biệt thự.

Viên quản gia đứng phía sau, ánh mắt dõi theo họ đầy suy tư.

“Em không định hôn tạm biệt anh sao?”. Mạnh Khang nghiêng người sang tháo dây an toàn cho cô, ánh mắt sâu thẳm mang đầy vẻ trêu ghẹo.

“Anh…”. Khả Ngân ngượng ngùng, đưa tay kéo cổ áo anh, khẽ dâng lên đôi môi đỏ mọng chạm nhẹ vào môi anh. Chỉ là một nụ hôn chào tạm biệt, vậy mà Mạnh đại thiếu gia nào đó bỗng dưng thân nhiệt tăng vọt, lập tức đè cô xuống ghế, hôn cuồng nhiệt. Nụ hôn chiếm đoạt ấy kéo dài hơn hai phút.

Cô ngỡ mình sắp tắt thở đến nơi, may mà anh vừa kịp buông ra. Khả Ngân tức tối trừng mắt nhìn anh.

“Sao anh lại như vậy chứ?”. Rồi nhìn xuống cơ thể mình.. “Anh xem quần áo em xốc xếch hết rồi này!”

Khả Ngân chu môi hờn dỗi, vội vàng chỉnh lại quần áo, định nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của “sói dữ”, nhưng rõ ràng đã chậm mất một bước. Mạnh Khang nhanh tay giữ lấy cô, cưng chiều vuốt nhẹ khuôn mặt đỏ bừng như cà chua chín.

“Nhớ cẩn thận nhé. Tan làm anh sẽ đến đón em.”

“Anh bận nhiều việc mà, em có thể tự bắt xe về ạ!”. Khả Ngân hơi nhíu mày, cô không muốn làm phiền anh khi biết công việc anh rất bận rộn.

“Không được cãi lời anh. Anh sẽ đưa em đến một nơi. Giờ thì vào đi.”. Anh dịu dàng miết nhẹ cánh môi sưng đỏ của cô, ánh mắt đầy yêu thương không rời.

“Vâng ạ! Tạm biệt anh.”. Khả Ngân khẽ nói, rồi mở cửa xe bước xuống, đi về phía văn phòng nơi cô đã vắng mặt hơn một tuần.

Vừa bước vào, cô trợ lý trẻ đã vui mừng chạy lại nắm chặt lấy tay cô như thể sợ cô sẽ biến mất thêm lần nữa.

“Luật sư Từ, may quá, cuối cùng chị cũng tới rồi.”. Nhạc Nhiên mắt hoe đỏ như sắp khóc. Khả Ngân yêu thương xoa nhẹ đầu cô bé. Rõ ràng cô đã rất lo lắng.

“Ừ, mấy ngày qua vất vả cho em rồi.”

“Chị đi đâu cả tuần vậy? Chị có biết mọi người đều lo lắng lắm không? Em cũng không biết xử lý công việc thế nào.”. Cô bé nức nở, hờn trách.

“Chị gặp một số chuyện. Xin lỗi mọi người. Nhưng giờ thì không sao rồi, chị đã quay trở lại.”. Khả Ngân khẽ cười, giọng nhẹ như gió.

“Vâng. Mà, lúc sáng chị Yến Phương có đến tìm chị rồi ạ. Chị ấy đang đợi trong phòng làm việc của chị.”

“Chị biết rồi. Em làm việc đi nhé.”. Cô gật đầu rồi tiến thẳng về phòng. Vừa mở cửa, đập vào mắt cô là gương mặt thân quen đáng yêu đã gắn bó suốt hơn mười năm qua. Yến Phương.

Cô ấy lập tức chạy đến, ôm chầm lấy cô thật chặt.

“Ngân Ngân! Con nhỏ này, cuối cùng cậu cũng xuất hiện rồi. Huhu.”. Yến Phương vừa khóc vừa gọi tên cô, giọng nghẹn ngào run rẩy. Khả Ngân đau lòng vuốt nhẹ lưng bạn, trong lòng tràn đầy xót xa và hối lỗi. Đáng ra, cô nên thông báo sớm cho người bạn tốt này biết.

“Phương Phương, đừng khóc nữa. Làm ơn… tớ đã trở về rồi. Tớ xin lỗi, đã khiến cậu lo lắng.”

“Cậu thật đáng ghét. Cậu có biết tớ đã đi khắp nơi tìm cậu không hả?”

“Tớ biết. Tớ xin lỗi.”

“Thôi được rồi.”. Yến Phương nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, nước mắt cũng ngừng rơi, kéo Khả Ngân ngồi xuống ghế sofa.

“Mau ngồi đi, kể hết cho tớ nghe!”

Chương trước
Chương sau

CÓ THỂ BẠN THÍCH

de-thue-hop-phap
Đẻ Thuê Hợp Pháp
Tháng 7 29, 2025
Am-muu-giet-vo
Âm Mưu Giết Vợ
Tháng 9 4, 2025

Bài viết tham khảo

Kinh nghiệm đi chợ Ninh Hiệp Kinh doanh thời trang

Kinh nghiệm đi chợ Ninh Hiệp tìm nguồn hàng quần áo kinh doanh

Câu chuyện thành bại Có nên kinh doanh online không Kinh nghiệm kinh doanh

Câu chuyện thành bại: Có nên kinh doanh online không?

Ý tưởng kinh doanh mùa đông hiệu quả nhất Kiến thức kinh doanh

7 ý tưởng kinh doanh mùa đông có thể giúp bạn hốt bạc trong năm nay

Kinh nghiệm kinh doanh hoa quả nhập khẩu từ A đến Z Kiến thức kinh doanh

Kinh nghiệm kinh doanh hoa quả nhập khẩu hiệu quả

Kinh nghiệm kinh doanh thiết bị vệ sinh hiệu quả nhất Kinh nghiệm kinh doanh

Kinh nghiệm kinh doanh thiết bị vệ sinh hiệu quả khi mở cửa hàng

Cẩm nang kiếm tiền online tốt nhất Kiến thức kinh doanh

Bán hàng online là gì và tại sao nên bán hàng online ?

Kiến thức kinh doanh

Khó khăn trong kinh doanh online người khởi nghiệp dễ gặp phải

Kinh doanh gì với 100 triệu đồng Kiến thức kinh doanh

Kinh doanh gì với 100 triệu đồng để sinh lời hiệu quả năm 2025

Thế Hệ Khởi Nghiệp

Thế Hệ Khởi Nghiệp là blog cá nhân chuyên chia sẻ kiến thức về khởi nghiệp, bí quyết kinh doanh và nội dung truyền cảm hứng dành cho thế hệ khởi nghiệp – đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh online và bán hàng online – nhằm giúp cá nhân, cửa hàng và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, lựa chọn mô hình khởi nghiệp phù hợp và hiệu quả nhất.

Website đang hoạt động thử nghiệm và chờ cấp giấy phép trang thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông.

DMCA
Giới thiệu
  • Giới Thiệu
  • Bảo Mật
  • DMCA
  • Liên Hệ
  • Disclaimer
Dịch vụ
  • Thiết kế website

Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign in

Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Mở bằng trình duyệt bên ngoài

Để có trải nghiệm đọc truyện tốt nhất, vui lòng mở trang này bằng Chrome/Safari thay vì trình duyệt trong Facebook.