Hạnh Phúc Sau Cùng - Chương 34
Cậu buồn bã ra mở và sững sờ khi thấy Khả Giao. Cậu mừng đến mức ôm chầm lấy cô, kêu lên:
“Em đi đâu suốt thời gian qua thế?”
Khả Giao vỗ vỗ lưng như dỗ trẻ:
“Thôi nào. Em đi tỉnh khác thực tập, đúng lúc điện thoại rơi nước nên mất liên lạc. Này, anh… khóc à?”
Bạch Triệt dụi mặt vào hõm cổ cô, thì thầm:
“Em có biết anh lo cho em thế nào không?”
Có thể bạn quan tâm
Cô khẽ cười, bẹo má cậu một cái. Vì còn việc gấp nên cô vội cáo từ. Đi xa một đoạn, ngoảnh lại vẫn thấy cậu đứng ngẩn ngơ. Khả Giao chần chừ rồi chạy ngược lại, nhét vào tay cậu một tờ giấy mỏng, mỉm cười rạng rỡ, nháy mắt:
“Số của em đây. Khi nào cần… vợ thì gọi em. Em sẵn sàng để gả rồi.”
Cách đó không xa, Uyển Tâm và Hàn Phong bế con trên tay, nhìn nhau khúc khích:
“Anh, có phải chúng ta sắp mất tiền hồng bao rồi không?”



