Tóm tắt
Thẩm Ngọc Yên theo đuổi Kỳ Vũ Thần suốt chín năm. Sau nhiều năm chờ đợi và hy sinh, cô cuối cùng được kết hôn với người đàn ông mà mình yêu, nhưng không phải bằng tình yêu từ hai phía. Hôn nhân của họ sớm trở thành một cái lồng lạnh lẽo, nơi mà cô bị coi thường, phản bội và dần đánh mất chính mình.
Kỳ Vũ Thần ngang nhiên ngoại tình với thư ký Từ Diễm Nhi và thậm chí đề xuất “hôn nhân mở”, tự cho phép mình có người khác nhưng lại không muốn buông bỏ vợ. Anh nghĩ Thẩm Ngọc Yên sẽ mãi mãi ở trong vòng tròn tình cảm anh vẽ ra, vì cô quá yêu anh.
Tuy nhiên, Thẩm Ngọc Yên đã thay đổi. Sau một đêm tổn thương sâu sắc, cô gặp Chu Khải – người đàn ông luôn xuất hiện đúng lúc, dịu dàng và thấu hiểu. Cùng lúc đó, cô cũng dần xích lại gần Mẫn Hạo – người bạn từ thời du học, nay đã là doanh nhân thành đạt.
Dù bị giằng xé giữa quá khứ và hiện tại, Thẩm Ngọc Yên cuối cùng vẫn chọn bước ra khỏi vòng lặp tình yêu độc hại. Cô rời bỏ Kỳ Vũ Thần, không phải để đến với ai khác, mà là để trở về với chính mình.
Sau một năm ly thân và giằng co, họ chính thức ly hôn. Kỳ Vũ Thần cuối cùng nhận ra mình đã đánh mất người phụ nữ yêu anh nhất, nhưng mọi hối hận đều đã muộn màng. Trong khi đó, cả Chu Khải và Mẫn Hạo đều mong muốn có được trái tim cô, nhưng Thẩm Ngọc Yên hiểu rõ: trái tim mình bây giờ chỉ nên thuộc về chính bản thân.