Tóm tắt
Câu chuyện xoay quanh Lâm Tịnh Yên, một nữ thư ký tài giỏi nhưng bị gắn mác “dựa vào nhan sắc để tiến thân” vì có mối tình chín năm với Trình Khải – tổng giám đốc giàu có, điển trai. Mối quan hệ tưởng chừng bền chặt này đổ vỡ khi Trình Khải hờ hững, luôn ở vị thế cao và không thực sự trân trọng tình cảm của cô.
Sau khi chia tay, Lâm Tịnh Yên tình cờ gặp Thẩm Duy – cậu út nhà họ Thẩm, nổi tiếng ăn chơi, không chí tiến thủ. Để đôi bên cùng có lợi, cả hai quyết định kết hôn “hợp tác”: cô cần hậu thuẫn từ gia thế họ Thẩm để khởi nghiệp, còn cậu cần tấm lá chắn để tránh bị gia đình ép kết hôn.
Với kinh nghiệm và năng lực sẵn có, Lâm Tịnh Yên nhanh chóng xây dựng công ty riêng, quy tụ lại đội ngũ cũ và giành được dự án lớn từ Thẩm Vĩ – anh trai Thẩm Duy. Trong khi đó, Thẩm Duy vẫn theo đuổi âm nhạc dù gia đình phản đối. Lâm Tịnh Yên dùng kỹ năng marketing biến Thẩm Duy thành hiện tượng mạng, rồi tài trợ để cậu tham gia một chương trình âm nhạc lớn. Sự nổi tiếng của cậu giúp công ty của cô mở rộng nhanh chóng và mang lại lợi nhuận vượt bậc.
Trình Khải, sau khi mất đi Lâm Tịnh Yên, rơi vào khủng hoảng sức khỏe và sự nghiệp. Gặp lại nhau tại bệnh viện, anh bày tỏ hối hận và muốn cô quay lại, nhưng Lâm Tịnh Yên đã dứt khoát từ chối. Thẩm Duy cũng công khai khẳng định sẽ không để cô ly hôn.
Trong đêm chung kết, Thẩm Duy giành ngôi quán quân, xúc động thổ lộ tình cảm với Lâm Tịnh Yên trước toàn bộ khán giả, khiến cô vừa bật cười vừa rưng rưng. Câu chuyện khép lại với thông điệp: yêu một người là sự thiên vị đầy bản năng và không cần lý do.