Tóm tắt
Trình Du và Thẩm Cảnh Hành từng yêu nhau sâu đậm từ thời trung học. Một người là học sinh cá biệt lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó, gai góc và tự lập từ sớm. Một người là học bá xuất thân danh giá, con nhà quyền thế, con đường tương lai đã được sắp đặt sẵn. Họ yêu nhau mãnh liệt, cùng nhau vượt qua những năm tháng tuổi trẻ, nhưng khoảng cách gia cảnh, quyền lực và những can thiệp âm thầm từ gia đình Thẩm Cảnh Hành đã khiến Trình Du lựa chọn chia tay vào thời điểm tưởng như gần hạnh phúc nhất.
Sau chia tay, Trình Du mang thai. Cô giấu kín sự thật, một mình sinh và nuôi con trai Trình Miên, vừa học cao học, vừa làm việc, vừa vật lộn mưu sinh. Cô từ bỏ con đường dễ dàng hơn để giữ lại đứa trẻ, sống kiên cường bên mẹ và con, chưa từng dựa dẫm hay than trách. Thẩm Cảnh Hành thì tin rằng Trình Du đã đi du học, sống trong hối tiếc, day dứt suốt nhiều năm, nhưng không hiểu được những gì cô đã phải gánh chịu.
Năm năm sau, họ gặp lại trong hoàn cảnh trớ trêu. Thẩm Cảnh Hành đã trở thành đội trưởng hình sự, Trình Du là ca sĩ quán bar kiêm giảng viên dịch thuật, một mình nuôi con. Sự xuất hiện của Trình Miên khiến mọi bí mật dần được phơi bày. Thẩm Cảnh Hành nhận ra đứa trẻ là con mình, đồng thời từng bước biết được sự thật về quá khứ, về những lựa chọn đau đớn Trình Du từng đưa ra, về sự bất công và áp lực vô hình từ chính gia đình anh.
Trong quá trình đó, Thẩm Cảnh Hành đối diện với sự thật rằng tình yêu của Trình Du chưa từng ít hơn anh, chỉ là cô buộc phải trưởng thành sớm hơn, tàn nhẫn hơn với chính mình để bảo vệ phẩm giá và cuộc sống. Anh bắt đầu học cách chuộc lỗi, không bằng lời hứa, mà bằng hành động, kiên nhẫn bước vào cuộc sống của con trai, chấp nhận đứng ở vị trí “không danh phận”.
Trình Du từ chối hôn nhân, từ chối sự “bảo đảm” bằng pháp luật hay điều kiện gia đình. Cô lựa chọn một mối quan hệ bình đẳng, nơi yêu không đồng nghĩa với đánh đổi tự do, nơi ở lại là tự nguyện chứ không phải ràng buộc. Thẩm Cảnh Hành chấp nhận điều đó, trở thành người cha đúng nghĩa và một người đàn ông biết chờ đợi.
Kết thúc truyện, họ không kết hôn, nhưng cùng nhau nuôi dạy Trình Miên trong một mái nhà ấm áp. Không cần danh phận, không cần chứng minh, chỉ cần ba người lựa chọn ở bên nhau mỗi ngày. Truyện khép lại bằng sự trưởng thành của cả hai nhân vật chính: một tình yêu không còn ồn ào hay chiếm hữu, mà lặng lẽ, bình đẳng và bền bỉ.