Tóm tắt
Hạ Nhiên là một người phụ nữ sống trong cuộc hôn nhân không tình yêu với Trình Khang Thành – một cuộc hôn nhân sắp đặt vì lợi ích thương mại. Ngay trong đêm tân hôn, chồng cô đã bỏ sang Anh để theo đuổi người cũ, bỏ mặc cô lại với danh xưng “vợ hợp pháp” nhưng trống rỗng cảm xúc.
Trong thời gian sống một mình, Hạ Nhiên bắt đầu một mối quan hệ vụng trộm với Dư Phong – một chàng sinh viên trẻ tuổi, tưởng chừng bình thường nhưng sau này mới phát hiện là thiếu gia của gia tộc Kỳ thị có tiếng ở Bắc Kinh. Giữa họ không chỉ là đam mê nhất thời, mà dần hình thành một thứ tình cảm thật lòng, tuy chưa từng có danh phận chính thức.
Khi Trình Khang Thành trở về nước, anh ta vẫn giữ thái độ lạnh lùng và cao ngạo. Nhưng mọi chuyện thay đổi khi tại một buổi tiệc, anh vô tình gặp Dư Phong – người tình trẻ của vợ mình – và bị châm chọc công khai mà không hay biết. Lúc phát hiện ra toàn bộ sự thật, Trình Khang Thành nổi giận, nhưng Hạ Nhiên đã chuẩn bị kỹ từ lâu.
Bằng những tài liệu tài chính cô thu thập trong một năm làm việc tại tập đoàn Trình thị, Hạ Nhiên ép Trình Khang Thành phải ly hôn và nhượng lại 30% cổ phần. Cô rũ bỏ cuộc hôn nhân không hạnh phúc, giành lấy quyền lực và tự do cho bản thân.
Sau ly hôn, Hạ Nhiên công khai mối quan hệ với Dư Phong. Thiếu gia ngày nào từng giấu thân phận nay sẵn sàng dọn dẹp nhà cửa, đưa tiền tiết kiệm, và hứa sẽ chăm sóc cô bằng cả trái tim. Cuối cùng, họ nắm tay nhau đi qua những rạn vỡ của quá khứ, hướng đến một khởi đầu mới đầy yêu thương và chân thành.