Thế Hệ Khởi Nghiệp
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải Trí
  • Về chúng tôi
Advanced
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải trí
  • Về chúng tôi
  • ROMANCE
  • COMEDY
Chương trước
Chương sau
toi-co-thai-roi

Tôi Có Thai Rồi

nhat-ky-tinh-yeu-full

Nhật Ký Tình Yêu

nguoi-ay-da-cho-toi-bay-nam

Người Ấy Đã Chờ Tôi Bảy Năm

ngoai-tinh-voi-tong-tai

Ngoại Tình Với Tổng Giám Đốc

ly-hon-khi-van-con-yeu

Ly Hôn Khi Vẫn Còn Yêu

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT
toi-co-thai-roi

Tôi Có Thai Rồi

Tháng 9 26, 2025
Chương 07 Chương 06
nhat-ky-tinh-yeu-full

Nhật Ký Tình Yêu

Tháng 9 26, 2025
Kết Phiên Ngoại
nguoi-ay-da-cho-toi-bay-nam

Người Ấy Đã Chờ Tôi Bảy Năm

Tháng 9 26, 2025
Chương 12 Chương 11
ngoai-tinh-voi-tong-tai

Ngoại Tình Với Tổng Giám Đốc

Tháng 9 25, 2025
Kết Ngoại truyện
ly-hon-khi-van-con-yeu

Ly Hôn Khi Vẫn Còn Yêu

Tháng 9 24, 2025
Chương 09 Chương 08

Người Ấy Đã Chờ Tôi Bảy Năm - Chương 07

  1. Trang chủ
  2. Người Ấy Đã Chờ Tôi Bảy Năm
  3. Chương 07
Chương trước
Chương sau

Tới bệnh viện, tôi thấy Lâm Thịnh đang được băng bó vết thương.

Nghiêm Tần thì đứng bên ngoài, mặt lạnh như băng.

Theo lời Tô Nhã kể lại, lúc chị ấy với Lâm Thịnh đang nắm tay đi dạo, Nghiêm Tần từ đâu lao tới, chẳng nói chẳng rằng túm cổ áo anh trai tôi rồi đấm luôn mấy phát.

Đến khi Lâm Thịnh kịp hoàn hồn thì đã ăn thêm mấy cú nữa.

Tôi gằn giọng:

“Nghiêm tổng, anh đánh anh tôi vì lý do gì?”

Nghiêm Tần hạ mắt, lạnh lùng đáp:

“Anh ta đi với người phụ nữ khác.”

Tôi như nghẹt thở.

Không lẽ… chuyện xấu nhất đã xảy ra rồi sao?

Nghiêm Tần bắt đầu có tính chiếm hữu với Lâm Thịnh?

Tôi thấy đầu mình bắt đầu căng như dây đàn.

Trong lúc bối rối, tôi buột miệng nói như một cái máy:

“Ít ra… điều này chứng tỏ anh ấy vẫn còn thích phụ nữ…”

Rồi tôi quay sang nhìn Nghiêm Tần, hỏi rất khẽ:

“Anh… không quan tâm thật à?”

Nghiêm Tần nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh quét sang tôi.

Tôi suýt quên mất rằng trước đây anh ấy từng hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và Lâm Thịnh. Giờ mà giải thích thì cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa…

Tôi giả vờ đưa tay lên lau trán, mặc dù rõ ràng chẳng có lấy một giọt mồ hôi nào cả. “Tôi… tôi cũng bó tay rồi…”

Khi tôi còn đang loay hoay tìm cách đối phó, thì bất ngờ có ai đó chạm nhẹ vào mu bàn tay tôi. Tôi giật mình. Nhìn lại thì thấy Nghiêm Tần đang đứng trong bóng tối, ánh mắt anh ấy nhìn tôi vừa trầm lặng, vừa cẩn trọng.

“Nhất định… phải là anh ta sao?”

Tôi khựng lại.

Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh ấy. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nghe thấy tiếng lòng của anh: “Làm ơn… hãy nhìn tôi một lần.”

Tôi sững sờ.

Người mà Nghiêm Tần thích… là tôi.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi bắt đầu nghĩ lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra. Trong từng cuộc trò chuyện, từng cái nhìn, từng lời nói hay ánh mắt, tiếng lòng mà tôi vô tình nghe được… tất cả đều hướng về tôi.

Có lẽ, khi thấy Lâm Thịnh và Tô Nhã tay trong tay bên nhau, anh ấy đã tưởng rằng Lâm Thịnh phản bội tôi, nên mới bùng phát tức giận mà ra tay đánh người.

Nhưng tôi thật sự không thể hiểu nổi…

Tại sao lại là tôi?

Và anh ấy đã bắt đầu thích tôi từ khi nào?

Tôi chẳng có gì nổi bật cả. Cuộc sống của tôi cũng hết sức bình thường, thậm chí có thể nói là nhạt nhẽo. Làm sao lại có một người như anh – một người hoàn hảo và kiêu hãnh như thế – lại thích tôi đến tận bảy năm?

Tôi không biết, và cũng không dám đoán.

Có thể bạn quan tâm

Làm chủ việc kinh doanh online cho người mới bắt đầu

Kinh nghiệm bán hàng online mới nhất cho người mới bắt đầu

Kinh nghiệm bán hàng online đắt khách cho người mới bắt đầu

Kinh nghiệm kinh doanh vật liệu xây dựng thành công

Kinh nghiệm kinh doanh vật liệu xây dựng hiệu quả và thành công

Các chợ đầu mối tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

Tổng hợp 10 chợ đầu mối tại Thành phố Hồ Chí Minh nổi tiếng nhất

Tôi quyết định giả vờ như chưa từng nghe thấy bất cứ điều gì. Vờ như tôi chẳng biết gì về tình cảm của anh ấy.

Nghiêm Tần cũng không nhắc đến chuyện đó nữa. Anh ấy vẫn điềm tĩnh, vẫn lịch sự, không cố ý tìm đến tôi thêm lần nào.

Cho đến khi tôi nhận được thư mời từ Đại học A.

Trường tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập, và gửi thư mời đến một số cựu sinh viên. Ban đầu tôi không có ý định đi, nhưng Tô Nhã lại bảo muốn quay về thăm trường cũ, nên rủ tôi đi cùng. Tôi đồng ý.

Hôm ấy, tôi đến trường rất sớm. Tranh thủ dạo quanh vài vòng ngoài khuôn viên trường. Không ngờ, tôi lại tình cờ đi ngang qua một con hẻm nhỏ gần khu dân cư phía sau cổng trường, và gặp được chú Hứa.

Chú là chủ quán ăn gần trường mà hồi sinh viên tôi rất hay ghé. Những món ăn của chú lúc ấy đã cứu đói cho tôi không biết bao nhiêu lần.

“Chú Hứa! Chú còn nhớ cháu không?”

Chú ấy vẫn đeo tạp dề, tay cầm một miếng đậu hũ đang cắt dở, ngước mắt lên nhìn tôi, quan sát một lúc rồi nở nụ cười hiền hậu:

“Chú biết cháu mà.”

Tôi bật cười. “Xem ra ngày xưa cháu ghé quán chú nhiều cũng có tác dụng rồi nhỉ.”

Nhưng chú ấy lại lắc đầu. “Không phải vì lý do đó đâu.”

Tôi chưa kịp hỏi thì chú đã lên tiếng:

“Lại đây ăn trưa đi. Đúng lúc có khách. Làm cho một người hay hai người cũng như nhau thôi.”

Tôi thoáng do dự. “À… chú đang có khách, cháu tới chắc hơi bất tiện…”

Chú Hứa nhìn tôi, ánh mắt đầy ẩn ý: “Là cháu thì không sao.”

Rồi chú vẫy tay gọi tôi vào: “Đi thôi, đừng có đứng ngẩn ra. Bụng đang đói lắm rồi đấy.”

Tôi không còn cách nào khác, đành bước theo chú.

Nhà chú Hứa ở tầng trệt, có một khu vườn nhỏ xinh trồng vài luống rau xanh. Khi tôi vừa đẩy cổng vào thì bất ngờ khựng lại – Nghiêm Tần đang ngồi trong vườn, tay cầm bình trà, từng động tác chậm rãi, tỉ mỉ. Ánh nắng xiên qua kẽ lá chiếu lên gương mặt anh ấy, khiến mọi thứ như một bức tranh tĩnh lặng.

Anh ấy ngẩng lên nhìn tôi.

Và trong ánh mắt ấy, tôi đọc được một tia bối rối mơ hồ: “Là mơ sao?”

Tôi đứng ngây ra tại chỗ.

“Đứng ngẩn ra đấy làm gì?” – giọng chú Hứa vang lên từ phía sau, rồi tiện tay đẩy tôi ngồi xuống bên cạnh bàn ăn.

Nghiêm Tần khẽ dịch ghế, nhường cho tôi chỗ ngồi. Trên bàn bày đầy những món mà tôi thích nhất. Nhưng vì ngồi quá gần anh ấy nên tôi chẳng cảm nhận được mùi vị gì cả.

Chú Hứa vừa quạt vừa cười: “Thế nào? Vẫn là hương vị ngày xưa chứ?”

Tôi vội gật đầu. “Phải ạ! Cháu nhớ mấy món này lắm rồi… Không biết lần sau có còn cơ hội ăn nữa không.”

Chú Hứa lắc đầu: “Chú già rồi, không làm nổi nữa. Nhưng mà, chú có dạy cho một cậu học trò, món nào cũng y chang chú. Nếu cháu muốn ăn, cứ tìm cậu ấy.”

Tôi gật gù đáp lấy lệ: “Thế ạ? Cậu ấy mở quán ở đâu vậy chú?”

Chú Hứa bật cười sảng khoái: “Không phải ai cũng nhờ được cậu ta nấu đâu. Nhưng mà, nếu là cháu… thì lại là chuyện khác.”

Tôi khựng lại.

Lại là câu đó…

Chương trước
Chương sau

CÓ THỂ BẠN THÍCH

bi-phan-boi-khi-dang-mang-thai-full
Bị Phản Bội Khi Đang Mang Thai
Tháng 7 29, 2025
Canh-bac-dinh-menh
Canh Bạc Định Mệnh
Tháng 8 11, 2025

Bài viết tham khảo

Các nguồn hàng hoa tươi phổ biến nhất Kinh doanh hoa - cây cảnh

Khám phá 3 nguồn hàng hoa tươi giúp bạn kinh doanh hiệu quả

Kinh nghiệm kinh doanh đồ gia dụng online hiệu quả cho người mới Kinh nghiệm kinh doanh

Kinh nghiệm kinh doanh đồ gia dụng online hiệu quả cho người mới

Kinh nghiệm kinh doanh

Kinh nghiệm kinh doanh nhà hàng hiệu quả bắt đầu từ con số 0

Kiến thức kinh doanh

Kinh doanh rau sạch online – Những điều bạn chưa biết?

Tìm kiếm nguồn hàng túi xách kinh doanh Kinh doanh thời trang

Khám phá các kinh nghiệm lấy hàng túi xách giá sỉ nổi tiếng

Ý tưởng kinh doanh mùa đông hiệu quả nhất Kiến thức kinh doanh

7 ý tưởng kinh doanh mùa đông có thể giúp bạn hốt bạc trong năm nay

Kinh nghiệm lấy hàng Nhật Bản kinh doanh Kiến thức kinh doanh

Kinh nghiệm lấy hàng Nhật Bản và tìm kiếm nguồn hàng Nhật Bản

Kinh nghiệm Social

Xu hướng kinh doanh online mới trước sự thay đổi của Facebook

Thế Hệ Khởi Nghiệp

Thế Hệ Khởi Nghiệp là blog cá nhân chuyên chia sẻ kiến thức về khởi nghiệp, bí quyết kinh doanh và nội dung truyền cảm hứng dành cho thế hệ khởi nghiệp – đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh online và bán hàng online – nhằm giúp cá nhân, cửa hàng và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, lựa chọn mô hình khởi nghiệp phù hợp và hiệu quả nhất.

Website đang hoạt động thử nghiệm và chờ cấp giấy phép trang thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông.

DMCA
Giới thiệu
  • Giới Thiệu
  • Bảo Mật
  • DMCA
  • Liên Hệ
  • Disclaimer
Dịch vụ
  • Thiết kế website

Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign in

Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Mở bằng trình duyệt bên ngoài

Để có trải nghiệm đọc truyện tốt nhất, vui lòng mở trang này bằng Chrome/Safari thay vì trình duyệt trong Facebook.