Tóm tắt
Thiều Nhã Phương, 62 tuổi, là giáo viên hóa học nghỉ hưu, cả đời tằn tiện để dành được 2,88 triệu tệ tiền dưỡng già. Con dâu Kiều Tâm luôn dò hỏi, còn con trai Hoàng Vũ thì nhu nhược, dễ bị điều khiển.
Một ngày, Thiều Nhã Phương nhận tin nhắn ngân hàng báo tài khoản của bà bị kích hoạt lệnh chuyển 2,88 triệu, tiếp đó là bức ảnh khoe khoang của con dâu trước căn biệt thự xa hoa, tự ý quyết định “đổi nơi sống tốt hơn cho mẹ”.
Bàng hoàng và đau đớn, bà gọi cho Hoàng Vũ mới biết con trai đã nghe theo Kiều Tâm, dùng mánh khóe lừa bà “nhận diện khuôn mặt” để tự kích hoạt ủy quyền điện tử, mở quyền chuyển khoản không cần mật khẩu nhằm chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Nhưng Thiều Nhã Phương không hề mất cảnh giác. Bà đã sớm lập quỹ tín thác bí mật theo lời khuyên của học trò cũ – luật sư Khải Dương, người từng được bà giúp đỡ thời còn khó khăn. Lệnh chuyển khoản chỉ là tín hiệu cảnh báo, tiền vẫn được giữ an toàn trong 72 giờ kiểm tra.
Bà quyết định tự mình dựng bẫy để phơi bày bản chất của con trai và con dâu. Bà giả bệnh nặng, đưa ra thông tin về “két sắt chứa vàng” và “con dấu riêng”, khiến Hoàng Vũ và Kiều Tâm tự ý vào nhà lấy chìa khóa cũng như con dấu mới bị bà cố tình khắc chữ “Tang Vật”.
Khi hai người hí hửng mang đồ ra khỏi nhà, Khải Dương cùng cảnh sát lập tức xuất hiện, bắt giữ họ vì hành vi trộm cắp và ý đồ lừa đảo chưa đạt.
Tại đồn cảnh sát, bản ghi âm lời thú tội do Thiều Nhã Phương bí mật ghi lại được mở lên, xác thực toàn bộ hành vi phạm pháp. Hoàng Vũ và Kiều Tâm đều bị bắt tạm giam.
Trong thời gian tạm giam, bà tiếp tục nhờ luật sư xử lý:
1. Hủy giao dịch mua biệt thự → mất trắng 50 vạn đặt cọc.
2. BMW X5 đứng tên Hoàng Vũ bị phong tỏa phát mãi để trả nợ thẻ tín dụng.
3. Khởi kiện ra tòa đòi bồi thường tinh thần, chấm dứt nghĩa vụ hỗ trợ con, buộc con phải cấp dưỡng cho mẹ.
Cha mẹ Kiều Tâm đến gây rối, đe dọa, nhưng đều bị luật sư Khải Dương dùng pháp lý chặn đứng.
Khi ra tòa, Hoàng Vũ và Kiều Tâm cắn xé, đổ lỗi cho nhau. Tòa tuyên:
Hoàng Vũ: 5 năm tù
Kiều Tâm: 7 năm tù
Sau phiên xử, Thiều Nhã Phương bán nhà cũ, chuyển đến một thành phố biển miền Nam sống một cuộc đời mới. Bà lập quỹ dưỡng lão, học vẽ, khiêu vũ, du lịch khắp nơi, thậm chí đi Bắc Âu xem cực quang.
Cuối cùng, bà viết trên bưu thiếp gửi Khải Dương:
“Cuộc đời là một thí nghiệm hóa học. Khi loại bỏ hết tạp chất độc hại, điều còn lại là niềm vui tinh khiết nhất.”
Thiều Nhã Phương đã cắt bỏ mối quan hệ độc hại và bắt đầu một cuộc đời hoàn toàn mới, bình yên và tự do.