Thế Hệ Khởi Nghiệp
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải Trí
  • Về chúng tôi
Advanced
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải trí
  • Về chúng tôi
  • ROMANCE
  • COMEDY
Chương trước
Chương sau
toi-co-thai-roi

Tôi Có Thai Rồi

nhat-ky-tinh-yeu-full

Nhật Ký Tình Yêu

nguoi-ay-da-cho-toi-bay-nam

Người Ấy Đã Chờ Tôi Bảy Năm

ngoai-tinh-voi-tong-tai

Ngoại Tình Với Tổng Giám Đốc

ly-hon-khi-van-con-yeu

Ly Hôn Khi Vẫn Còn Yêu

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT
toi-co-thai-roi

Tôi Có Thai Rồi

Tháng 9 26, 2025
Chương 07 Chương 06
nhat-ky-tinh-yeu-full

Nhật Ký Tình Yêu

Tháng 9 26, 2025
Kết Phiên Ngoại
nguoi-ay-da-cho-toi-bay-nam

Người Ấy Đã Chờ Tôi Bảy Năm

Tháng 9 26, 2025
Chương 12 Chương 11
ngoai-tinh-voi-tong-tai

Ngoại Tình Với Tổng Giám Đốc

Tháng 9 25, 2025
Kết Ngoại truyện
ly-hon-khi-van-con-yeu

Ly Hôn Khi Vẫn Còn Yêu

Tháng 9 24, 2025
Chương 09 Chương 08

Tôi Có Thai Rồi - Chương 03

  1. Trang chủ
  2. Tôi Có Thai Rồi
  3. Chương 03
Chương trước
Chương sau

Tôi bước ra cửa, anh định đưa tôi về nhưng mẹ anh giữ chặt tay anh lại. Lúc đó, tôi thật sự đã dao động. Nhưng sau này, mỗi lần bà gọi điện làm phiền, anh đều nghiêm túc xử lý. Chính điều đó khiến tôi cảm thấy an tâm.

Anh từng ôm tôi, vuốt tóc tôi, thủ thỉ: “Thiên Lam, mẹ anh cả đời đã khổ rồi. Nhưng em yên tâm, anh sẽ không để em thiệt thòi đâu.”

Khi đó, tôi tin. Tôi nghĩ đơn giản, chỉ cần anh tốt với tôi là đủ, còn ai khác tôi đều có thể chịu đựng.

Kể từ năm ngoái, quan hệ giữa tôi và mẹ anh bắt đầu cải thiện. Có lần bà hỏi: “Không có nhà vẫn kết hôn được sao?”

Tôi mỉm cười, trả lời tự nhiên: “Được chứ ạ. Nhà thì sau này hai đứa tự lo.”

Anh nghe xong cũng gật đầu hài lòng.

Rồi bà đổi giọng, bắt đầu khen con trai mình: “Không phải mẹ khoe đâu, nhưng Tiểu Phong nhà mẹ cần học vấn có học vấn, cần ngoại hình có ngoại hình, cần công việc cũng có công việc. Lấy được nó là phúc của con đấy, con gái à.”

Kể từ đó, thái độ của bà với tôi dễ chịu hơn hẳn. Thậm chí khi gửi cam cho anh, bà còn gửi kèm theo vài quả lựu – loại trái cây tôi thích nhất.

Chỉ là… tháng trước, khi bà gửi cam thì chẳng còn lựu nữa rồi. Có lẽ khi ấy, bà đã bắt đầu sắp xếp chuyện xem mắt cho anh.

Hôm tôi tan ca là vào sáng sớm. Tôi không mang đồ ăn về như thường lệ, chỉ ngồi ăn cháo thịt nạc ở dưới khu chung cư. Trong lòng tôi nghĩ… từ giờ chắc chẳng cần mua phần ăn cho hai người nữa.

Khi tôi trở về nhà, Hạo Phong đang ngủ gục trên sofa. Gạt tàn trên bàn đầy ắp tàn thuốc. Anh ấy vốn rất ít hút thuốc, nửa tháng mới hết một bao. Hôm nay… chắc anh ta đã hút cả đêm.

Milo nhảy lên người tôi, tôi thuận tay ôm nó, ngồi vào góc sofa. Hạo Phong tỉnh dậy, liếc nhìn tôi rồi lại quay mặt đi.

Tôi nhẹ nhàng vuốt lưng Milo, cảm nhận rõ ràng nó đã già hơn trước.

“Hạo Phong, mình yêu nhau bảy năm rồi… chia tay trong hòa bình đi.”

Anh vừa nhắm mắt, lập tức mở choàng ra: “Thiên Lam, em nói gì vậy?”

“Mẹ anh đang sắp xếp cho anh đi xem mắt, đúng không? Vừa ăn cơm với người yêu, vừa ngó nghiêng bát của người khác… anh thấy như vậy không có lỗi sao?”

Tôi nói rất bình tĩnh, nhưng sắc mặt của anh đã thay đổi hoàn toàn.

Anh ta đưa tay lên sờ cổ, ngồi dậy lúng túng: “Em biết chuyện từ bao giờ?”

Tôi nhìn thẳng vào anh, không chút né tránh: “Chuyện đó có quan trọng không? Chẳng phải mẹ anh đang muốn anh tìm một người vợ có điều kiện tốt để cùng nhau mua nhà sao?”

Tôi đã đoán ra lý do. Nhưng tôi không ngờ… anh lại nói ra điều đó một cách bình thản đến vậy.

“Thiên Lam, em cũng biết mà, nhà ở đây đắt lắm, một mét vuông cũng ba bốn chục nghìn. Dựa vào tụi mình thì… có khi cả đời cũng chẳng mua nổi.”

Tôi siết chặt tay, hít một hơi sâu. Rồi nhìn thẳng vào mắt anh: “Thế thì sao?”

Anh ôm đầu, giọng đầy mệt mỏi: “Thiên Lam, tụi mình đều đã là người lớn, ai cũng từng nếm qua vị đắng của cuộc sống rồi. Gia đình anh từ quê lên, nhà ở quê có bán cũng chỉ được ba trăm triệu. Em nói không cần nhà cũng kết hôn được, nhưng anh vẫn hy vọng… người làm vợ mình có thể góp một phần tiền. Anh biết bố mẹ em làm nông, chẳng dễ gì có tiền để mua nhà, lại còn phải trang trí, sửa sang… Anh thật sự không dám nghĩ tới. Càng nghĩ càng thấy không có hy vọng gì cả.”

Tôi khẽ cười lạnh: “Nên anh muốn tìm một người vợ có điều kiện tốt hơn, để giải quyết mọi thứ luôn một lần cho xong đúng không?”

Anh ta như bị chạm vào tự ái, mặt biến sắc: “Đừng nói khó nghe như vậy, Thiên Lam. Mẹ anh cũng chỉ là lo cho tương lai của anh thôi. Hơn nữa… tụi mình đâu đã kết hôn.”

Tôi lấy điện thoại, mở tấm ảnh chụp màn hình rồi giơ cho anh ta xem: “Hoa hồng cũng đã tặng, kế mỹ nam chắc cũng phát huy tác dụng rồi nhỉ?”

Nói xong, tôi quay người vào phòng, đóng cửa và khóa trái lại. Bên ngoài, Hạo Phong lập tức đập cửa ầm ầm.

“Thiên Lam, mở cửa đi, em đừng làm gì dại dột. Anh nói thật, không có anh, em vẫn sẽ tìm được người tốt hơn. Hai đứa mình như này… thực sự quá mệt mỏi rồi.”

Một lúc sau, tôi mở cửa. Trên tay là chiếc vali màu bạc: “Đây là nhà tôi thuê. Bây giờ thì, mời anh ra khỏi đây.”

Tôi đẩy anh ra ngoài, lạnh lùng đến mức chính bản thân tôi cũng thấy xa lạ.

Anh chống tay lên cửa, không chịu đi: “Ít nhất cũng cho anh vào thu dọn đồ đạc.”

Có thể bạn quan tâm

Kinh doanh online cho người mới bắt đầu - 1

Bí quyết kinh doanh online cho người mới bắt đầu

Làm giàu nhanh chóng với việc kinh doanh online trang sức

Làm giàu nhanh chóng với việc kinh doanh online trang sức

Câu Chuyện Khởi Nghiệp Quán Cà Phê: Từ Quán Nhỏ Đến Chuỗi Triệu Đô

Đầu tư cho hình ảnh không bao giờ là dư thừa

Bật mí kinh nghiệm kinh doanh yến sào online tưởng khó mà dễ

Tôi vốn định chia tay trong hòa bình, nhưng anh không cho tôi cơ hội đó.

“Hạo Phong, tất cả những thứ trong vali kia là đồ anh tự mua. Còn lại… đều là tôi bỏ tiền. Anh muốn trả lại tiền cho tôi sao?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nói rành rọt từng chữ. Anh ta im lặng, cuối cùng cũng buông tay khỏi cánh cửa.

“Nhất thiết phải tính toán rạch ròi như vậy sao?”

Tôi đóng sầm cửa lại. Giọng nói của tôi nghẹn nơi cổ họng: “Chiếc vali đó cũng là tôi tặng anh. Tôi thấy màu sắc rất hợp, nên đã cố gắng làm ca đêm dù đang cảm cúm để mua cho bằng được.”

Đầu óc tôi choáng váng. Tôi không còn đủ tỉnh táo để ngồi lại nghiền ngẫm nỗi đau của một cuộc chia tay kéo dài bảy năm. Lúc này, tôi chỉ muốn được ngủ một giấc thật sâu.

Chưa kịp chìm vào giấc ngủ, chuông điện thoại lại reo.

Tôi nhấc máy trong trạng thái mơ màng.

“Thiên Lam, con đừng trách Tiểu Phong. Con người ai chẳng muốn tìm bến đỗ tốt hơn. Bây giờ con không còn là lựa chọn phù hợp với nó nữa đâu.”

Tôi chợt bừng tỉnh. Là mẹ của Hạo Phong.

“Nếu tôi nhớ không nhầm thì năm ngoái bà còn nói chúng tôi rất hợp nhau cơ mà.”

Bà hắng giọng, rồi trả lời tỉnh queo: “Năm ngoái thì khác. Lúc đó nghe nói cô không đòi hỏi nhà cửa, tôi cũng có chút mềm lòng.”

Tôi gằn từng chữ: “Lúc tôi nói không cần nhà, tôi là người thích hợp. Giờ có người mang tiền đến mua nhà cho các người thì trở thành lựa chọn tốt hơn, đúng không?”

Tôi hiểu rồi. Hạo Phong chưa bao giờ giả vờ là người đàn ông cao thượng. Vì anh ta học thẳng từ mẹ mình cách tính toán thực dụng như thế.

Bà ta vẫn tiếp tục: “Cô cũng xinh đẹp, công việc tốt, nhưng gia đình lại không được như mong muốn. Chúng ta từng có duyên, nên tôi khuyên cô nên tìm một người đàn ông khác hợp hơn. Cũng coi như cho bản thân một đường lui. À, khi nào cô rảnh thì cho tôi đến lấy đồ của Tiểu Phong. Cái nhà cô toàn đồ đàn ông, để đó cũng bất tiện.”

Tôi cười khẩy. Không thốt ra được lời nào. Mọi sự ngờ vực trong lòng tôi về gia đình này… giờ đã có lời giải đáp rõ ràng.

“Chúng tôi đã chia tay rồi. Xin bà đừng liên lạc với tôi nữa. Những năm qua, mọi chi tiêu tôi đều gánh. Tôi nghĩ con trai bà cũng đã tiết kiệm được không ít. Đồ đạc anh ta đã mang đi hết rồi. Những gì tôi mua, anh ta cũng không có mặt mũi để lấy lại đâu.”

Tôi cúp máy. Nỗi buồn của một mối tình bảy năm… bất ngờ tan biến. Chỉ còn lại cảm giác phẫn uất.

Thế giới của người lớn không còn sự ngây thơ như hồi trẻ. Tình yêu bị bọc trong một lớp vỏ vật chất, trở nên xấu xí, đến mức không còn ánh sáng. Người từng ôm tôi thật chặt giữa đêm lạnh bây giờ đã biến mất, chỉ còn lại một kẻ tính toán từng đồng từng cắc.

Tôi gom hết những món đồ từng mua cho Hạo Phong, đăng bán hết lên mạng. Giá thì siêu rẻ, chẳng khác gì cho không. Những món đồ sinh hoạt còn lại, tôi giặt sạch, đem để cạnh thùng rác cho người cần.

Lúc gom đồ, tôi mới nhận ra… bảy năm qua tôi đã mua cho anh ta không biết bao nhiêu thứ – từ quần áo, giày dép, đồ ăn, đến nơi ở, cả phương tiện đi lại.

Tôi vừa chụp ảnh, vừa đăng bán. Cùng lúc đó… tôi bán luôn cả tấm chân tình mình từng dành cho anh ta.

Chỉ duy nhất một món đồ tôi không bán được – chiếc đồng hồ đầu tiên tôi tặng anh ta. Vì nó đã hỏng.

Nó hỏng là vì anh ta cứu tôi.

Năm đầu tiên anh mới đi làm, mùa đông năm ấy có tuyết rơi trắng đường. Tôi đi mua trái cây, về nhà vẫn chưa tối hẳn. Đường trơn, đèn xe loang lổ.

Khi tôi bước vào con ngõ, một chiếc xe bất ngờ lao đến. Mặt đường phủ băng, bánh xe trượt đi. Đúng lúc ấy, Hạo Phong chạy tới kéo tôi sang một bên. Cả hai chúng tôi ngã nhào xuống đất. Tôi bị trầy tay, vỡ điện thoại. Anh ta thì bị thương ở chân và… đồng hồ cũng hỏng theo.

Lúc đó, chúng tôi chẳng có tiền. Anh ta cả năm không đeo đồng hồ, tôi còn đùa, vẽ cho anh một chiếc lên cổ tay.

“Anh thích đồng hồ hiệu gì?”

Anh nhìn tôi trìu mến, trả lời: “Longines.”

Chương trước
Chương sau

CÓ THỂ BẠN THÍCH

ban-trai-cu-va-nguoi-hang-xom
Bạn Trai Cũ Và Người Hàng Xóm
Tháng 8 1, 2025
nhat-ky-tinh-yeu-full
Nhật Ký Tình Yêu
Tháng 9 26, 2025

Bài viết tham khảo

Ý tưởng kinh doanh đồ trẻ em thu hút nhất hiện nay Kinh doanh gì

Khám phá 4 ý tưởng kinh doanh đồ trẻ em giúp gặt hái lợi nhuận khủng

Kinh nghiệm mở cửa hàng kim khí tổng hợp Kinh nghiệm kinh doanh

Kinh nghiệm mở cửa hàng kim khí tổng hợp cho người mới bắt đầu

Ngành nghề kinh doanh

Cách kinh doanh homestay hiệu quả giúp thu hút du khách đặt phòng

Kiến thức kinh doanh

Group Facebook: hướng đi cần thiết cho việc kinh doanh online

Cách đặt hàng Taobao hiệu quả Kiến thức kinh doanh

Cách đặt hàng Taobao cho các shop kinh doanh online hiệu quả

Kinh nghiệm kinh doanh

1001 cách bán hàng online hiệu quả nhất cho người mới bắt đầu (P2)

Mở đại lý sơn cần bao nhiêu vốn để bắt đầu hoạt động kinh doanh Kiến thức kinh doanh

Mở đại lý sơn cần bao nhiêu vốn để bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh

Cách bán hàng online đắt khách Kiến thức kinh doanh

Cách bán hàng online đắt khách như tôm tươi bạn cần biết

Thế Hệ Khởi Nghiệp

Thế Hệ Khởi Nghiệp là blog cá nhân chuyên chia sẻ kiến thức về khởi nghiệp, bí quyết kinh doanh và nội dung truyền cảm hứng dành cho thế hệ khởi nghiệp – đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh online và bán hàng online – nhằm giúp cá nhân, cửa hàng và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, lựa chọn mô hình khởi nghiệp phù hợp và hiệu quả nhất.

Website đang hoạt động thử nghiệm và chờ cấp giấy phép trang thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông.

DMCA
Giới thiệu
  • Giới Thiệu
  • Bảo Mật
  • DMCA
  • Liên Hệ
  • Disclaimer
Dịch vụ
  • Thiết kế website

Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign in

Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Mở bằng trình duyệt bên ngoài

Để có trải nghiệm đọc truyện tốt nhất, vui lòng mở trang này bằng Chrome/Safari thay vì trình duyệt trong Facebook.