Thế Hệ Khởi Nghiệp
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải Trí
  • Về chúng tôi
Advanced
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải trí
  • Về chúng tôi
  • ROMANCE
  • COMEDY
Chương trước
Chương sau
toi-co-thai-roi

Tôi Có Thai Rồi

nhat-ky-tinh-yeu-full

Nhật Ký Tình Yêu

nguoi-ay-da-cho-toi-bay-nam

Người Ấy Đã Chờ Tôi Bảy Năm

ngoai-tinh-voi-tong-tai

Ngoại Tình Với Tổng Giám Đốc

ly-hon-khi-van-con-yeu

Ly Hôn Khi Vẫn Còn Yêu

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT
toi-co-thai-roi

Tôi Có Thai Rồi

Tháng 9 26, 2025
Chương 07 Chương 06
nhat-ky-tinh-yeu-full

Nhật Ký Tình Yêu

Tháng 9 26, 2025
Kết Phiên Ngoại
nguoi-ay-da-cho-toi-bay-nam

Người Ấy Đã Chờ Tôi Bảy Năm

Tháng 9 26, 2025
Chương 12 Chương 11
ngoai-tinh-voi-tong-tai

Ngoại Tình Với Tổng Giám Đốc

Tháng 9 25, 2025
Kết Ngoại truyện
ly-hon-khi-van-con-yeu

Ly Hôn Khi Vẫn Còn Yêu

Tháng 9 24, 2025
Chương 09 Chương 08

Tôi Có Thai Rồi - Chương 04

  1. Trang chủ
  2. Tôi Có Thai Rồi
  3. Chương 04
Chương trước
Chương sau

Sau này, khi tôi đủ khả năng mua đồng hồ Longines tặng anh ta… có lẽ anh đã không còn hài lòng với một người chỉ biết tặng quà mà không thể tặng nhà.

Trước ngày đi làm trở lại, tôi thuê người dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ, đổi khóa mới, gửi Milo đến tiệm thú cưng để chăm sóc. Tôi cũng cần bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.

Buổi trưa hôm ấy, tôi tình cờ gặp lại mẹ Hạo Phong và Mai Thanh Dao ở căn tin bệnh viện. Họ ngồi đối diện, nhưng tỏ ra vô cùng thân thiết.

Bà ta cười nói không ngừng với cô gái kia, thậm chí còn vươn tay muốn lau hạt cơm vương trên môi cô ta. Nhưng… cô gái ấy lập tức quay mặt đi né tránh.

Bà ta thu tay lại, hơi ngượng. Ngẩng đầu lên, thì thấy tôi đang ngồi đối diện, nhìn bà với nụ cười đầy thản nhiên. Bà ta trừng mắt lườm tôi. Tôi chỉ nhún vai, khẽ cười.

Diệp Quân đi ngang qua, đặt hộp quà nhỏ vào tay tôi: “Chị Lam, chiều nay chị có hai ca mổ, đây là sô-cô-la Trinh Trinh gửi chị.”

Tôi nhận lấy, mỉm cười: “Cảm ơn Trinh Trinh giúp chị nha. Chị đi trước đây.”

Khi lướt ngang qua mẹ của Hạo Phong, tôi thấy bà lại liếc tôi thêm một cái. Cái liếc ấy… có lẽ là cay cú. Còn tôi thì… nhẹ tênh.

Tôi thật không ngờ, chính Mai Thanh Dao lại là người lên tiếng trước.

“Bác sĩ Tô, chị có rảnh không? Em muốn nói chuyện riêng với chị một chút.”

Cả tôi và mẹ của Hạo Phong cùng lúc quay đầu lại. Bà ấy vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu, như muốn bảo tôi đừng nhận lời.

Tôi vẫn gật đầu: “Tôi còn khoảng một tiếng.”

Chúng tôi ra quán cà phê nhỏ ngay trước cổng bệnh viện. Chỗ đó cà phê ổn, bánh cũng ngon, nhưng vì chiều nay tôi có ca mổ nên chỉ gọi một miếng bánh nhỏ không đường.

Vừa ngồi xuống, cô ta đã đi thẳng vào vấn đề: “Em biết chị và Hạo Phong từng quen nhau.”

Tôi tiếp tục ăn bánh, không nói gì.

“Bây giờ anh ấy ở bên em. Em thích anh ấy, anh ấy cũng thích em. Tình cảm của tụi em là kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên.”

Tôi liếc nhìn cô ta một cái. Gầy, mắt dài một mí, môi mỏng, gương mặt mang theo khí chất sắc sảo, có chút công kích.

“Em muốn tôi chúc mừng sao?”

Cô ta bật cười, có phần kiêu ngạo.

“Không phải. Em chỉ nghĩ, vì chúng ta là đồng nghiệp nên muốn nói trước với chị một câu. Sau này nếu anh ấy đến đón em, mọi người coi như không quen biết, vậy sẽ dễ xử hơn.”

Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào cô ta: “Đồng nghiệp thì cũng chưa hẳn. Nếu tôi nhớ không nhầm thì em vẫn đang thực tập ở đây. Khi nào chính thức được giữ lại làm, hãy gọi là đồng nghiệp. Còn về phía Hạo Phong…”

Tôi nhếch môi: “Người biết mật ngọt, kẻ biết thuốc đắng. Tôi không cần.”

Và đúng như cô ta nói, hôm sau tan ca, tôi đã thấy hai người họ đứng chờ ở bãi xe bệnh viện.

Hạo Phong nắm tay cô ta, tay còn lại cầm cây kem, thỉnh thoảng đút cho cô ấy ăn một miếng. Cả hai đều mặc áo khoác đỏ, nhìn vô cùng tình cảm. Trên tay Mai Thanh Dao còn ôm bó hồng đỏ rực – giống loại anh ta từng không bao giờ mua cho tôi.

Trước đây anh ta rất ghét màu sắc rực rỡ, giờ lại sẵn sàng thay đổi vì người khác. Thì ra, con người cũng chẳng có gì là không thể biến đổi – chỉ cần có người khiến họ muốn thay đổi, và xứng đáng để họ làm điều đó.

Lúc tôi chuẩn bị lên xe, Diệp Quân và Diệp Chi chạy tới.

“Thiên Lam, chở tụi mình đi được không? Phim sắp chiếu rồi!”

Tôi cười, mở cửa: “Tôi luôn sẵn lòng bảo vệ tình yêu của hai người.”

Diệp Chi ôm chầm lấy tôi, định bông đùa thêm điều gì, nhưng vừa nhìn thấy Hạo Phong và Mai Thanh Dao đang đứng phía xa, cô ấy lập tức sững người.

Cô ấy liếc tôi, vẻ mặt không giấu nổi ngạc nhiên: “Chuyện này là sao?”

Tôi cười khẽ: “Cậu thấy gì thì là vậy thôi. Xe tôi đậu ngay bên cạnh xe họ.”

Vừa nói tôi vừa bấm chìa khóa xe, trong lòng hy vọng Hạo Phong nhìn thấy sẽ tự động tránh đi. Nhưng rõ ràng, Mai Thanh Dao lại không nghĩ như vậy.

“Bác sĩ Tô, nghe nói chị là người ở đây, chị có thể tư vấn giúp em với. Giờ khu nào mua nhà có tiềm năng tăng giá tốt không?”

“Em và vị hôn phu đang tính đi xem nhà.”

Có thể bạn quan tâm

Người mới bắt đầu làm sao để kinh doanh online thành công

Người mới bắt đầu làm sao để kinh doanh online thành công?

Các mặt hàng Tết bán chạy nhất năm 2019

Các mặt hàng Tết bán chạy nhất mà bạn nên kinh doanh dịp Tết 2025

Có nên kinh doanh nội thất online hiện nay không

Có nên kinh doanh nội thất online – 5 mô hình kinh doanh nội thất online

Kinh nghiệm quý giá khi kinh doanh online linh kiện máy tính - Ảnh bìa

Kinh nghiệm quý giá khi kinh doanh online linh kiện máy tính

Giọng điệu đầy ẩn ý khiến Diệp Chi không nhịn nổi, lập tức lên tiếng: “Mai Thanh Dao, cô thực tập mà suốt ngày xin nghỉ, đổi ca, cô định không làm việc ở đây nữa hả? Còn mua nhà thì đi hỏi môi giới, đừng làm phiền Thiên Lam.”

Tôi nhẹ vỗ vai Diệp Chi: “Không sao. Nếu cần mua nhà thì khu gần bệnh viện cũng ổn, tiện đi làm, lại là khu phát triển.”

Tôi dừng một chút rồi nói thêm: “Chỉ là… giá không rẻ đâu.”

Diệp Quân phụ họa: “Phải đấy, mấy khu mới giờ nghe đâu lên đến năm mươi nghìn một mét vuông rồi, mà còn là nhà có thời hạn bảy mươi năm.”

Tôi thấy rõ ánh mắt Hạo Phong cứ dán chặt vào tôi, đến mức Mai Thanh Dao phải kéo tay anh ta lại như để ngăn ánh nhìn ấy đi chỗ khác.

Tiếc là… chiều cao của cô ta không đủ để che hết tầm mắt. Mà biểu cảm dửng dưng của tôi thì vẫn rơi trọn vào mắt Hạo Phong.

“Chúng tôi mua được mà. Bố em vừa cho một triệu để mua nhà.”

Tôi gật đầu: “Một triệu à? Cũng mua được khoảng hai mươi chai nước suối đấy.”

Tôi còn nói thêm: “Nếu cộng thêm tiền của chồng cô, chắc đủ mua thêm sáu chai nữa.”

Mai Thanh Dao đỏ bừng mặt, quay sang nhìn Hạo Phong đầy tức tối.

“Nhà tôi ít nhất còn hỗ trợ được một triệu, không như ai đó, cưới xin chỉ muốn hưởng lợi từ bên nhà trai.”

Diệp Chi định phản bác nhưng bị tôi kéo tay: “Thôi bỏ đi. Đã vứt rác rồi, thì đừng quan tâm ai đang nhặt nó.”

Tôi mở cửa xe, cả ba người cùng lên xe. Khi xe lăn bánh, tôi kể lại sơ qua cho Diệp Chi và Diệp Quân chuyện Hạo Phong lén lút đi xem mắt, tính toán kiếm vợ có tiền mua nhà.

Hai người đều không giấu được sự kinh ngạc.

“Trời ơi, cậu vì anh ta mà cố gắng suốt bảy năm, cuối cùng không bằng một cô nàng hách dịch như vậy sao?”

“Nhưng cũng may. Phát hiện sớm thì càng đỡ đau. Mình nói rồi, anh ta không xứng với cậu.”

Khi xe dừng trước rạp chiếu phim, hai người xuống xe. Diệp Chi đóng cửa lại, rồi đột ngột mở ra lần nữa.

“Thiên Lam! Mình nhớ bà cậu từng để lại cho cậu một căn nhà ở gần bệnh viện đúng không?”

Tôi chỉ khẽ cười.

Sau bữa tối, tôi dẫn Milo xuống dạo một vòng. Vừa bước ra khỏi tòa nhà, đã thấy Hạo Phong đứng đó, tay kéo theo chiếc vali màu bạc. Milo thấy anh ta thì lập tức chạy tới, không màng đến tiếng gọi của tôi.

Hạo Phong… ngay cả một con chó còn nhớ tình cảm hơn anh.

Tôi cố ôm Milo quay về. Vừa quay đầu, thì anh ta đã chạy theo. Milo vẫn vùng vằng, muốn được anh ta vuốt ve như trước.

“Em thay khóa chưa?” – Anh hỏi.

“Anh còn định xâm phạm quyền riêng tư của tôi nữa sao?”

“Không… không phải. Anh chỉ muốn lấy lại vài thứ của mình.”

Anh ta nói tiếp: “Mấy bộ quần áo, đồng hồ, giày, với cái laptop mới. Anh cần để làm việc.”

Tôi dừng lại, nhìn anh ta: “Anh bị gì thế? Những thứ đó đều do tôi bỏ tiền mua. Hóa đơn còn nằm ở chỗ tôi!”

Anh ta vẫn không chịu lui: “Nhưng đó đều là đồ đàn ông. Giờ anh chẳng còn cái đồng hồ nào để đeo. Đi gặp khách hàng thì không thể mặc đồ cũ mãi. Giày cũng hỏng rồi. Máy tính của công ty thì nặng, mang theo bất tiện…”

Milo phát ra một tiếng kêu ư ử rồi lại nằm yên trong lòng tôi. Ngay cả nó… chắc cũng không chịu nổi nữa.

“Những thứ đó tôi có thể bán, hoặc vứt đi. Việc anh cần hay không là chuyện của anh. Hạo Phong, anh đúng là không biết xấu hổ. Bảy năm qua, từ đồ ăn thức uống của Milo, lúc nó ốm, lúc đưa nó đi chơi… có thứ gì là anh chi tiền không? Anh thật sự khiến tôi thấy kinh tởm!”

Tôi lấy điện thoại ra, thêm lại WeChat của anh ta.

“Tôi đã xử lý hết mọi đồ dùng của anh rồi. Không còn lại thứ gì, kể cả một tờ giấy.”

Chương trước
Chương sau

CÓ THỂ BẠN THÍCH

hoi-sinh-sau-tan-vo
Hồi Sinh Sau Tan Vỡ
Tháng 7 31, 2025
ket-hon-voi-anh-trai-nguoi-yeu-cu
Kết Hôn Với Anh Trai Người Yêu Cũ
Tháng 8 1, 2025

Bài viết tham khảo

Cẩm nang kiếm tiền online tốt nhất Kiến thức kinh doanh

Bán hàng online là gì và tại sao nên bán hàng online ?

Kinh doanh đồ thể thao Kinh doanh thời trang

Bí quyết kinh doanh đồ thể thao thu lợi nhuận lớn khi mở cửa hàng

Nên kinh doanh gì hiện nay 2018 Kinh doanh gì

Nên kinh doanh gì hiện nay để đột phá doanh thu hiệu quả năm 2025

Kinh nghiệm kinh doanh

Kinh nghiệm mở phòng tập Gym cho người mới bắt đầu kinh doanh

Kinh doanh online cho người mới bắt đầu - 1 Kiến thức kinh doanh

Bí quyết kinh doanh online cho người mới bắt đầu

Sang Thái Lan lấy hàng quần áo Kiến thức kinh doanh

Kinh nghiệm sang Thái Lan lấy hàng quần áo cho dân kinh doanh

Kinh doanh online mặt hàng gì tốt nhất hiện nay Kiến thức kinh doanh

Kinh doanh online mặt hàng gì bán chạy nhất hiện nay

Kiến thức kinh doanh

Tối ưu sản phẩm tối thiểu (MVP) – Làm nhanh, chi phí thấp

Thế Hệ Khởi Nghiệp

Thế Hệ Khởi Nghiệp là blog cá nhân chuyên chia sẻ kiến thức về khởi nghiệp, bí quyết kinh doanh và nội dung truyền cảm hứng dành cho thế hệ khởi nghiệp – đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh online và bán hàng online – nhằm giúp cá nhân, cửa hàng và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, lựa chọn mô hình khởi nghiệp phù hợp và hiệu quả nhất.

Website đang hoạt động thử nghiệm và chờ cấp giấy phép trang thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông.

DMCA
Giới thiệu
  • Giới Thiệu
  • Bảo Mật
  • DMCA
  • Liên Hệ
  • Disclaimer
Dịch vụ
  • Thiết kế website

Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign in

Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Mở bằng trình duyệt bên ngoài

Để có trải nghiệm đọc truyện tốt nhất, vui lòng mở trang này bằng Chrome/Safari thay vì trình duyệt trong Facebook.