Tóm tắt
Lâm Nhiên là đứa trẻ mồ côi được gia đình họ Lâm nhận nuôi nhờ một hành động cảm động của chị gái Lâm Tịnh. Tuy sống trong gia đình hào môn nhưng cô luôn là “cái bóng” phục vụ cho chị. Bố mẹ nuôi không quan tâm cô, mọi yêu thương cô nhận được đều đến từ Lâm Tịnh.
Cô luôn tận tụy giúp chị mình, kể cả việc che giấu các mối quan hệ ngoài luồng khi chị sắp cưới Trình Minh Viễn. Tuy nhiên, trong những lần tiếp xúc thay mặt chị, Lâm Nhiên bắt đầu cảm nhận sự quan tâm lặng lẽ của Trình Minh Viễn.
Tình huống đảo chiều khi Trình Minh Viễn bất ngờ bày tỏ tình cảm với Lâm Nhiên, tiết lộ rằng mối hôn ước chỉ là bề ngoài để giúp chị cô củng cố quyền lực, còn người anh luôn quan tâm là cô.
Song song đó, Phó Gia Huy – nam phụ từng bắt nạt Lâm Nhiên thời cấp ba – xuất hiện trở lại với vai trò một đối tượng xem mắt. Dù giữa họ từng có chút rung động, nhưng cách sống phóng túng của anh khiến cô từ chối. Cô nhận ra mình không thể sống trong một mối quan hệ thiếu sự an toàn và trân trọng.
Chị gái cô – Lâm Tịnh – sau cùng cũng hủy hôn với Trình Minh Viễn và sánh đôi cùng người mình yêu là Hạo Vũ. Trong khi đó, Lâm Nhiên và Trình Minh Viễn từ từ xây dựng mối quan hệ chân thành, đến khi anh công khai cầu hôn cô bằng một màn trình chiếu những bức ảnh thầm chụp cô suốt nhiều năm.
Kết thúc truyện, Lâm Nhiên – từ một đứa trẻ không được thừa nhận – cuối cùng đã tìm được tình yêu, sự chấp nhận và một gia đình thật sự thuộc về mình.