Tóm tắt
Cố Minh, một người đàn ông trưởng thành nhưng cả đời bị chính gia đình ruột thịt bóc lột. Trong mắt cha mẹ, anh chỉ là “máy rút tiền”, là người phải chịu trách nhiệm vô điều kiện cho em gái Cố Yên – người được nuông chiều đến mức ích kỷ và tham lam.
Khi nhà cũ được đền bù 5,3 triệu tệ, toàn bộ số tiền được cha tuyên bố đưa hết cho em gái, không cho Cố Minh một xu, dù căn nhà vốn do ông nội để lại cho anh. Bữa cơm gia đình hôm đó trở thành giọt nước tràn ly: anh bị chỉ trích, chụp mũ bất hiếu, ép phải chấp nhận, còn Cố Yên diễn trò khóc lóc.
Cố Minh im lặng rời khỏi ngôi nhà đó – rời khỏi “gia đình” từng đè nén anh suốt 32 năm.
Ngay ngày hôm sau, anh nộp đơn nghỉ việc, bán căn hộ riêng, chuẩn bị hồ sơ di cư sang Thụy Sĩ, tất cả đều được thực hiện nhanh chóng với sự giúp đỡ của Ngô Dật – bạn thân từ nhỏ và cũng là luật sư tin cậy.
Gia đình Cố liên tục chửi bới, ép buộc và đe dọa, thậm chí đến công ty và nhà anh gây náo loạn. Họ tin rằng Cố Minh chỉ đang “giận dỗi”, vẫn sẽ phải quay về chu cấp như trước. Nhưng anh cắt liên lạc, chặn hết các phương thức kết nối.
Khi nhận đủ tiền bán nhà, anh chuyển toàn bộ tài sản ra nước ngoài và biến mất khỏi thế giới của họ.
Tại Thụy Sĩ, Cố Minh bắt đầu cuộc sống mới: công việc ổn định, môi trường bình yên, tự do làm điều mình muốn. Anh gặp Kỳ Tâm – một cô gái Trung Quốc đang làm việc tại đây. Cả hai dần trở thành gia đình mới của nhau.
Trong khi đó, gia đình ở quê rơi vào hỗn loạn:
Cố Yên tiêu hoang: mua xe, làm nội thất, mở quán trà sữa sang chảnh → phá sản nặng nề.
Nhà mới mua phải phát mãi vì nợ.
Cha Cố Minh tức giận đến đột quỵ rồi liệt nửa người.
Cả nhà bị họ hàng khinh miệt, xã hội đen kéo đến đòi tiền.
Bị dư luận mắng chửi vì vu khống Cố Minh trên TV (Ngô Dật đã tung chứng cứ phản bác).
Cuối cùng họ phải dọn về căn nhà cũ nát năm xưa, vừa nghèo vừa kiệt quệ.
Mẹ gọi cho Ngô Dật khóc lóc xin Cố Minh quay về, nói “nhà tan nát rồi, bố sắp chết, con Yên sắp phát điên”. Nhưng trái tim Cố Minh đã chết lặng.
Trước khi cưới Kỳ Tâm, anh chỉ gửi lại 200.000 tệ coi như “chi phí dưỡng già cuối cùng”, chính thức chấm dứt mọi ràng buộc. Cuộc gọi ấy là lời chia tay vĩnh viễn.
Hôn lễ của anh tại Thụy Sĩ diễn ra trong bình yên, giữa hồ nước và núi tuyết – đánh dấu khởi đầu của một cuộc đời mới, không còn bóng tối của quá khứ.