Tóm tắt
Kiều Ngọc Sơ, đại tiểu thư nhà họ Kiều, kết hôn với Đường Thẩm Duy ba năm. Bề ngoài, họ là cặp đôi hoàn mỹ của giới thượng lưu; bên trong, cuộc hôn nhân ấy thực chất chỉ là liên minh lợi ích mà bên chịu hy sinh nhiều nhất chính là cô.
Ngày kỷ niệm 3 năm cưới, Ngọc Sơ phát hiện Đường Thẩm Duy đưa “em gái trợ lý” Ngô Vãn Vy lên máy bay riêng để đi du lịch Maldives, còn tặng cô ta khăn lụa độc bản vốn là món quà Ngọc Sơ đặt từ Paris. Hiểu rằng hôn nhân đã đến điểm kết thúc, Ngọc Sơ tháo nhẫn và tuyên bố ly hôn, đồng thời bán sạch cổ phần trong các dự án của Đường thị khiến tập đoàn rơi vào khủng hoảng.
Trong lúc Đường Thẩm Duy và Ngô Vãn Vy còn mải hưởng thụ, cổ phiếu Đường thị lao dốc, truyền thông bao vây, đối tác rút vốn. Ngọc Sơ bắt tay với Tạ Duy Thành — người từng bị Đường Thẩm Duy chơi xấu trong quá khứ — để thâu tóm Đường thị.
Đường Thẩm Duy về nước, cố gắng níu kéo Ngọc Sơ bằng quà cáp, nhờ bố mẹ cô gây áp lực, thậm chí đến tận nhà van xin. Nhưng Ngọc Sơ đã nhìn rõ bản chất anh ta: chính sự phản bội và tự phụ của anh ta mới là nguyên nhân khiến hôn nhân sụp đổ. Khi Ngô Vãn Vy tuyên bố mang thai, Ngọc Sơ tung ra sự thật: Đường Thẩm Duy bị vô sinh, cái thai kia không phải của anh ta. Mọi dối trá của Ngô Vãn Vy sụp đổ; Đường Thẩm Duy bị sỉ nhục nặng nề.
Ngô Vãn Vy sau đó bị đuổi khỏi Đường thị, danh tiếng bị hủy diệt. Trong cơn hoảng loạn, cô ta tìm đến Ngọc Sơ xin giúp, còn tố cáo rằng toàn bộ vở kịch “tiểu tam mang thai” là do Đường Thẩm Duy dàn dựng để ép Ngọc Sơ lùi bước. Ngọc Sơ ghi âm lại lời thú nhận và tung lên mạng qua tay Tạ Duy Thành. Vụ bê bối nổ ra, cổ phiếu Đường thị rơi thẳng đứng, hội đồng quản trị bãi nhiệm Đường Thẩm Duy.
Đường thị phá sản, tài sản bị Tạ Duy Thành thâu tóm. Đường Thẩm Duy rơi vào cảnh trắng tay, biến mất khỏi giới kinh doanh. Ngô Vãn Vy càng thê thảm hơn khi bị giang hồ truy đòi nợ và không còn tung tích.
Ngọc Sơ rời đi nửa năm, du lịch vòng quanh thế giới, tìm lại chính mình và sự bình yên đã đánh mất suốt ba năm. Khi trở về nước, cô tình cờ gặp lại Tạ Duy Thành. Anh đưa cho cô lá thư tay cuối cùng của Đường Thẩm Duy — lời hối hận muộn màng. Ngọc Sơ xé nát, để gió cuốn đi, như cách cô buông bỏ quá khứ.
Cuối cùng, Ngọc Sơ mở một tiệm hoa, bắt đầu cuộc sống mới: nhẹ nhàng, tự chủ, không còn những gông xiềng mang tên “hôn nhân”, “trách nhiệm” hay “hy sinh”. Cô nhận lại chính mình, nhận lại tự do và quyết tâm sống cuộc đời rực rỡ hơn bao giờ hết.