Bạn Gái Cũ Của Ảnh Đế - Chương 1
Một cuộc gọi nhầm của trẻ con, kéo theo một trận bão dư luận.
Một người là ảnh đế đỉnh lưu đứng trên đỉnh danh vọng.
Một người là cô gái từng bị vùi dập bởi ánh nhìn soi mói, từng bị nói là không xứng, là lọ lem lạc vào thế giới của hoàng tử.
Ba năm trước, Giang Vãn rời đi trong uất ức và tự trọng.
Ba năm sau, Tạ Ngự Đình quay lại, vẫn kiêu ngạo, vẫn cố chấp, nhưng mang theo một quyết tâm không cho phép cô trốn chạy thêm lần nào nữa.
Giữa tin đồn bịa đặt, công kích ác ý và những vết thương cũ chưa kịp lành, tình yêu buộc phải đối diện với câu hỏi khó nhất:
Là yêu nhau, hay chỉ là níu kéo quá khứ?
Khi những bí mật bị phơi bày, khi kẻ bắt nạt lộ diện, khi người từng đứng im lặng học cách đứng ra bảo vệ—
Giang Vãn mới hiểu rằng, điều đáng sợ nhất không phải là yêu một người quá chói mắt, mà là không dám tin rằng mình xứng đáng được yêu.
Đây không phải câu chuyện ngôn tình màu hồng.
Mà là hành trình của một cô gái học cách bước ra khỏi định kiến, và một người đàn ông học cách hạ thấp cái tôi.
Một lần yêu lại.
Một lần đối mặt.
Và một lần lựa chọn không buông tay nữa.
*****
Cháu gái cầm nhầm điện thoại của tôi, vô tình bấm gọi cho bạn trai cũ.
Cuộc gọi vừa được kết nối.
Con bé bỗng hét to, giọng trong veo lanh lảnh vang khắp phòng:
“Ba ơi, mẹ gọi ba về nhà ăn cơm nè!”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Ngay sau đó là một tràng cười gượng gạo, rõ ràng dùng để chữa cháy:
“Ha ha ha, chắc là có fan cuồng nào đó cố tình bày trò đùa dai rồi…”
“Ừm, chắc không phải đâu.”
Một giọng nói bình thản cất lên.
Giây tiếp theo, tiếng hét bên kia vang lên chói tai, như muốn xuyên thủng cả bầu trời.
……
Chết tiệt.
Tôi lập tức giật lại điện thoại, cuống quýt nói vội với đầu dây bên kia:
“Gọi nhầm rồi, xin lỗi.”
Rồi cúp máy cái rụp, sau đó quay sang mắng cháu gái một trận.
Con bé lập tức khóc ré lên.
Giữa tiếng khóc long trời lở đất ấy, tôi nhanh tay đổi cái ghi chú chói mắt kia thành “Đồ khốn”, rồi kéo thẳng số điện thoại đó vào danh sách đen.
Khốn kiếp.
Ai ngờ con bé lại có thể gỡ số đó ra khỏi blacklist chứ.
Cái giọng nói mà tôi tưởng cả đời này sẽ không bao giờ nghe lại…
Lại xuất hiện đột ngột như thế.
Tạ Ngự Đình, bạn trai cũ của tôi.
Ba năm trước, kể từ khi tôi chủ động nói chia tay, chúng tôi chưa từng gặp lại nhau.
Nghĩ đến giọng nói lạnh lùng vừa quen vừa lạ ban nãy, tâm trạng tôi rối bời. Tôi vô thức mở WeChat, bấm vào avatar nằm ở cuối danh sách.
Vẫn như ba năm trước.
Vẫn là một quả chanh.
Ngón tay tôi khựng lại trên màn hình, do dự hồi lâu. Sau một hồi đấu tranh tâm lý, tôi mới gõ được một câu:
“Ngại quá, chỉ là trò đùa thôi.”
Nhưng ngay sau đó, dấu chấm than đỏ chót hiện ra khiến tôi tức đến muốn phát điên. Đúng là tay nhanh hơn não.
Đã chia tay ba năm rồi, còn gì để nói nữa đâu.
Xóa đi, xóa hết. Ai sợ ai chứ.
Tôi tiện tay chặn luôn WeChat của anh ta.
Vừa định tắt màn hình thì đúng lúc có một tin giải trí nóng được đẩy lên.
Nhìn dòng tiêu đề phía trên, tay tôi bất giác run lên.
HOT Ảnh đế Tạ Ngự Đình vui mừng lên chức bố
HOT Đỉnh lưu tự miệng thừa nhận có con
Tôi nhấn vào xem.
Đó là đoạn cắt trong chương trình giải trí mà Tạ Ngự Đình đang tham gia.
Khung hình dừng đúng lúc phát ra tiếng “Ba ơi” ngọt xớt của cháu gái tôi.
Có thể bạn quan tâm
Mọi người cười ầm lên, đùa rằng anh ta vừa “nhặt” được một đứa con. Nhưng cũng có không ít ý kiến cho rằng anh cố tình lấp liếm sự thật.
Tin đồn vốn dĩ luôn dễ thu hút sự chú ý hơn.
Khu bình luận dần dần lệch hướng.
“Cười chết, mọi người còn chưa biết à? Bạn gái cũ của Tạ Ngự Đình sinh cho anh ta một đứa con, mang thai trước hôn nhân đó, đứa bé giờ sáu tuổi rồi.”
Giọng điệu chắc chắn đến mức…
Rất nhiều người bắt đầu nửa tin nửa ngờ.
Sau đó trực tiếp quay sang mắng Tạ Ngự Đình là tra nam giả tạo.
Tôi nhìn mà lặng người.
Giờ anh ta có kết hôn hay không tôi không rõ.
Nhưng đứa bé sáu tuổi?
Thời điểm đó anh ta vẫn đang yêu tôi.
Ngày nào tôi cũng bám lấy anh ta không rời.
Thời gian đâu ra mà đi sinh con với người khác chứ.
Tôi chột dạ thoát khỏi trang tin.
Tôi cũng đâu có cố ý.
Tạ Ngự Đình bây giờ là đỉnh lưu.
Chút chuyện nhỏ này… chắc sẽ nhanh chóng được đội ngũ truyền thông xử lý thôi… phải không?
Tôi do dự, cứ mở rồi lại thoát khỏi số điện thoại của Tạ Ngự Đình.
Có nên xin lỗi không?
Nếu chủ động quá, liệu có bị hiểu là tôi vẫn chưa quên anh ta không?
Đúng lúc ấy, tiếng khóc hoảng loạn của cháu gái vang lên từ trong bếp:
“Dì ơi, mẹ ngất rồi!”
Tim tôi thắt lại, vội vàng chạy vào.
Người nằm dưới đất mặt tái nhợt, bất động.
Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ kịp gọi cấp cứu.
May mắn thay, chị tôi không sao.
Bận rộn đến tận khuya, mọi việc mới tạm ổn.
Về đến nhà, tôi mới phát hiện hai tiếng trước điện thoại đã nhận được một tin nhắn từ số lạ.
“Giang Vãn, cô giỏi thật đấy.”
Nghĩ đến gã người yêu hiện tại dạo gần đây liên tục gọi điện quấy rối, tôi nhanh tay soạn tin nhắn trả lời:
“Vương Thừa, tôi nói cho anh biết lần cuối, chúng ta đã chia tay rồi. Nếu anh còn quấy rối tôi nữa, tôi sẽ báo cảnh sát.”
Vương Thừa là người yêu hiện tại của tôi.
Hai ngày trước, tôi bắt quả tang hắn ta thuê phòng với một cô gái trong khách sạn. Khi đó, tôi tặng hắn một cái tát không nể nang rồi nói lời chia tay ngay tại chỗ.
Không ngờ sau đó hắn ta lại mặt dày mày dạn, viện cớ có nỗi khổ tâm, rồi thay hết số này đến số khác để bám lấy tôi.
Giây tiếp theo, đối phương chỉ gửi lại một ký hiệu ba chấm.
Ồ.
Hóa ra anh ta còn biết cạn lời.
Tôi lập tức mắng thẳng, không hề nương tay:
“Anh còn dám tỏ ra cạn lời à. Có biết xấu hổ không. Cái loại đàn ông không giữ nam đức như anh, cầm cái bản mặt rẻ tiền đó đi khuất mắt tôi ngay.”
Bên kia không trả lời nữa.
Tôi tức tối ném điện thoại lên giường, chẳng buồn để ý thêm.
Tắm xong đi ra, tôi lại thấy có tin nhắn mới.
“Tôi là Tạ Ngự Đình.”
Tôi sững người.
Da đầu tê rần, tôi cố gắng giữ bình tĩnh, trả lời:
“Có chuyện gì?”
Bên kia không nói thêm lời nào, trực tiếp gửi sang một ảnh chụp màn hình.
Toàn là những tin đồn bịa đặt về chuyện anh ta kết hôn sinh con, đủ thứ hỗn loạn. Chỉ trong vài tiếng, lượt thích đã gần năm mươi nghìn.
“Cô gây ra, không định chịu trách nhiệm à?”
Tôi nghẹn họng.
“Xin lỗi, tôi không cố ý.



