Chồng Tôi Ngoại Tình Với Bạn Thân Nhất Của Tôi - Chương 05
Và như thế… câu chuyện của Trình Dao đã khép lại, không phải bằng nước mắt, không phải bằng sự tha thứ, mà bằng một cái kết của sự trưởng thành, kiêu hãnh và rực rỡ như một cánh phượng đỏ rơi giữa ngày hè bỏng cháy.
Một người phụ nữ từng yêu cuồng dại, từng vì hai chữ “hy sinh” mà đánh đổi cả tuổi thanh xuân, sự nghiệp, và cả tiếng nói của chính mình… cuối cùng cũng đã học được cách yêu thương bản thân – bằng việc dám buông bỏ những gì độc hại, dám nói “không” với kẻ phản bội, và quan trọng nhất – dám đứng dậy sau khi bị cuộc đời quật ngã.
Nếu bạn còn nhớ, ở những trang đầu câu chuyện, Trình Dao là một người phụ nữ yếu đuối đến tội nghiệp. Cô yêu một người đàn ông nghèo, tin tưởng anh ta, cãi lời bạn bè, từ bỏ công việc để làm hậu phương vững chắc cho chồng. Cô từng nghĩ, chỉ cần yêu đủ chân thành, hi sinh đủ nhiều, thì nhất định sẽ được đáp lại bằng một mái nhà êm ấm.
Thế nhưng, Trần Khiêm đã dạy cho cô một bài học đắt giá: Đừng bao giờ đặt cả cuộc đời mình vào tay một người không xứng đáng. Vì đến một ngày, khi họ thay lòng, thứ bạn nhận lại không phải là sự biết ơn, mà là những lời chì chiết, đổ lỗi và cuối cùng là câu nói lạnh lùng: “Anh chọn sai rồi.”
Câu nói đó, như một nhát dao, đã cắt đứt hoàn toàn niềm tin mong manh cuối cùng trong lòng Trình Dao.
Còn Lý Thiến Thiến – người từng là bạn thân, lại sẵn sàng quay lưng, cướp đi người đàn ông mà cô từng yêu nhất – cũng chính là hình ảnh chân thực cho những mối quan hệ độc hại, ngọt ngào bề ngoài nhưng sẵn sàng đâm bạn từ phía sau chỉ để thỏa mãn lòng ích kỷ.
Nhưng điều làm nên sức nặng của câu chuyện này không nằm ở những cú phản bội, mà ở cách nhân vật chính lựa chọn để bước tiếp. Thay vì ngồi đó khóc lóc, trách móc cuộc đời, Trình Dao đã chọn con đường khó hơn – là đứng dậy, lau nước mắt và bắt đầu lại từ đầu. Từng bước một, cô học lại cách đi, cách nghĩ, cách phản kháng. Cô bắt đầu kinh doanh, học võ, đối đầu thương trường, không còn là người phụ nữ chỉ biết ôm hy vọng và thụ động chờ người khác thương hại.
Và đồng hành cùng cô, là một người chị – Giang Tố Nhiên – cũng từng bị phản bội, cũng từng bị dồn đến chân tường. Hai người phụ nữ ấy, từ nạn nhân của những cú lừa, đã nắm tay nhau bước ra ánh sáng, và cùng nhau đòi lại công lý theo cách thông minh nhất: không ồn ào, không đánh ghen, không trả đũa kiểu thị phi… mà là đánh thắng bằng sự trưởng thành, bằng lý trí, và bằng những trận chiến mà họ là người kiểm soát cuộc chơi.
Có thể bạn quan tâm
Khi Lý Thiến Thiến trắng tay, khi Trần Khiêm quay lại cầu xin tái hôn như một cái bóng tàn, thì Trình Dao – người từng rơi xuống đáy – đã đứng ở một vị trí khác hoàn toàn: có nhà riêng, có sự nghiệp vững vàng, có một cộng sự sát cánh như chị em ruột thịt, và quan trọng nhất – cô có lòng tự trọng, có sự bình thản của một người biết rõ giá trị của bản thân.
Có thể bạn sẽ tự hỏi: Liệu cô có hạnh phúc không khi không có một mối tình mới? Nhưng hãy nhớ, hạnh phúc không nhất thiết phải đến từ một người đàn ông. Có những người phụ nữ, chỉ cần họ tìm lại được chính mình, sống với đam mê, làm chủ cuộc đời – thì đó đã là một dạng hạnh phúc rất trọn vẹn rồi.
Trình Dao đã chọn đúng con đường: Không cố níu giữ người đàn ông tệ bạc, không trả thù theo kiểu hạ thấp bản thân, mà trả thù bằng cách khiến người ta phải ngước nhìn mình, phải tiếc nuối khi thấy mình đang sống tốt hơn bao giờ hết.
Cuối cùng, cô không chỉ trả lại món nợ tình cảm đã vay, mà còn giành lại tất cả những gì từng bị cướp mất – bằng chính bản lĩnh của một người phụ nữ biết mình là ai, và xứng đáng với điều gì.
Câu chuyện này có thể là hư cấu, nhưng lại vô cùng chân thật với rất nhiều người đang nghe. Nếu bạn từng trải qua một cuộc chia tay tệ hại, từng bị phản bội, từng mất tất cả chỉ vì quá yêu… thì tôi mong bạn sẽ nhớ tới Trình Dao. Nhớ rằng, không ai có quyền vùi dập cuộc đời bạn, trừ khi bạn cho phép họ làm thế. Và cũng không ai có thể cứu bạn – ngoài chính bạn.
Phụ nữ không sinh ra để làm vật trang trí trong đời ai đó. Chúng ta sinh ra để sống cuộc đời của chính mình, rực rỡ, độc lập và đầy tự tin.