Thế Hệ Khởi Nghiệp
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải Trí
  • Về chúng tôi
Advanced
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải trí
  • Về chúng tôi
  • ROMANCE
  • COMEDY
Chương trước
Chương sau
cung-vo-la-ban-nang-sung-vo-la-nghia-vu

Cưng Vợ Là Bản Năng

con-gai-cung-la-mau-mu

Con Gái Cũng Là Máu Mủ

co-vo-nho-cua-tong-tai

Cô Vợ Nhỏ Của Tổng Tài

co-vo-hop-dong-cua-tong-giam-doc

Hôn Nhân Hợp Đồng Với Tổng Giám Đốc

co-vo-cam-cua-tong-tai

Cô Vợ Câm Của Tổng Tài

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT
cung-vo-la-ban-nang-sung-vo-la-nghia-vu

Cưng Vợ Là Bản Năng

Tháng 9 9, 2025
Chương 44 Chương 43
con-gai-cung-la-mau-mu

Con Gái Cũng Là Máu Mủ

Tháng 9 9, 2025
Chương 09 Chương 08
co-vo-nho-cua-tong-tai

Cô Vợ Nhỏ Của Tổng Tài

Tháng 9 9, 2025
Kết Ngoại truyện 2: Hôn lễ
co-vo-hop-dong-cua-tong-giam-doc

Hôn Nhân Hợp Đồng Với Tổng Giám Đốc

Tháng 9 8, 2025
Kết Ngoại truyện
co-vo-cam-cua-tong-tai

Cô Vợ Câm Của Tổng Tài

Tháng 9 8, 2025
Ngoại Truyện: Mộ Viên Thần và Dụ Bạch Ngôn Ngoại Truyện: Tiểu Phong Trưởng Thành

Cô Vợ Nhỏ Của Tổng Tài - Chương 03

  1. Trang chủ
  2. Cô Vợ Nhỏ Của Tổng Tài
  3. Chương 03
Chương trước
Chương sau

Lúc này, bên ngoài sảnh khách sạn, Yến Phương lo lắng kéo tay Khả Ngân lại.

“Hay là thôi đi… Để tớ vào gặp anh ta, không nên để cậu liên lụy.”

“Không sao đâu. Tớ có nói là sẽ thay cậu kết hôn đâu chứ. Ha ha. Tớ chỉ muốn xem người kia là ai thôi mà.”. Hôm nay, Khả Ngân diện một chiếc váy voan mỏng màu trắng ngà, đơn giản nhưng vẫn tôn lên nét đẹp thanh lịch. Làn da trắng mịn dưới ánh chiều tà khẽ ửng hồng.

“Nhưng mà…”. Yến Phương vẫn chần chừ. Cô có chút sợ hãi. Lỡ đâu đối phương là kẻ có ý đồ xấu thì sao?
(Tác giả: Ha ha… tội nghiệp Lục thiếu nhà ta, trong mắt chị Phương lại thành biến thái mất rồi ~ Lục thiếu: Biến!!!)

“Không nhưng nhị gì hết. Tớ vào đây. Cậu yên tâm, ai có thể làm khó được bổn cô nương này chứ!”. Khả Ngân nở nụ cười xinh đẹp, bước thẳng vào trong. Trước khi đi còn không quên nhắc nhở: “Cậu ở ngoài xe đợi tớ nhé.”

Yến Phương chỉ biết lo lắng nhìn theo bóng dáng xinh đẹp kia đang khuất dần.

Bên trong khách sạn, theo chỉ dẫn của Yến Phương, Khả Ngân tiến về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ. Nhìn thấy người đàn ông đang ngồi ngay ngắn nơi đó, cô khẽ cúi người, nhẹ giọng hỏi:

“Xin chào, có phải là Lục tiên sinh không ạ?”

Giọng nói trong trẻo cất lên khiến Lục Kiến Hoa bất ngờ ngẩng đầu. Anh sững sờ khi nhìn thấy Từ Khả Ngân đang dịu dàng đứng trước mặt mình.

Cả hai lúc này không hề hay biết, ánh mắt của người đàn ông ngồi cách đó không xa. Mạnh Khang. đang dần lạnh đi. Từ khoảnh khắc cô bước vào khách sạn, anh đã dõi theo. Nhưng không ngờ… cô lại đến để gặp Lục Kiến Hoa.

Bên này, Lục Kiến Hoa thu lại vẻ kinh ngạc, đứng dậy kéo ghế mời Khả Ngân ngồi đối diện. Trong lòng anh biết rõ, cô không phải là người được sắp xếp gặp mặt hôm nay, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản như cũ, chỉ khẽ cau mày một chút rồi nhanh chóng lấy lại phong thái nho nhã.

Khả Ngân cũng đang âm thầm quan sát anh. Gương mặt tuấn tú, dáng vẻ trí thức, lại toát ra khí chất điềm tĩnh và nam tính. Tác phong lịch sự và phong độ của anh khiến cô ngầm gật đầu tán thưởng.

“Xin chào Cao tiểu thư, tôi là Lục Kiến Hoa.”

“Chào anh, Lục tiên sinh. Tôi là Từ… à, tôi là Cao Yến Phương.”. Biết mình vừa lỡ lời, cô vội cười che giấu, hy vọng anh không để ý đến điều đó.

Hai người ngồi trò chuyện vui vẻ mà không hề hay biết bên kia, Mạnh Khang đang tức giận. Anh không hiểu vì sao, chỉ là thấy cô tươi cười với Lục Kiến Hoa, thấy gương mặt xinh đẹp ấy rạng rỡ vì một người đàn ông khác, mà trong lòng anh lại nhói lên như có ai bóp mạnh.

Rõ ràng anh chỉ mới gặp cô đúng một lần, vậy mà vẻ mặt lạnh lùng của cô vẫn in đậm trong tâm trí. Đến hôm nay, khi tận mắt thấy cô dịu dàng như nước, trái tim anh lại một lần nữa trở nên hỗn loạn.

Đừng đùa như thế chứ? Mạnh Khang không phải là loại đàn ông vừa gặp đã rung động. Anh lắc mạnh đầu để giữ tỉnh táo, cố gắng điều chỉnh lại mớ cảm xúc rối ren trong lòng. Mạnh Khang tiếp tục ngồi quan sát bên kia, dù anh không nghe thấy họ đang nói gì. Không hiểu Lục Kiến Hoa nói gì, chỉ thấy cô bật cười rất vui vẻ.

“Lục tiên sinh tài năng như vậy, chắc công việc cũng rất bận rộn nhỉ?”. Khả Ngân lên tiếng, cố gắng giúp Yến Phương tìm hiểu về người đàn ông này. Dù biết hắn hẳn là giàu có và có năng lực mới có thể giúp Cao gia vượt qua khủng hoảng, nhưng biết thêm vẫn tốt hơn.

“À… thực ra tôi cũng không bận lắm. Ngoài việc mỗi ngày đến Lục Thiên điểm danh thì thời gian còn lại khá rảnh.”. Lục Kiến Hoa cười, nụ cười thân thiện ấy rất dễ khiến người ta ngã lòng. Nhưng Khả Ngân thì khác, cô nhạy bén nhận ra ánh mắt nghi hoặc trong đôi mắt anh. Có lẽ Lục Kiến Hoa đã phát hiện cô không phải Yến Phương, chỉ là chưa muốn vạch trần, muốn xem cô diễn đến đâu chăng?

“Ồ, Lục thiếu nổi tiếng ở thành phố S, người người đều biết. Hôm nay anh chấp nhận đến đây gặp tôi, thật là vinh hạnh.”

“Cao tiểu thư khiêm tốn quá. Cô là nữ trung hào kiệt, nổi danh trong giới thương trường, khiến đàn ông chúng tôi phải ngưỡng mộ không thôi.”

Lời nói nghe thì hay đấy, nhưng Khả Ngân chỉ cười nhạt, không đưa ra bình luận gì. Cô thầm nghĩ: con người này không hề đơn giản như vẻ ngoài của anh ta.

Cuộc trò chuyện vẫn đang diễn ra thì bỗng một bóng người tiến lại gần. Cô ngẩng lên nhìn, đôi mắt mở lớn. Soái ca thật sao? Người đàn ông trước mặt giống như bước ra từ tranh vẽ. đẹp đến hoàn mỹ, đến mức mê hoặc. Đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm nhìn xoáy vào cô, lạnh đến rợn người.

“Em đứng lên.”. Giọng anh trầm thấp, nhẹ nhàng đến mức cô tưởng là ảo giác. Khuôn mặt điển trai, hơi thở phảng phất hương bạc hà khiến người ta như bị thôi miên.

Khả Ngân ngẩn ra, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ta đang gọi cô sao? Mà… hình như cô không quen anh ta.

“Anh không thích lặp lại lần hai. Đứng lên.”. Ánh mắt anh trầm xuống, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng đến khó tin, khiến người ta khó mà kháng cự được.

“Anh… đang nói với tôi sao?”. Cô ngơ ngác đứng lên, khó hiểu nhìn anh. Quay sang, chỉ thấy Lục Kiến Hoa vẫn nhàn nhã ngồi đó, nhấp từng ngụm cà phê nóng. Hơi nước bốc lên, che khuất ánh mắt đầy hứng thú của anh.

Có thể bạn quan tâm

Kinh nghiệm kinh doanh văn phòng phẩm hiệu quả nhất

Kinh nghiệm kinh doanh văn phòng phẩm cho người mới bắt đầu

Hàng Tết có thể coi là mặt hàng đang hot nhất thời điểm hiện tại

Cách kinh doanh online hiệu quả không phải ai cũng biết!

Lấy sỉ mỹ phẩm ở đâu giá tốt

Lấy sỉ mỹ phẩm ở đâu khi tìm nguồn hàng mỹ phẩm giá sỉ hiện nay

Kế hoạch kinh doanh nội thất

Kế hoạch kinh doanh nội thất tổng quan cho người mới bắt đầu

“Không nói em, chẳng lẽ nói với cậu ta?”. Vẫn là chất giọng lười biếng, ánh nhìn hờ hững. Ai mà nghĩ đây là Mạnh tổng lạnh lùng, người đàn ông vừa tức giận quan sát cô từ xa. Giờ đây, trên người anh là sự quyến rũ đầy lười nhác. Khả Ngân cảm giác mình đang bị cuốn vào đôi mắt sâu như vực thẳm ấy.

“Vị tiên sinh này, hình như chúng ta không quen biết…”. Cô chưa nói hết, đã bị anh cắt lời.

“Lục Kiến Hoa, cậu có thể tùy hứng với ai thì mặc kệ, nhưng với cô ấy thì tuyệt đối không được.”. Mạnh Khang liếc sang Lục Kiến Hoa đang ngồi xem kịch, nhẹ giọng cảnh cáo.

Lục Kiến Hoa bật cười, đứng dậy. Thật thú vị. Lần này, anh lại gặp phải người phụ nữ mà Mạnh đại gia để mắt đến.

Lần đầu tiên Lục Kiến Hoa được chứng kiến cảnh tượng như vậy. Mạnh Khang vì một cô gái mà thẳng thừng cảnh cáo anh. Nụ cười trêu chọc biến mất, vì anh hiểu rõ sau vẻ dịu dàng kia là một sự nguy hiểm đến đáng sợ. Anh không ngu ngốc đến mức đi chọc vào người phụ nữ của Mạnh Khang, huống hồ người anh thực sự muốn tìm không phải cô gái này.

“Được rồi. Được rồi. Mạnh gia gia đã ra tay, tôi nào dám cản.”

Mặc kệ Lục Kiến Hoa, Mạnh Khang xoay người, nắm lấy tay Khả Ngân đang còn ngây người kéo đi. Cô giật mình vùng ra, tức giận:

“Tiên sinh, xin hãy tự trọng. Buông tay ra!”

“Em… tốt nhất nên im lặng và đi theo anh.”. Anh vẫn nhìn cô như cũ, nhưng ánh mắt ấy khiến Khả Ngân cảm thấy lạnh sống lưng. Cô không nhầm đâu, ánh mắt đó như thể đến từ một ác ma.

Trước khi bị kéo đi, cô kịp nghe thấy Lục Kiến Hoa nói một câu:

“Nhờ cô nhắn lại với Cao tiểu thư, tôi vẫn đang chờ cô ấy.”

Khả Ngân trợn tròn mắt kinh ngạc. Hóa ra… hắn đã phát hiện ra từ đầu rồi.

Cô vùng vẫy dữ dội nhưng vẫn bị Mạnh Khang đẩy lên chiếc BMW sang trọng. Anh đóng sập cửa xe rồi nhanh chóng vòng sang ghế lái, nghiêng người thắt dây an toàn cho cô.

Cô lập tức đưa tay đẩy anh ra, trừng mắt tức giận:

“Anh kia, anh kéo tôi đi làm gì? Tôi không quen biết anh!”

Mạnh Khang bị cô hét vào mặt cũng không nổi giận. Anh chỉ lặng lẽ ngồi đó, ánh nắng chiều tà len lỏi chiếu lên khuôn mặt anh, tôn lên từng đường nét cương nghị đẹp mắt như một vị thần Hy Lạp. Gương mặt Khả Ngân bất giác ửng đỏ, cô lập tức quay đi, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình.

“Từ Khả Ngân, mày điên rồi. Sao lại có thể mê mẩn nhìn anh ta như vậy chứ?”. cô thầm mắng bản thân. Cô giận vì không thể kiềm chế, để bị anh hấp dẫn, lại càng giận anh vô lý kéo cô đến đây.

Khả Ngân đưa tay định mở cửa xe để xuống, nhưng phát hiện cửa đã bị khóa. Cơn tức giận một lần nữa trào lên, cô quay phắt lại, hung dữ trừng mắt nhìn người đàn ông vẫn im lặng từ nãy đến giờ.

“Anh bị vấn đề thần kinh à? Mắc gì lại lôi tôi tới đây? Mau mở cửa cho tôi xuống!”

“Cái miệng nhỏ nhắn này sao lại nói nhiều đến thế?”. Mạnh Khang thản nhiên nhìn cô, ánh mắt đầy thích thú khi quan sát từng biểu cảm sinh động trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Anh mỉm cười, ánh nhìn như cưng chiều.

Khả Ngân tức muốn nổ tung. Cô đang định phản bác thì đột nhiên khựng lại, sững sờ khi nhìn thấy nụ cười kia…

Anh đang cười với cô sao?

Anh nhẹ nhàng nghiêng người về phía cô, đưa tay vuốt ve sợi tóc bên má. Đôi bàn tay anh sạch sẽ, rõ nét từng khớp ngón tay, khẽ chạm vào da cô như đang nâng niu một món bảo vật. Cô choáng váng, quên cả phản kháng.

Khả Ngân mở to mắt nhìn khuôn mặt anh tiến lại gần. Vầng trán cao rộng khẽ chạm vào trán cô, hơi thở mang hương bạc hà mát lạnh phả vào mặt khiến cô run lên. Đôi mắt cô trợn tròn kinh ngạc.

“Ngân Nhi, tôi có hứng thú với em.”

Chương trước
Chương sau

CÓ THỂ BẠN THÍCH

anh-bo-di-trong-le-cuoi
Anh Bỏ Đi Trong Lễ Cưới
Tháng 7 29, 2025
hoi-sinh-sau-tan-vo
Hồi Sinh Sau Tan Vỡ
Tháng 7 31, 2025

Bài viết tham khảo

Kinh nghiệm lấy hàng giày dép giá rẻ tại Trung Quốc Kinh nghiệm kinh doanh

Kinh nghiệm lấy hàng giày dép Trung Quốc chất lượng giá sỉ

Kinh nghiệm bán hàng online mới nhất cho người mới bắt đầu Kinh nghiệm kinh doanh

Kinh nghiệm bán hàng online đắt khách cho người mới bắt đầu

Các nguồn hàng Trung Quốc giá rẻ nhất cho dân kinh doanh Kiến thức kinh doanh

Khám phá các nguồn hàng Trung Quốc giá rẻ cho dân kinh doanh

Kiến thức kinh doanh

Cách kinh doanh bánh ngọt online để “Một vốn – Bốn lời”

Kiến thức kinh doanh

10 mặt hàng kinh doanh online hot nhất hiện nay bạn nên kinh doanh

Đi chợ 13 Quảng Châu Kiến thức kinh doanh

Kinh nghiệm đi chợ 13 Quảng Châu lấy hàng quần áo hiệu quả nhất

Kiến thức kinh doanh

Bán hàng order là gì và bán hàng order lấy hàng ở đâu ?

Kinh nghiệm kinh doanh giày dép online thành công Kinh nghiệm kinh doanh

Bí quyết kinh doanh giày dép hiệu quả cho người mới bắt đầu

Thế Hệ Khởi Nghiệp

Thế Hệ Khởi Nghiệp là blog cá nhân chuyên chia sẻ kiến thức về khởi nghiệp, bí quyết kinh doanh và nội dung truyền cảm hứng dành cho thế hệ khởi nghiệp – đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh online và bán hàng online – nhằm giúp cá nhân, cửa hàng và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, lựa chọn mô hình khởi nghiệp phù hợp và hiệu quả nhất.

Website đang hoạt động thử nghiệm và chờ cấp giấy phép trang thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông.

DMCA
Giới thiệu
  • Giới Thiệu
  • Bảo Mật
  • DMCA
  • Liên Hệ
  • Disclaimer
Dịch vụ
  • Thiết kế website

Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign in

Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Mở bằng trình duyệt bên ngoài

Để có trải nghiệm đọc truyện tốt nhất, vui lòng mở trang này bằng Chrome/Safari thay vì trình duyệt trong Facebook.