Tóm tắt
Lâm Tịch – cô gái hiền lành, xuất sắc với số điểm 710 trong kỳ thi đại học, chắc suất vào Thanh Hoa. Thế nhưng, ngay trong buổi tiệc mừng, thẻ dự thi và chứng minh thư của cô bỗng biến mất, để rồi người nhập học thay cô lại chính là em họ Tạ Uyển Nhi – cô gái yếu đuối được cả gia đình yêu chiều.
Mẹ Lâm Tịch ép con “nhường” tương lai cho em họ với lý do “Uyển Nhi sức khỏe kém”, còn cô bị giam cầm, cắt điện, cắt nước, bỏ lỡ thời hạn khiếu nại. Sau đó, Tạ Uyển Nhi dùng điểm của cô để vào đại học, lấy chồng nhà giàu, còn Lâm Tịch thi lại thất bại, bệnh tật rồi qua đời trong uất hận.
Nhưng ông trời cho cô cơ hội sống lại, trở về đúng ngày buổi tiệc mừng năm ấy. Lần này, Lâm Tịch không còn yếu đuối. Cô lặng lẽ ghi âm, thu thập chứng cứ, gửi tin nhắn cầu cứu đến cô giáo chủ nhiệm, vạch trần toàn bộ âm mưu tráo điểm giữa Tạ Uyển Nhi, Từ Tấn Khang và người thân.
Trước sự chứng kiến của tất cả, Sở Giáo dục xác nhận người đạt 710 điểm thật sự là Lâm Tịch. Tạ Uyển Nhi bị hủy kết quả thi, cấm thi suốt đời; Từ Tấn Khang và gia đình Tạ thân bại danh liệt. Lâm Tịch dứt khoát rời khỏi căn nhà từng gọi là “tổ ấm”, bắt đầu lại cuộc đời.
Tại Đại học Thanh Hoa, cô gặp Duy Trạch – thiên tài công nghệ, người từng âm thầm giúp cô lần ra chứng cứ để lật lại công bằng. Giữa hai người dần nảy sinh tình cảm, giản dị nhưng sâu sắc.
Khi quá khứ tưởng chừng đã ngủ yên, Tạ Uyển Nhi tung tin bôi nhọ Lâm Tịch trên diễn đàn, vu cáo cô “cướp suất học”. Nhưng Duy Trạch nhanh chóng phản công – truy ngược địa chỉ IP, công khai chứng cứ, phơi bày mặt thật của những kẻ giả nhân giả nghĩa. Dư luận đảo chiều, Lâm Tịch được minh oan, còn những kẻ từng hãm hại cô nhận trọn sự trừng phạt của pháp luật và công chúng.
Bốn năm sau, Lâm Tịch trở thành nữ thủ khoa xuất sắc của khoa Công nghệ Thông tin, tiếp tục học cao học và cùng Duy Trạch sáng lập công ty riêng. Trong buổi lễ tốt nghiệp, cô đứng trên sân khấu, nói với tất cả:
“Cảm ơn chính bản thân mình – người đã không chọn bỏ cuộc dù trong nghịch cảnh.”
Từ cô gái bị phản bội đến người phụ nữ tỏa sáng, Lâm Tịch đã dùng chính nghị lực và trí tuệ để giành lại tất cả – danh dự, ước mơ và tình yêu.
Câu chuyện khép lại bằng hình ảnh cô và Duy Trạch nắm tay nhau đi giữa ánh nắng, mở ra một cuộc đời mới – rực rỡ, tự do và xứng đáng.