Thế Hệ Khởi Nghiệp
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải Trí
  • Về chúng tôi
Advanced
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải trí
  • Về chúng tôi
  • ROMANCE
  • COMEDY
Chương sau
neu-co-kiep-sau-xin-dung-gap-lai

Nếu Có Kiếp Sau, Xin Đừng Gặp Lại

chong-ngoai-tinh-voi-thanh-mai-truc-ma

Chồng Ngoại Tình Với Thanh Mai Trúc Mã

ly-hon-khong-phai-la-ket-thuc-full

Ly Hôn Không Phải Là Kết Thúc

khoi-dau-cua-hanh-phuc

Khởi Đầu Của Hạnh Phúc

ky-uc-khong-ten-full

Ký Ức Không Tên

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT
neu-co-kiep-sau-xin-dung-gap-lai

Nếu Có Kiếp Sau, Xin Đừng Gặp Lại

Tháng 9 23, 2025
Chương 15 Chương 14
chong-ngoai-tinh-voi-thanh-mai-truc-ma

Chồng Ngoại Tình Với Thanh Mai Trúc Mã

Tháng 9 23, 2025
Chương 12 Chương 11
ly-hon-khong-phai-la-ket-thuc-full

Ly Hôn Không Phải Là Kết Thúc

Tháng 9 18, 2025
Chương 09 Chương 08
khoi-dau-cua-hanh-phuc

Khởi Đầu Của Hạnh Phúc

Tháng 9 18, 2025
Chương 14 Chương 13
ky-uc-khong-ten-full

Ký Ức Không Tên

Tháng 9 18, 2025
Chương 09 Chương 08

Nếu Có Kiếp Sau, Xin Đừng Gặp Lại - Chương 01

  1. Trang chủ
  2. Nếu Có Kiếp Sau, Xin Đừng Gặp Lại
  3. Chương 01
Chương sau

Nếu bạn hỏi tôi, khoảnh khắc nào trong đời khiến tôi tỉnh mộng… thì đó là lúc tôi cầm trên tay tờ chẩn đoán bệnh, lặng người nhìn vào con số khô khốc đánh dấu ngày kết thúc cuộc đời mình.

Tôi tên là Ngô Tịnh Như.

Tôi từng là một cô gái yêu điên cuồng, đau tuyệt vọng, và chấp nhận làm mọi thứ chỉ để giữ lấy một người đàn ông – người mà tôi từng nghĩ sẽ cùng mình đi hết một đời.

Anh tên là Thành Kha.

Mười năm… là khoảng thời gian tôi dành hết thanh xuân, hy vọng và niềm tin để chờ anh quay đầu.

Nhưng cuối cùng, thứ tôi nhận được chỉ là sự lạnh lùng, là những cuộc gọi không bắt máy, là những lần nhìn thấy anh bên cạnh người con gái khác, cười với họ những nụ cười mà tôi chưa từng có.

Tôi từng níu kéo, từng khóc lóc, từng giả vờ mạnh mẽ để giữ một cuộc hôn nhân đã mục ruỗng từ lâu.

Tôi từng nghĩ, chỉ cần tôi không buông, thì anh sẽ không đi.

Tôi từng tin, chỉ cần yêu đủ nhiều, thì sẽ đổi được tình cảm anh dành cho người khác quay về với mình.

Tôi đã sai.

Và rồi, khi cái chết cận kề, tôi mới hiểu… hóa ra, trên đời này có những thứ càng cố níu thì lại càng đau, càng giữ thì lại càng xa.

Tôi buông tay rồi.

Lần đầu tiên trong đời, tôi không còn muốn tranh cãi, không còn muốn hỏi anh ở đâu, không còn muốn giành lại điều gì nữa.

Tôi chỉ muốn sống cho mình, dù chỉ là những ngày ngắn ngủi cuối cùng.

Tôi chọn rời khỏi thành phố mà tôi từng gọi là nhà – nơi đầy ắp ký ức của những giấc mơ tan vỡ.

Tôi trở về quê hương, nơi có cha mẹ, ông bà đang nằm yên nghỉ, nơi có ánh nắng dịu dàng và gió mùa xuân mát lạnh.

Tôi gặp lại bạn cũ, tìm lại những điều giản dị mà lâu nay tôi lãng quên: một buổi hoàng hôn ấm áp, một bát bún cay nóng, một cái nắm tay khi trời chuyển lạnh…

Và trong lúc tôi tưởng mình đã sẵn sàng cho cái kết, thì người đàn ông ấy – Thành Kha – đột nhiên quay lại, với những giọt nước mắt muộn màng và những câu xin lỗi không còn cần thiết.

Liệu tình yêu có thể sống lại từ đống tro tàn?

Liệu một trái tim rạn nứt có thể được hàn gắn bằng những giọt nước mắt?

Đây không phải một câu chuyện cổ tích.

Đây là hành trình cuối cùng của một người phụ nữ, bước qua tất cả tổn thương, đau đớn, hận thù… để học cách yêu lại chính mình, lần cuối.

Nếu bạn từng yêu sai người, từng đau đến tận cùng, từng tự hỏi: “Liệu mình có đáng được yêu không?”, thì câu chuyện này là dành cho bạn.

Tôi là Ngô Tịnh Như.

Và đây… là câu chuyện của tôi.

*****

Tôi nhìn chằm chằm vào tờ chẩn đoán trong tay suốt một lúc lâu, rồi mới chậm rãi bấm số gọi cho Thành Kha.

“Anh đang ở đâu?”

Phía bên kia vang lên giọng nói lạnh lùng quen thuộc: “Liên quan gì đến cô?”

Chúng tôi là vợ chồng đấy, nhưng ngay cả việc hỏi thăm một câu cũng bị xem là phiền phức, là vượt quá giới hạn.

Tôi gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, bình thản nói: “Về nhà một chuyến đi. Tôi muốn ly hôn.”

Thành Kha bật cười, một tiếng cười lạnh lẽo, rồi dứt khoát cúp máy.

Cũng phải thôi, tôi từng dùng lý do này quá nhiều lần, phần lớn chỉ để tìm cớ gặp lại anh. Anh không tin tôi nữa, chuyện đó cũng chẳng lạ gì.

Tôi chờ thêm hai ngày, vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu.

Nhìn lại tờ giấy đánh dấu thời hạn cuộc đời mình, tôi hiểu, từng phút giây bây giờ đều không nên lãng phí.

Tôi xách túi, bước ra khỏi nhà.

Tìm được Thành Kha không khó. Tôi vẫn còn một chiêu chưa từng thất bại.

Gõ cửa thật mạnh, tôi đứng trước căn hộ quen thuộc. Một cô gái mảnh khảnh, gương mặt còn non nớt, run rẩy mở cửa. Vừa thấy tôi, ánh mắt cô ta như muốn khóc đến nơi.

“Chào cô Ngô…”

Có thể bạn quan tâm

Cách vận hàng cửa hàng thực phẩm sạch hiệu quả

Cách vận hành cửa hàng thực phẩm sạch gia tăng khách hàng nhanh chóng

Nguồn hàng quần áo trẻ em uy tín

Tìm kiếm các nguồn hàng sỉ quần áo trẻ em phục vụ kinh doanh hiệu quả

Kinh nghiệm mở nhà hàng chay thu hút thực khách hiệu quả từ A đến Z

Mở shop quần áo có cần giấy phép kinh doanh

Mở shop quần áo có cần giấy phép kinh doanh hay không ?

Tôi liếc mắt một cái rồi cất giọng dửng dưng: “Này, gọi Thành Kha về đi. Nói với anh ta, tôi muốn ly hôn. À, nói thêm một câu nữa… trong số những người tình của anh ta, tôi thấy cô là xứng đáng nhất đấy. Biết đâu sau khi chúng tôi chia tay, cô lại được làm bà Thành thật thì sao.”

Cô ta đỏ mắt lắp bắp: “Tôi chưa từng có suy nghĩ đó…”

Tôi cắt lời, thở dài một tiếng: “Đừng khiến tôi khó chịu thêm. Chuyển lời đi. Nếu mai anh ta còn chưa xuất hiện, tôi sẽ phá cửa, đập tan cái phòng này. Cô nghĩ cái chuông cửa rẻ tiền đó có thể ngăn tôi à?”

Không buồn đôi co thêm, tôi quay người bỏ đi.

Tôi biết rõ tính Thành Kha. Nếu tôi dám gây chuyện ngay trước cửa nhà Giang Vân, chắc chắn anh sẽ không ngồi yên.

Đúng như tôi dự đoán, khi trời vừa tối, anh đã xuất hiện, gương mặt hằm hằm tức giận.

“Tôi đã cảnh cáo cô đừng tới làm phiền Giang Vân nữa mà!”

Tôi chậm rãi rót một ly rượu vang, không buồn ngẩng đầu: “Rồi sao? Tôi cứ đến đấy đấy, anh làm gì được tôi?”

Anh giận đến mức cả người run lên, nhưng lại chẳng làm được gì ngoài việc ném vào tôi những lời nói chua chát:

“Tôi không hiểu cô muốn gì nữa. Giữa chúng ta đã hết tình cảm từ lâu. Cô không chịu ly hôn, cũng chẳng cho tôi được ở bên người tôi muốn. Cô thật sự chỉ thấy thoải mái nếu ai cũng cô đơn như cô sao?”

Tôi siết chặt ly rượu, rồi “rầm” một tiếng, đập mạnh nó xuống bàn, mảnh thủy tinh vỡ tung tóe.

Đúng, anh nói không sai.

Tôi cô đơn thật đấy.

Vì vậy, bao năm qua, tôi vẫn cứ cố níu lấy một mối quan hệ đã chết, chỉ vì không cam lòng.

“Phải, tôi ở trong địa ngục, thì sao có thể để anh sống yên ổn trên thiên đường?”

Tôi ngẩng đầu, nhìn anh không hề né tránh, nhưng trong lòng thì đã mỏi mệt.

Nhiều năm như vậy, chúng tôi gặp nhau là cãi vã, là xé rách, là tổn thương nhau. Vậy còn cố gắng để làm gì?

Tôi lại rót một ly rượu, đặt tờ đơn ly hôn lên bàn, đẩy về phía anh.

“Ký đi. Dù có xuống địa ngục, tôi cũng không muốn chạm mặt anh ở đó nữa.”

Thành Kha lạnh mặt, mở tờ giấy ra xem. Tôi ngắm anh qua thành ly. Dù thế nào, anh vẫn là người đàn ông khiến bao người phải ngoái nhìn: hàng lông mày rậm, sống mũi cao, đôi mắt lạnh và cái môi mỏng… bạc tình.

Đúng là ông trời chẳng công bằng, khiến người đàn ông ấy dù đã trải qua mười năm vẫn phong độ y nguyên.

“Giờ cô lại giở trò gì đây?”

Anh trừng mắt cảnh giác. Tôi bật cười, nhưng trong giọng đã chẳng còn bao nhiêu sức lực.

“Tôi chỉ muốn giữ lại căn nhà này. Còn lại, tất cả tài sản chung, tôi từ bỏ hết. Anh không nhìn thấy sao?”

Có lẽ trước kia tôi đòi hỏi quá nhiều, nên khi tôi thay đổi thái độ, anh lại ngờ vực.

Căn nhà ấy là nhà cưới của chúng tôi.

Dù đã cũ, dù bán chẳng được bao nhiêu, tôi vẫn không muốn để người phụ nữ nào khác sống ở đó cùng anh. Chỉ nghĩ tới thôi là tôi đã khó chịu.

Nếu không giữ được nó làm tổ ấm, thì giữ lại làm chỗ yên nghỉ cũng không tệ. Ngôi nhà cho người sống, đổi lấy mộ phần của người sắp ra đi. Tôi nghĩ như vậy cũng nhẹ lòng.

Thành Kha lật đi lật lại từng trang giấy, xem rất kỹ, rồi nói:

“Tôi sẽ bảo luật sư của tôi soạn lại một bản khác. Căn nhà này để cô. Ngoài ra, tôi sẽ chuyển cho cô thêm 10 triệu tệ. Từ nay, không ai nợ ai.”

Tôi nhướn mày, đúng là hào phóng thật.

Mười năm tình cảm, được định giá bằng mười triệu. Đổi lại, là sự giải thoát anh mong chờ bấy lâu.

“Luật sư của anh? Anh không tin luật sư của tôi, nhưng lại muốn tôi tin người của anh?”

Xem đi, chúng tôi không thể trò chuyện tử tế nữa rồi.

Ngay cả khi sắp để anh tự do, tôi cũng không thể kiềm được những lời châm chọc.

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn thở ra thật nhẹ, gật đầu:

“Thôi được. Tôi đồng ý.”

Chương sau

CÓ THỂ BẠN THÍCH

boi-bac
Bội Bạc
Tháng 8 11, 2025
lat-mat-nguoi-chong-phan-boi-suot-7-nam
Lật Mặt Người Chồng Phản Bội Suốt 7 Năm
Tháng 8 20, 2025

Bài viết tham khảo

Đánh giá ý tưởng kinh doanh tốt nhất Kiến thức kinh doanh

Tìm hiểu cách đánh giá ý tưởng kinh doanh của bạn có khả thi hay không

Lấy nguồn hàng Thái Lan ở đâu Kiến thức kinh doanh

Lấy nguồn hàng Thái Lan ở đâu khi kinh doanh hàng Thái Lan hiện nay

Kinh nghiệm kinh doanh

3 câu chuyện thất bại nhưng để lại bài học khởi nghiệp quý giá

Kiến thức kinh doanh

Kinh doanh online không phải đóng thuế, đúng hay sai?

Kinh nghiệm nhập hàng Trung Quốc tận gốc về Việt Nam Kinh nghiệm kinh doanh

Kinh nghiệm nhập hàng Trung Quốc tận gốc để có giá tốt nhất

Các điều cần biết khi mở cửa hàng giày dép kinh doanh hiệu quả Kinh nghiệm kinh doanh

Các điều cần biết khi mở cửa hàng giày dép kinh doanh hiện nay

Kiến thức kinh doanh

Tham gia hiệp hội BNI, cuộc chơi tốn kém không giành cho mọi doanh nghiệp!

Kiến thức kinh doanh

Kinh doanh rau sạch online – Những điều bạn chưa biết?

Thế Hệ Khởi Nghiệp

Thế Hệ Khởi Nghiệp là blog cá nhân chuyên chia sẻ kiến thức về khởi nghiệp, bí quyết kinh doanh và nội dung truyền cảm hứng dành cho thế hệ khởi nghiệp – đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh online và bán hàng online – nhằm giúp cá nhân, cửa hàng và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, lựa chọn mô hình khởi nghiệp phù hợp và hiệu quả nhất.

Website đang hoạt động thử nghiệm và chờ cấp giấy phép trang thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông.

DMCA
Giới thiệu
  • Giới Thiệu
  • Bảo Mật
  • DMCA
  • Liên Hệ
  • Disclaimer
Dịch vụ
  • Thiết kế website

Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign in

Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Mở bằng trình duyệt bên ngoài

Để có trải nghiệm đọc truyện tốt nhất, vui lòng mở trang này bằng Chrome/Safari thay vì trình duyệt trong Facebook.