Tóm tắt
Nữ chính – Tố Như phát hiện mình mang thai, được bạn trai lâu năm là Trí Khang đưa về nhà anh để xin cưới. Tuy nhiên, tại đó, cô bàng hoàng khi chứng kiến Tịnh Kỳ – cô gái từng được gia đình anh mai mối – cũng xuất hiện và được đối xử như con dâu tương lai. Mọi chuyện vỡ lở khi mẹ Trí Khang tuyên bố Tịnh Kỳ đang mang thai.
Trí Khang khẳng định đứa bé là “tai nạn” sau một lần say, còn Tố Như cũng đang mang thai con anh. Nhưng mẹ anh đưa ra yêu cầu tàn nhẫn: cả hai cùng sinh con, ai sinh được con trai mới được cưới chính thức. Tố Như phẫn nộ bỏ đi và quyết định chia tay.
Sau một loạt biến cố tâm lý và thể chất, Tố Như mất con. Trong cơn đau buốt lòng, cô được một bác sĩ Đông y tên Hạ Vũ Lâm – bạn học cũ – cứu và chăm sóc. Nhờ anh, cô dần hồi phục cả thể chất lẫn tinh thần, rồi bắt đầu một cuộc sống mới ở DL – nơi cô làm quản lý.
Trí Khang sau đó gia nhập DL nhưng bị Tịnh Kỳ – vợ sắp cưới liên tục gây rối, đến mức danh dự và công việc của Tố Như bị tổn hại. Khi Tịnh Kỳ bôi nhọ cô là “tiểu tam”, cô bị hoảng loạn vì sang chấn cũ. Nhờ Hạ Vũ Lâm giúp đỡ, cô khởi kiện thành công Tịnh Kỳ vì tội vu khống.
Trí Khang rút khỏi DL. Sau này, Tịnh Kỳ sinh con, nhưng đứa trẻ không phải con Trí Khang. Sự thật phơi bày, cô ta bị bắt sớm hơn dự kiến.
Mẹ Trí Khang cầu xin Tố Như giúp tìm con trai, nhưng cô từ chối. Cuối cùng, Tố Như kết hôn với Hạ Vũ Lâm, sinh cặp song sinh, sống một cuộc đời viên mãn. Trong tiệc đầy tháng, cô thoáng thấy Trí Khang lặng lẽ đứng từ xa rồi rời đi – như một đoạn ký ức buồn đã khép lại mãi mãi.