Tóm tắt
Trình Dao từng xem Giang Nhược là bạn thân nhất. Trong ngày cưới của Giang Nhược, cô được nhờ mặc thử váy cưới với lý do “trợ giúp thử đồ”. Nhưng đó lại là bẫy — chiếc váy ấy vốn do một kẻ si tình cuồng loạn tên Giang Thẩm Hàn gửi tặng, với ý định cướp dâu. Khi hắn phát hiện người mặc không phải Giang Nhược, hắn đã nổi điên và đâm Trình Dao 18 nhát, khiến cô thiệt mạng ngay trong ngày cưới của bạn thân.
Sau khi chết, Trình Dao trọng sinh, quay lại đúng thời điểm trước lễ cưới định mệnh. Lần này, cô quyết không để mình rơi vào cạm bẫy nữa. Cô thuê vệ sĩ, sao chép váy cưới thành nhiều bản, và âm thầm vạch trần toàn bộ kế hoạch hãm hại từ Giang Nhược. Cô chứng kiến lại kịch bản cũ — nhưng lần này, người bị bắt đi lại chính là Giang Nhược.
Khi bị nhốt trong biệt thự của Giang Thẩm Hàn, Giang Nhược tìm cách vu oan ngược cho Trình Dao. Cô ta vu cáo, bịa đặt, khiến dư luận công kích Trình Dao, làm công ty của cô chao đảo. Nhưng Trình Dao đã chuẩn bị mọi bằng chứng phản bác — từ ghi âm, tin nhắn, hình ảnh — lật ngược thế cờ.
Không dừng lại ở đó, Trình Dao điều tra được chính Giang Nhược là kẻ đã gián tiếp gây ra cái chết của cha mẹ cô, bằng một đoạn video giả và âm mưu cắt phanh xe để “giăng bẫy” tâm lý.
Cô lập kế hoạch ép Giang Nhược phải thú tội. Giang Nhược bị kết án tử hình. Trước khi chết, cô ta thú nhận tất cả sự thật vì lòng đố kỵ, vì tham vọng, vì cảm giác tự ti và ám ảnh bị so sánh.
Song song đó, Trình Dao còn khiến Giang Thẩm Hàn tự hủy hoại bản thân bằng cách giả mạo thư tình, dẫn hắn đến cái chết cùng Giang Nhược — để kết thúc tất cả mối dây oan nghiệt.
Cuối cùng, khi mọi tội ác được trả giá, Trình Dao lựa chọn không tiếp tục sống trong hận thù. Cô khép lại quá khứ, bước đi trong ánh hoàng hôn — không phải như một nạn nhân, mà như một người đã giành lại quyền sống cho chính mình.