Thế Hệ Khởi Nghiệp
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải Trí
  • Về chúng tôi
Advanced
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải trí
  • Về chúng tôi
  • ROMANCE
  • COMEDY
Chương trước
Chương sau
la-ca-thanh-xuan

Là Cả Thanh Xuân

chung-ta-da-la-sai-lam

Chúng Ta Đã Là Một Sai Lầm

hop-dong-lam-ban-gai

Ly Hôn Tổi Trung Niên

hon-nhan-ket-thuc

Hôn Nhân Kết Thúc

gap-lai-nguoi-cu

Gặp Lại Người Cũ

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT
la-ca-thanh-xuan

Là Cả Thanh Xuân

Tháng 9 29, 2025
Chương 10 Chương 09
chung-ta-da-la-sai-lam

Chúng Ta Đã Là Một Sai Lầm

Tháng 9 29, 2025
Chương 12 Chương 11
hop-dong-lam-ban-gai

Ly Hôn Tổi Trung Niên

Tháng 9 29, 2025
Chương 08 Chương 07
hon-nhan-ket-thuc

Hôn Nhân Kết Thúc

Tháng 9 29, 2025
Chương 11 Chương 10
gap-lai-nguoi-cu

Gặp Lại Người Cũ

Tháng 9 27, 2025
Chương 16 Chương 15

Hôn Nhân Kết Thúc - Chương 10

  1. Trang chủ
  2. Hôn Nhân Kết Thúc
  3. Chương 10
Chương trước
Chương sau

Ánh mắt anh dần tối lại, giọng anh cay đắng. “Là con của cậu ta?”

Tôi gật đầu. “Ừ. Em không biết là trai hay gái, nhưng dù là gì, em cũng rất yêu nó.”

“Trịnh Hàn Phong, em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Anh cũng nên nhìn về phía trước đi.”

Anh chưa kịp đáp, thì Trịnh Khang òa khóc. “Con không muốn mẹ có con khác… Mẹ có con khác rồi, có phải sẽ không cần con nữa không!?”

“Mẹ nói mẹ thương Trịnh Khang nhất… mẹ nói mẹ yêu Trịnh Khang nhất mà…”

Thằng bé định lao về phía tôi, nhưng Trịnh Hàn Phong kéo nó lại. Giọng anh run rẩy, nhưng nhanh chóng trở nên bình tĩnh. “Duệ Tâm…”

Anh định nói gì đó, nhưng tôi liếc nhìn điện thoại, mỉm cười. “Xin lỗi, em phải lên rồi, nếu không… người nhà em lại ghen mất.”

Nói rồi, tôi quay lưng rời đi.

Phía sau lưng, tôi cảm nhận được ánh mắt ấy vẫn dõi theo tôi rất lâu, nhưng tôi không ngoảnh lại lần nào.

Năm tháng sau, tôi sinh hạ một bé gái xinh xắn. Bé có đôi mắt và khuôn mặt giống tôi, chiếc mũi và bờ môi nhỏ nhắn lại giống hệt Phó Vân. Làn da con trắng mịn, đôi mắt long lanh như hai trái nho đen, đáng yêu đến mức chỉ cần nhìn thôi tim tôi cũng tan chảy.

Bé rất quấn tôi, chỉ cần không thấy tôi bên cạnh là sẽ òa khóc ngay lập tức.

Phó Vân yêu thương con gái đến mức đặt tên bé là Phó Thiên Tâm.

Nửa năm sau, chúng tôi tổ chức đám cưới tại Sri Lanka.

Hôm đó, khi tôi đang chuẩn bị vào lễ đường, tôi nhận được một phong bao lì xì. Bên trong là tấm séc với dãy số dài, không ghi tên người gửi, chỉ vỏn vẹn vài chữ: “Trăm năm hòa hợp.”

Tôi quay đầu, nhìn về phía xa, bắt gặp bóng dáng một người đàn ông mặc vest đang rời đi, dáng người cao lớn nhưng cô độc, rồi nhanh chóng biến mất sau rặng cây.

“Có chuyện gì sao?” Phó Vân bước đến, vòng tay qua vai tôi, giọng cậu dịu dàng.

Tôi lắc đầu, mỉm cười. “Không có gì. Chúng ta đi thôi, tiệc cưới sắp bắt đầu rồi.”

Anh khẽ gật đầu, khoác tay tôi bước đi.

Phía sau, ánh nắng trải dài trên bãi cát trắng, trời xanh trong vắt không một gợn mây.

Năm tôi ba mươi tuổi, có người khuyên Trịnh Hàn Phong nên tìm một người mới. Dù sao anh cũng còn trẻ, không thể sống cô đơn cả đời.

Anh đi xem mắt vài lần. Những cô gái anh gặp đều rất xuất sắc – sự nghiệp thành công, trẻ trung xinh đẹp, tốt nghiệp từ những trường danh tiếng nước ngoài. Thật lòng, anh cũng muốn tìm một người để bầu bạn.

Trịnh Khang đang ở với ông bà nội, còn anh thì sống một mình trong căn nhà rộng lớn, lạnh lẽo và vắng lặng.

Không hẳn là anh đau khổ, nhưng cảm giác cô đơn khiến anh khó chịu. Anh nghĩ, nếu có thêm một người, ít nhất trong nhà cũng sẽ có tiếng cười nói. Nhưng không hiểu sao, mọi cuộc hẹn hò của anh đều kết thúc thất bại.

Dù đối phương có quan tâm, nhưng khi ngồi đối diện trong nhà hàng, anh lại không tập trung. Mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ kính, tâm trí thì phiêu lãng về một nơi khác.

“Con gái cô ấy chắc sắp vào mẫu giáo rồi. Gần đây có một trường mầm non tốt, liệu cô ấy có đưa con đi ngang qua đây không nhỉ?”

Người phụ nữ ngồi đối diện khẽ hắng giọng hai lần.

“Trịnh tiên sinh?”

“Trịnh tiên sinh?”

Anh giật mình, vội vàng xin lỗi. “Xin lỗi, vừa rồi cô nói gì?”

Nụ cười trên gương mặt cô gái dần phai. “Không có gì… tôi chỉ muốn nói, tôi nghĩ chúng ta không hợp nhau. Có lẽ… không cần liên lạc thêm nữa.”

Trịnh Hàn Phong không thấy buồn, chỉ có chút gì đó giống như đã đoán trước. “Ồ… lại như vậy.”

Sau đó, cô gái ấy có liên lạc lại hai lần, có lẽ vì điều kiện của anh quá tốt. Nhưng anh từ chối. Anh thấy vô vị, không còn động lực để tiếp tục.

Năm anh bốn mươi tuổi, những người xung quanh cũng không còn nhắc đến chuyện mai mối nữa. Dường như mọi người đều hiểu rằng anh định sống cô đơn cả đời.

Nhưng thực ra, Trịnh Hàn Phong không nghĩ vậy. Anh chỉ cảm thấy mình chưa gặp đúng người. Hoặc có lẽ… người anh cần gặp, anh đã để vuột mất từ lâu.

Sau này, mỗi khi tìm kiếm, anh lại vô thức so sánh với hình bóng người ấy. Và rồi anh nhận ra, không ai giống cô ấy cả. Không phải là cô ấy… thì thôi vậy.

Có thể bạn quan tâm

Nguồn hàng phụ kiện điện thoại

Nguồn hàng phụ kiện điện thoại bạn nên lựa chọn khi kinh doanh

Hàng VNXK là gì

Hàng VNXK là gì và cách phân biệt hàng VNXK xịn với hàng Trung Quốc

Tham gia hiệp hội BNI, cuộc chơi tốn kém không giành cho mọi doanh nghiệp!

Các bước mở cửa hàng thiết bị vệ sinh hiệu quả nhất

Các bước mở cửa hàng thiết bị vệ sinh từ A đến Z khi mới kinh doanh

Thỉnh thoảng, những đêm không ngủ được, anh lại lái xe đến dưới căn hộ của cô. Ban công nhà cô vẫn sáng đèn, đôi khi có bóng người đi qua.

Anh chỉ ngồi đó, ngậm điếu thuốc mà không hút, để tàn thuốc dài rơi xuống đất.

Anh biết, bản thân mình thật hèn. Bởi mỗi lần nhìn thấy ánh đèn ấy, tim anh lại nhói đau. Nhưng không hiểu sao, cảm giác đau đớn ấy dần dần trở thành thói quen mà anh không thể từ bỏ.

“Thành phố này… sao lại lớn đến vậy?” Anh nghĩ. Người từng đêm nằm cạnh anh, sao giờ lại không thể tình cờ gặp lại?

Cho đến một ngày, anh thực sự gặp lại cô.

Hôm ấy, anh thấy một bé gái trong trung tâm thương mại. Khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt đen láy long lanh, giống như hai trái nho đen ngọt nước.

Anh sững lại. Trí nhớ đưa anh quay về mười năm trước. Khi ấy, cô cũng có đôi mắt y hệt, đen trắng rõ ràng, khiến anh liên tưởng đến thịt quả vải vừa bóc vỏ, trong suốt và mềm mại.

Cô bé chạy đâm vào chân anh, khóc nức nở đòi tìm mẹ. Anh bế bé lên, đưa đến quầy phát thanh.

Một lúc sau, cô hớt hải chạy đến, vội vàng kéo con gái vào lòng. “Con chạy nhanh thế, mẹ đuổi không kịp…”

Anh hiểu ra ngay lập tức. Không ngạc nhiên khi đứa trẻ có khuôn mặt quen thuộc như vậy, bởi vì… đó là con của người anh từng yêu.

Cô bé chỉ tay về phía anh, giọng líu ríu. “Chú đẹp trai vừa đưa con đến… chú ấy đâu rồi?”

Nhưng lúc đó, anh đã rời đi. Anh biết cô không muốn gặp lại mình. Người đàn ông từng làm tổn thương cô, thì còn tư cách gì để xuất hiện trước mặt cô thêm một lần nữa.

Anh đứng trên tầng hai, nhìn theo bóng cô dẫn con rời khỏi trung tâm thương mại. Đôi vai cô nhỏ bé, nhưng vững vàng, tựa như có thể chống đỡ cả thế giới.

Anh muốn gọi cô, muốn chạy đến, nhưng rồi… anh lại thôi. Đã đến nước này, gặp lại cũng chỉ khiến cả hai thêm khó xử.

Năm Trịnh Khang vào đại học, anh vẫn chỉ có một mình.

Ngày tiễn con lên đường, Trịnh Khang chỉ chào tạm biệt ngắn gọn rồi kéo vali đi thẳng. Kể từ sau sự việc năm ấy, giữa hai cha con đã hình thành một khoảng cách vô hình.

Nghe mẹ anh kể, thời gian đầu, Trịnh Khang thường thức dậy lúc nửa đêm, vừa khóc vừa gọi mẹ. Nhưng sau một thời gian, thằng bé không khóc nữa, cũng không gọi mẹ nữa, chỉ trở nên lặng lẽ, hoàn toàn khác với đứa trẻ hoạt bát ngày nào.

Thật ra, sâu thẳm trong lòng, Trịnh Hàn Phong cũng không muốn gặp con. Bởi mỗi lần nhìn thấy nó, anh lại nhớ về người anh đã mất, và tất cả những hạnh phúc anh từng có, chính tay anh đã hủy hoại.

Sau này, Trịnh Khang đi du học và không quay về nữa. Cha mẹ anh cũng lần lượt qua đời.

Anh thực sự chỉ còn lại một mình.

Một lần, khi đang ngồi uống rượu với bạn, có người say xỉn hỏi anh. “Mày sống một mình mãi như vậy… không thấy cô đơn à?”

“Hay để tao giới thiệu cho mày ai đó, ít nhất cũng có người ở bên cạnh.”

Anh chỉ cười, lắc đầu.

Đêm ấy, anh lại lái xe đến dưới căn hộ cũ của cô. Nhưng lần này, ánh đèn ban công quen thuộc đã tắt.

Tim anh chợt quặn lại. Anh chạy đi hỏi bảo vệ.

“Nhà họ Phó à?” Người bảo vệ ngẫm nghĩ rồi đáp. “Nghe nói con gái họ đi du học bên Mỹ, ông bà ấy cũng sang đó ở cùng rồi.”

“Người giàu có mà, ai mà hiểu được họ nghĩ gì. Giàu như vậy mà cũng chỉ sống ở khu chung cư này.”

Anh khẽ cười. Anh nhớ có lần cô từng nói, cô không thích ở biệt thự. Nhà càng rộng, khoảng cách giữa người với người càng xa. Cô chỉ muốn sống trong một căn hộ nhỏ, nơi mọi người có thể nghe thấy tiếng thở của nhau.

Đêm ấy, anh ngồi dưới toà nhà đến tận sáng. Sương sớm lạnh buốt, thấm qua lớp áo, cắt vào da thịt anh như lưỡi dao mỏng.

Cuối cùng, anh hiểu ra, cả cuộc đời này, anh cũng sẽ chỉ có một mình.

Anh sẽ không bao giờ yêu thêm ai nữa.

Đó là cái giá mà anh phải trả.

Chương trước
Chương sau

CÓ THỂ BẠN THÍCH

ban-gai-cu-cua-chong-tuong-lai
Bạn Gái Cũ Của Chồng Tương Lai
Tháng 9 5, 2025
sau-5-nam-dinh-menh
Sau 5 Năm Định Mệnh
Tháng 8 1, 2025

Bài viết tham khảo

Kiến thức kinh doanh

Kinh doanh BĐS online, lối đi nào cho ngành bất động sản?

Lấy nguồn hàng Thái Lan ở đâu Kiến thức kinh doanh

Lấy nguồn hàng Thái Lan ở đâu khi kinh doanh hàng Thái Lan hiện nay

Bán hàng trên sàn TMĐT nào tốt nhất Kiến thức kinh doanh

Bán hàng online trên sàn TMĐT – Nên bán trên Shopee, Sendo hay Lazada

Kiến thức kinh doanh

10 cuốn sách khởi nghiệp đáng đọc trong năm nay

Kiến thức kinh doanh

Các bước bán hàng online cho người mới bắt đầu kinh doanh (P2)

Kinh nghiệm kinh doanh linh kiện điện thoại Kiến thức kinh doanh

Kinh nghiệm kinh doanh linh kiện điện thoại gặt hái lợi nhuận lớn

Ngày 8/3 band gì chạy nhất năm 2018 Kiến thức kinh doanh

Ngày 8/3 bán gì chạy nhất và các ý tưởng kinh doanh cho ngày 8/3

Ý tưởng kinh doanh đồ trẻ em thu hút nhất hiện nay Kinh doanh gì

Khám phá 4 ý tưởng kinh doanh đồ trẻ em giúp gặt hái lợi nhuận khủng

Thế Hệ Khởi Nghiệp

Thế Hệ Khởi Nghiệp là blog cá nhân chuyên chia sẻ kiến thức về khởi nghiệp, bí quyết kinh doanh và nội dung truyền cảm hứng dành cho thế hệ khởi nghiệp – đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh online và bán hàng online – nhằm giúp cá nhân, cửa hàng và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, lựa chọn mô hình khởi nghiệp phù hợp và hiệu quả nhất.

Website đang hoạt động thử nghiệm và chờ cấp giấy phép trang thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông.

DMCA
Giới thiệu
  • Giới Thiệu
  • Bảo Mật
  • DMCA
  • Liên Hệ
  • Disclaimer
Dịch vụ
  • Thiết kế website

Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign in

Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Mở bằng trình duyệt bên ngoài

Để có trải nghiệm đọc truyện tốt nhất, vui lòng mở trang này bằng Chrome/Safari thay vì trình duyệt trong Facebook.