Thế Hệ Khởi Nghiệp
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải Trí
  • Về chúng tôi
Tìm kiếm
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải trí
  • Về chúng tôi
  • ROMANCE
  • COMEDY
Chương trước
Chương sau
tai-sinh-sau-loi-doi-tra

Tái Sinh Sau Lời Dối Trá

sau-nam-nhan-nhin-khi-chong-ngoai-tinh

Nhẫn Nhịn Khi Chồng Ngoại Tình

sau-dem-tan-hon

Sau Đêm Tân Hôn

sau-5-nam-dinh-menh

Sau 5 Năm Định Mệnh

anh-van-khong-quen-nguoi-cu

Anh Vẫn Không Quên Người Cũ

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT
tai-sinh-sau-loi-doi-tra

Tái Sinh Sau Lời Dối Trá

Tháng 8 1, 2025
Chương 10 Chương 09
sau-nam-nhan-nhin-khi-chong-ngoai-tinh

Nhẫn Nhịn Khi Chồng Ngoại Tình

Tháng 8 1, 2025
Chương 10 Chương 09
sau-dem-tan-hon

Sau Đêm Tân Hôn

Tháng 8 1, 2025
Chương 07 Chương 06
sau-5-nam-dinh-menh

Sau 5 Năm Định Mệnh

Tháng 8 1, 2025
Chương 17 Chương 16
anh-van-khong-quen-nguoi-cu

Anh Vẫn Không Quên Người Cũ

Tháng 8 1, 2025
Chương 07 Chương 06

Kết Hôn Với Anh Trai Người Yêu Cũ - Chương 03

  1. Trang chủ
  2. Kết Hôn Với Anh Trai Người Yêu Cũ
  3. Chương 03
Chương trước
Chương sau

Tôi khoanh tay, đứng yên tại chỗ, nhìn anh ta – nghiêm túc, cứng rắn, thậm chí có chút kỳ lạ.

Tôi đáp, bình tĩnh:

“Tôi và em trai anh vẫn chưa chia tay.”

Anh ấy cúi đầu nhìn tôi, dập điếu thuốc trong tay rồi nói:

“Hai người đâu có kết hôn.”

Tôi đáp lại:

“Nhưng sắp cưới rồi.”

Cậu ấy nói tiếp, giọng đều đều nhưng lạnh lùng:

“Cưới rồi cũng có thể ly hôn.”

Tôi hỏi lại:

“Nhỡ không ly thì sao?”

Lần này, cậu ấy không trả lời ngay. Giọng bỗng chùng xuống, thấp dần, gần như thì thầm:

“Hãy suy nghĩ về tôi.”

Dù hơi rượu còn vương trên người, dù dáng vẻ có chút mềm yếu, nhưng linh cảm của tôi mách bảo – người đàn ông này không dễ để nắm bắt.

Tôi định từ chối, nhưng chưa kịp mở miệng, cậu ấy đã chủ động đưa hộp bánh kem đến, đặt vào tay tôi.

Là bánh của tiệm mà tôi từng rất thích thời đại học.

“Suy nghĩ đi.”

Ngay lúc đó, điện thoại tôi đổ chuông. Là Tống Hạo gọi.

Tôi vừa bắt máy, giọng cậu ấy đã vang lên, không còn vẻ bình tĩnh như thường, mà đầy lo lắng:

“Chị ơi, có chuyện gì vậy? Có phải chị hiểu lầm gì không? Em về ngay! Chúng ta nói chuyện rõ ràng!”

Còn người đứng trước mặt tôi thì lại bước thêm một bước, hơi rượu phả thẳng vào mặt tôi.

Sắc mặt anh ấy bình thản đến mức khó đoán, không rõ là đang tỉnh hay đã say. Nhưng hành động lại khiến tôi bất ngờ – anh ấy chẳng buồn để tâm đến cuộc gọi tôi đang nghe, chỉ thản nhiên nói:

“Chị không cần chia tay với Tống Hạo.

Là tôi tự nguyện.”

Tôi không biết Tống Hạo đã nghe thấy bao nhiêu, chỉ biết giọng cậu ấy ngay lập tức cứng lại:

“Ai đang ở bên chị?”

Tôi vừa định tắt máy thì người trước mặt đã lên tiếng, không chút ngần ngại:

“Là tôi.”

Phía bên kia lập tức vang lên tiếng gọi lớn, đầy kinh ngạc:

“Anh?”

Tống Phong không trả lời.

Tống Hạo dường như nhẹ nhõm hẳn, thở phào một cái, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng:

“Anh ở đó thì tốt rồi, anh khuyên chị giúp em nhé. Em còn chút việc, mai em về.”

Tống Phong vẫn giữ giọng điềm đạm, đáp lại:

“Được.”

Tống Hạo chỉ nghe thấy giọng anh mình, chứ không hề biết nội dung cuộc trò chuyện là gì. Vì thế cậu ấy yên tâm giao tôi lại cho người mà cậu không ngờ là đối thủ thật sự.

Tôi cúp máy.

Tống Phong vẫn đứng đó, không nói gì, như thể đang đợi tôi lên tiếng phán xét.

Tôi hít sâu một hơi, cố nén cảm xúc, rồi nửa đùa nửa thật nói:

“Anh về đi, tôi không có hứng thú với anh đâu.”

Thật ra là nói dối.

Anh ấy đúng kiểu người tôi thích – ít nói, chín chắn, lại biết cách quan tâm người khác một cách lặng lẽ.

Hồi còn trẻ, tôi thích mấy cậu nhóc biết nũng nịu, nhỏ hơn tuổi, nghe lời. Giống như Tống Hạo.

Nhưng sau khi yêu rồi mới hiểu, kiểu người đó khiến mình nhanh chóng mỏi mệt.

Dù tôi có đạo đức thấp đến đâu, cũng không đến mức vừa chia tay đã nhào vào lòng anh trai của người yêu cũ.

Thế mà Tống Phong chẳng hề rút lui, trái lại còn thản nhiên nói:

“Không liên quan đến chị. Là tôi chủ động quyến rũ chị trước.”

Ánh mắt anh ấy quá đỗi kiên định. Như thể xuyên thẳng vào tôi, không chừa chỗ để trốn tránh.

Tôi im lặng hai giây.

Rồi lặng lẽ nhích người sang một bên, nhường chỗ cho anh ấy vào.

Trong hai giây đó, tôi đã nghĩ kỹ.

Tống Hạo là người phản bội trước, tôi đã nói lời chia tay rõ ràng.

Còn Tống Phong – anh ấy đến tìm tôi khi tôi độc thân. Nếu chúng tôi ở bên nhau, cũng chẳng có gì là sai trái.

Hợp tình, hợp lý.

Tôi không ngại thừa nhận – đạo đức của tôi thấp thật đấy.

Nhưng nhờ vậy mà tôi sống nhẹ nhàng hơn, vui vẻ hơn nhiều.

Tôi giơ ngón trỏ lên, nhìn người đàn ông đang đứng lúng túng trong nhà mình.

“Ba điều kiện.”

Anh ấy ngẩng đầu nhìn tôi, tôi lắc nhẹ ngón tay:

“Thứ nhất, tạm thời không công khai mối quan hệ. Tôi sợ bà không chịu nổi.”

Anh gật đầu, không phản đối.

Tôi giơ ngón giữa:

“Thứ hai, sau khi bà tôi qua đời, chúng ta ly hôn.”

Anh vẫn không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe.

Tôi giơ ngón cái lên, kết thúc:

“Thứ ba, sau khi cưới, anh không được can thiệp vào tự do cá nhân của tôi.”

Vẫn là im lặng.

Tôi giữ nguyên tư thế, nghịch ngợm làm động tác như bắn anh ấy một phát, còn kèm theo tiếng giả:

“Pằng.”

“Pằng pằng.”

Tiếng tim đập bỗng vang lên rõ ràng đến lạ.

Tống Phong cau mày một chút, rồi dường như bừng tỉnh – thì ra là tim anh ấy đập.

Bao năm rồi, cuối cùng cũng được nói ra điều mình muốn.

Anh ấy nhìn tôi, cất giọng trầm:

“Tôi cũng có một điều kiện – kết hôn càng sớm càng tốt.”

Tôi không chần chừ:

“Được.”

Thật sự anh ấy rất vội.

Vừa nghe tôi đồng ý xong, anh đã ngồi phịch xuống sofa, mở điện thoại tìm ngay các mẫu trang trí đám cưới.

Nhìn vẻ mặt chăm chú của anh ấy, tôi hỏi:

“Anh chuẩn bị từ trước rồi à?”

Anh lắc đầu:

“Chưa.”

Rồi sau một thoáng, lại bổ sung:

“Trước giờ chỉ nghĩ cách giật bồ thôi.”

Tôi mở hộp bánh kem, ngồi xuống bên cạnh anh, lặng lẽ nhìn người đàn ông đang vùi đầu vào những bản thiết kế.

Là bánh kem dâu tây.

Tôi không nói gì, chỉ gạt hết dâu sang một bên.

Anh tiện tay nhặt mấy quả dâu bỏ vào miệng, rồi hỏi tôi:

“Không thích dâu à?”

Tôi từng rất thích.

Nhưng không nhớ từ khi nào đã không thích nữa.

Tôi gật đầu, rồi cố tình nói quá lên:

“Dâu tây là thứ tệ nhất trên đời.”

Anh không hỏi vì sao.

Chỉ gật đầu, đáp lại bằng một câu ngắn gọn mà đầy nghiêm túc:

“Biết rồi.”

Anh ấy chẳng hề do dự, thản nhiên nhón hết phần dâu tây trên bánh rồi cúi đầu tiếp tục lướt điện thoại, chăm chú xem từng mẫu thiết kế cho đám cưới như thể đây là chuyện quan trọng nhất đời mình.

Lúc ấy, đồng hồ điểm ba giờ sáng.

Tôi – người vừa chia tay bạn trai – lại đang cùng anh trai của cậu ấy chuẩn bị cho một lễ cưới.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng phải bật cười. Mọi thứ nghe thật nực cười, nếu không muốn nói là hoang đường.

Nhưng anh thì không. Anh không hề thấy buồn cười. Anh nghiêm túc đến kỳ lạ, chọn xong mẫu nào là quay sang hỏi tôi mẫu đó được không, thiệp cưới như này ổn chưa, chỗ này có cần thêm gì không.

“Chúng ta đi thử váy cưới ở đây nhé? Tôi đặt lịch đầu tháng sau được không?”

Từng câu, từng câu như vậy, dần dần kéo cuộc hôn nhân vốn chỉ bắt đầu bằng một trò “nói chơi” trở nên thật dần, rõ ràng dần.

Tôi cuối cùng không chịu nổi, đứng dậy vào phòng ngủ. Khi khép cửa lại, tôi vô tình thấy dáng anh ngồi phía sau – gập người, lưng hơi cong, cả cơ thể như căng cứng lại, đôi mắt dán vào màn hình nhỏ, còn các đầu ngón tay thì siết chặt đến trắng bệch.

Tựa vào khung cửa, tôi nhìn người đàn ông ấy – người đang cố hết sức để giữ cho cảm xúc của mình không tràn ra ngoài.

Tôi khẽ nói:

“Phòng khách ở đó, nếu mệt thì anh cứ nghỉ.”

Chương trước
Chương sau

CÓ THỂ BẠN THÍCH

roi-vao-luoi-tinh-cua-tong-giam-doc
Rơi Vào Lưới Tình Của Tổng Giám Đốc
Tháng 7 29, 2025
toi-da-quen-anh-roi
Bảy Năm Theo Đuổi, Tôi Đã Quên Anh Rồi
Tháng 7 29, 2025
Thế Hệ Khởi Nghiệp

Thế Hệ Khởi Nghiệp là blog cá nhân chuyên chia sẻ kiến thức về khởi nghiệp, bí quyết kinh doanh và nội dung truyền cảm hứng dành cho thế hệ khởi nghiệp – đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh online và bán hàng online – nhằm giúp cá nhân, cửa hàng và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, lựa chọn mô hình khởi nghiệp phù hợp và hiệu quả nhất.

Website đang hoạt động thử nghiệm và chờ cấp giấy phép trang thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông.

DMCA
Giới thiệu
  • Giới Thiệu
  • Bảo Mật
  • DMCA
  • Liên Hệ
  • Disclaimer
Dịch vụ
  • Thiết kế website

Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign in

Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp