Nữ Tổng Tài Điên Tình - CHương 09
Ngụm nước trong miệng Hàn Mặc phun ra hết.
Anh vừa họp quốc tế xong, giờ lại bị kéo vào một cuộc họp… tình cảm bất ngờ.
Nhưng rốt cuộc, anh cũng thừa nhận. anh thích tôi.
Tất cả những lời đồn bên ngoài suốt bao năm qua đều là giả. Chẳng có ai, cũng chẳng có mối tình nào cả.
Nhưng sau đó, anh lại khựng lại.
“Ôn Nhiễm,” anh chậm rãi nói, “em nên cố gắng nhớ lại mọi chuyện.”
“Nếu như… lý do em quên Kỷ Hoành Dương là bởi em đã chọn cách quên đi người từng yêu, thì sao? Rồi bây giờ em chuyển hướng thích anh, chỉ vì anh là người thân thuộc duy nhất còn sót lại?”
“Anh không ngại nếu mình là lựa chọn thứ hai. Nhưng anh sợ, đến một ngày em nhớ lại mọi chuyện, rồi hối hận. Lúc đó, em sẽ cảm thấy bị anh lợi dụng, rồi em sẽ ghét anh.”
“Anh… thật sự không chịu nổi việc bị em ghét.”
Tôi ngây người. Mọi cảm xúc dồn nén trong tim nhất thời không biết gọi tên là gì.
Hàn Mặc kéo tôi vào lòng, tay anh nhẹ nhàng xoa lên sau gáy tôi, giọng khàn khàn, dịu dàng đến mức khiến người ta muốn rơi nước mắt.
“Hiện tại em thích anh, để anh ôm một chút chắc không sao đâu nhỉ?”
“Ôn Nhiễm, anh đợi em mười năm rồi. Không vội. Em cứ từ từ nhìn lại lòng mình. Anh sẽ đợi em thêm một thời gian nữa.”
Cứ thế… anh đợi.
Rồi mùa xuân đi qua, mùa thu lại đến.
Thoắt cái, đã là đêm Giáng Sinh năm mới.
Trong một năm ấy, đã có quá nhiều chuyện xảy ra.
Sự kiện khiến dư luận xôn xao nhất trong năm qua, không gì khác ngoài sự sụp đổ toàn diện của Kỷ Hoành Dương. một ngôi sao từng đứng ở đỉnh cao danh vọng.
Khi nhắc đến chuyện này,A San chỉ hờ hững buông hai chữ.
“Đáng đời.”
Quả thật, người mở chiếc hộp Pandora này… chính là anh ta.
Chẳng sớm, cũng chẳng muộn, Kỷ Hoành Dương chọn đúng lúc làn sóng “đẩy thuyền” giữa anh ta và Kỷ Bạch Dao đang lên cao để đưa ra tuyên bố làm rõ mối quan hệ.
Và đó là bước đầu tiên đẩy anh ta vào con đường lao dốc.
Bước thứ hai, chính là “mồi lửa” từ chính Kỷ Bạch Dao.
Sau chương trình truyền hình thực tế, Kỷ Bạch Dao cũng trở thành một gương mặt bán công chúng, liên tục xuất hiện trước truyền thông.
Trong một sự kiện, có phóng viên đặt câu hỏi thẳng thắn.
“Thưa cô Kỷ, cô nghĩ gì về phát ngôn gần đây rằng giữa cô và thầy Kỷ chỉ là tình anh em?”
Trước ống kính, cô ta rơi nước mắt. Những giọt nước mắt to tròn rơi xuống nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng, đầy chuẩn mực.
“Đúng vậy. Giữa tôi và anh Kỷ… từ trước đến nay chỉ là tình anh em. Anh ấy là một người rất có chí tiến thủ. Là em gái, tôi không thể cản đường anh ấy. Mong mọi người đừng hiểu lầm.”
Câu trả lời ấy nghe thì nhẹ nhàng, nhưng từng từ như ngấm dần vào dư luận.
Ngay lập tức, Kỷ Bạch Dao nhận về sự cảm thông lớn từ phía công chúng, đồng thời danh tiếng của cô trong lĩnh vực influencer cũng được củng cố thêm một bước đáng kể.
Fan bắt đầu phân tích, rằng giữa Kỷ Hoành Dương và Kỷ Bạch Dao là mối quan hệ “pseudo-incest”. tình anh em giả danh.
Có thể bạn quan tâm
Nhưng cuối cùng, tình cảm ấy vẫn không đủ sức thắng nổi ánh hào quang của tiểu thư họ Ôn và nguồn tài nguyên khổng lồ mà tôi đang nắm giữ.
Vì muốn tiến thân, Kỷ Hoành Dương đã chọn cách cắt đứt với “em gái yêu dấu”, để quay đầu về phía tôi.
Chỉ tiếc rằng, lúc anh ta nhận ra mình cần tôi, thì đã quá muộn rồi.
Lúc này, anh ta chẳng còn chút hào quang nào.
Một kẻ từng được tôn vinh như thần tượng, giờ lại như vũng bùn bị bỏ quên, chẳng còn đủ tư cách bước vào thế giới mà tôi đang sống.
Về phần Kỷ Bạch Dao, người từng giẫm lên anh ta để bước cao hơn, cũng chẳng kiêu ngạo được bao lâu.
Cô ta có tham vọng, nhưng lại thiếu sự kiềm chế.
Tham vọng quá mức, cộng với những thủ đoạn không màng hậu quả, cuối cùng cũng quay lại thiêu rụi chính mình.
Nghe nói, sau khi Kỷ Hoành Dương hết thời, trong cơn tức giận, anh ta đã gửi định vị khách sạn. nơi Kỷ Bạch Dao đang “giao lưu sâu sắc” với một vị ông chủ. cho người vợ cả của ông ta.
Kết quả là một màn bắt gian đầy khó xử, trở thành chủ đề buồn cười nhất năm.
Tất nhiên, những chuyện ấy… giờ đây chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.
Đêm Giáng Sinh ở Bắc Thành, tuyết rơi dày đặc, trắng xóa cả bầu trời.
Tôi tổ chức một bữa tiệc nhỏ, mời bạn bè đến nhà trang trí cây thông Noel và trao đổi quà tặng.
Cây thông cao gần bốn mét, đặt trước khung cửa sổ lớn. Khi đêm xuống, ánh đèn từ cây thông tỏa ra lấp lánh như ngân hà thu nhỏ.
A San tựa đầu vào vai bạn trai, nở nụ cười hạnh phúc.
“Những người mình yêu thương đều ở cạnh bên, đúng là cảm giác bình yên nhất.”
Tôi đưa mắt tìm quanh, nhưng không thấy Hàn Mặc đâu cả.
Tim tôi chợt hẫng một nhịp.
Suốt một năm qua, sau khi tôi đã xác định được tình cảm của mình, Hàn Mặc lại không còn nồng nhiệt như trước.
Mỗi lần tôi muốn tiến thêm một bước, anh lại lấy cớ rằng tôi vẫn chưa khôi phục hoàn toàn ký ức. như thể sợ rằng, một khi tôi nhớ lại hết, anh sẽ là người bị tôi ruồng bỏ.
Thở dài…
Quả thực, không có gì mệt hơn việc phải đi giải mã trái tim của một người đàn ông.
Chúng tôi ngồi quây quần để trao đổi quà Giáng Sinh.
Người bốc thăm trúng phần quà của tôi năm nay. không ai khác, chính là Hàn Mặc.
Thế nhưng, khi tất cả bạn bè đều đã tặng xong quà, vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi mất kiên nhẫn.
Ngay lúc đó, đèn trong phòng bỗng sáng bừng.
Một “ông già Noel” cao lớn, tay ôm hộp quà, từ từ bước ra từ bóng tối.
Mọi người reo lên.
“Surprise!”