Thế Hệ Khởi Nghiệp
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải Trí
  • Về chúng tôi
Tìm kiếm
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải trí
  • Về chúng tôi
  • ROMANCE
  • COMEDY
Chương trước
Chương sau
tai-sinh-sau-loi-doi-tra

Tái Sinh Sau Lời Dối Trá

sau-nam-nhan-nhin-khi-chong-ngoai-tinh

Nhẫn Nhịn Khi Chồng Ngoại Tình

sau-dem-tan-hon

Sau Đêm Tân Hôn

sau-5-nam-dinh-menh

Sau 5 Năm Định Mệnh

anh-van-khong-quen-nguoi-cu

Anh Vẫn Không Quên Người Cũ

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT
tai-sinh-sau-loi-doi-tra

Tái Sinh Sau Lời Dối Trá

Tháng 8 1, 2025
Chương 10 Chương 09
sau-nam-nhan-nhin-khi-chong-ngoai-tinh

Nhẫn Nhịn Khi Chồng Ngoại Tình

Tháng 8 1, 2025
Chương 10 Chương 09
sau-dem-tan-hon

Sau Đêm Tân Hôn

Tháng 8 1, 2025
Chương 07 Chương 06
sau-5-nam-dinh-menh

Sau 5 Năm Định Mệnh

Tháng 8 1, 2025
Chương 17 Chương 16
anh-van-khong-quen-nguoi-cu

Anh Vẫn Không Quên Người Cũ

Tháng 8 1, 2025
Chương 07 Chương 06

Sau 5 Năm Định Mệnh - Chương 04

  1. Trang chủ
  2. Sau 5 Năm Định Mệnh
  3. Chương 04
Chương trước
Chương sau

Đó là điều anh muốn hỏi. Nhưng anh không dám. Anh sợ nếu nói ra, cô sẽ phủ nhận, rồi lại bỏ đi… như năm năm trước. Lần đó, anh có muốn tìm cũng không còn manh mối.

Anh từng không tin vào thứ tình cảm gọi là “tình yêu”. Với anh, nó chỉ khiến con người trở nên yếu đuối, lệ thuộc. Nhưng anh cần cô – không phải cho bản thân – mà là cho con gái anh. Đứa trẻ ấy cần mẹ. Và cũng từ khi con một mực nhận cô là mẹ, anh bắt đầu thay đổi suy nghĩ. Có lẽ, con anh cần một gia đình trọn vẹn.

Có lẽ do ngủ gục quá lâu nên cô cảm thấy mỏi, khẽ xoay đầu rồi tỉnh dậy. Nhìn thấy anh đứng trong phòng, cô hoảng hốt:

– Tổng… tổng giám đốc? Sao anh lại ở đây?

– Tôi định ra về thì thấy đèn phòng cô vẫn sáng, nên ghé xem thử. Không ngờ lại thấy cô đang ngủ gục trên bàn. Tôi tính gọi cô dậy, nhưng cô đã tự tỉnh rồi.

– Ngại quá… khiến anh phải chê cười rồi. Tôi chỉ hơi đau đầu, không ngờ ngủ quên mất…

– Cô không khỏe à?

– Không đến mức nghiêm trọng đâu ạ. Chắc là áp lực với thử thách mà anh giao, nên hơi căng thẳng. Tôi sợ mình bị đuổi khỏi tập đoàn mất thôi.

Cô vừa nói vừa nở nụ cười nhẹ, nửa đùa nửa thật. Anh cũng bật cười theo. Cô thật thân thiện… có lẽ vì thế mà con gái anh luôn vui vẻ, hoạt bát. Giống mẹ… cũng đáng yêu như vậy.

– Nhà cô ở đâu? Tôi có thể đưa cô về một đoạn.

– Không cần đâu ạ. Nhà tôi không cùng đường với anh.

– Sao cô biết nhà tôi không cùng đường?

– Là nhân viên, ai chẳng biết nhà của tổng giám đốc chứ?

– Muộn rồi, chắc bé Hân đang chờ anh ở nhà.

– Đúng là đã khá trễ. Có lẽ con bé cũng đã ngủ rồi.

– Bé có thể ngủ một mình sao, tổng giám đốc?

– Con tôi ngoan lắm. Từ nhỏ đến giờ chưa từng quấy khóc hay đòi mẹ.

Câu trả lời của anh khiến tim cô chùng xuống. “Chưa từng đòi mẹ”… là vì không có mẹ để đòi. Một đứa trẻ mà lại hiểu chuyện đến vậy… liệu có phải vì em bé ấy không còn lựa chọn nào khác?

Thấy cô im lặng, anh chuyển chủ đề:

– Xin lỗi vì lại khiến cô nghe mấy chuyện riêng tư thế này.

– Không sao đâu ạ. Tôi thật lòng rất quý bé. Xem hình bé hôm trước tôi mới nhớ ra, ngày tôi đến phỏng vấn hình như cũng gặp bé rồi. Con gái anh thật dễ thương. Anh một mình nuôi bé, chắc vất vả lắm.

– Có bậc cha mẹ nào nuôi con mà cho đó là vất vả đâu?

Anh khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng lại dấy lên bao trăn trở. Có phải vì sợ vất vả mà năm đó cô đã rời đi? Nếu không định nuôi con, sao không từ bỏ sớm? Nếu thật sự muốn nuôi con nhưng bất lực về hoàn cảnh, sao cô không đến tìm anh? Cô từng biết anh là tổng giám đốc, có thể chu cấp đủ đầy cho hai mẹ con kia mà… Vì sao chọn cách rời đi? Vì mặc cảm? Vì không dám đối diện? Hay còn điều gì khác?

Đã năm năm trôi qua… nhưng anh vẫn không thể nào hiểu nổi quyết định của cô.

– Tổng giám đốc… cũng trễ rồi. Anh nên về nghỉ.

– Ừ. Tạm biệt cô.

– Tạm biệt tổng giám đốc.

Anh trở về nhà thì trời đã hơn chín giờ rưỡi tối. Đèn trong nhà vẫn còn sáng, bà vú vẫn đang đợi anh – như thường lệ. Từ ngày ba mẹ anh mất, bà là người duy nhất trong ngôi nhà rộng lớn luôn chờ anh mỗi tối, chẳng khác gì một người mẹ chờ con đi làm về. Có lẽ chính nhờ sự hiện diện âm thầm nhưng đầy ấm áp ấy, căn nhà này mới thật sự trở thành “nhà”.

Vừa bước vào cửa, anh cất giọng:

– Con về rồi, vú ơi.

Chưa kịp cởi áo khoác, anh đã thấy một dáng người nhỏ nhắn ôm theo gấu bông từ trong phòng chạy ra.

– Ba! Ba về trễ quá à!

– Giờ này còn chưa ngủ sao? Con gặp ác mộng à? Ba xin lỗi, hôm nay ba về trễ…

Vừa nói, anh vừa cúi xuống bế con gái lên, hôn nhẹ lên trán bé. Đã gần mười giờ rồi, mà bé vẫn thức? Không lẽ… đang đợi anh?

– Không phải đâu ba. Mọi hôm giờ này con ngủ rồi. Mà không hiểu sao hôm nay không buồn ngủ… chắc tại ba đi cả ngày, con nhớ ba quá trời luôn!

– Cô nương này dẻo miệng quá. Nịnh khéo vậy ai mà chịu nổi?

– He he, con nói thiệt đó. Hông có nịnh chút nào hết á!

Bà vú đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng ấm áp ấy mà khẽ mỉm cười. Cậu chủ của bà trước kia là người ít nói, từ sau khi ông bà chủ qua đời lại càng trầm lặng hơn. Nhưng từ ngày có bé Hân, mọi thứ dường như thay đổi hẳn. Cậu trở nên cởi mở, biết cười nhiều hơn, biết dành thời gian để chơi cùng con. Nhìn cảnh đó, bà thầm cảm ơn người mẹ năm xưa đã mang bé đến với cuộc đời cậu.

– Gần mười giờ rồi, hai cha con không định đi ngủ sao? Mai Bảo Hân còn phải đi học đó.

– Con biết rồi mà… nội ơi.

Từ nhỏ, bé Hân đã gọi bà vú là “nội”. Bởi theo lời anh, bà chính là người thân duy nhất còn lại trong nhà, không khác gì bà nội của bé. Bà cũng rất yêu thương đứa nhỏ này, nên mỗi lần nghe tiếng “bà nội ơi”, bà lại mỉm cười rạng rỡ.

– Ba ơi, con muốn ngủ với ba hôm nay…

– Được rồi, con vào nằm trước đi, lát ba vào.

– Dạ!

Bé ôm gấu bông chạy vào phòng anh, tự động trèo lên giường nằm ngay ngắn, nhắm mắt giả vờ ngủ. Một lúc sau, anh bước vào, nhìn thấy con nằm yên liền nhẹ giọng hỏi:

– Ngủ rồi hả con?

– Dạ, ngủ rồi.

– Ngủ rồi mà còn trả lời được hả?

Lúc ấy, bé mới mở mắt, cười khẽ rồi chui tọt vào lòng anh.

– Con chưa ngủ. Chờ ba đọc truyện cho con… nhưng con biết ba mệt rồi nên không dám đòi.

Anh vòng tay ôm con, xoa nhẹ mái tóc mềm. Con anh… giờ đã lớn thế này rồi, còn biết nghĩ cho ba nữa. Từ một đứa bé sơ sinh đỏ hỏn, giờ đã trở thành một cô công chúa nhỏ vừa lanh lợi vừa hiểu chuyện.

– Mai con có muốn trốn học đến công ty ba chơi không?

– Thật hả ba?

– Ba có từng gạt con chưa?

– Dạ dạ! Con thương ba quá trời!

Bé hôn lên má anh mấy cái liên tiếp, làm anh bật cười. Ai đời trốn học mà lại vui đến thế!

– Ba nói nhỏ cho con biết nha… Dì xinh đẹp mà con thích, giờ làm ở công ty ba rồi đó.

– Thiệt hả ba? Vậy mai con được gặp lại dì hả? Con thích quá chừng luôn á! Con thương ba nhất trên đời!

– Vậy thì giờ ngủ liền cho ba. Mai còn phải dậy sớm nữa.

– Dạ, con ngủ liền. Ba ngủ ngon nha.

Khi bé đã say giấc, anh vẫn ngồi đó, khẽ vuốt tóc con. Gương mặt bé thoáng nở một nụ cười trong mơ. Anh tự hỏi… có phải con đang mơ thấy mẹ?

– Ba! Dậy đi làm… Giờ này mà ba còn ngủ nữa…

Nghe tiếng gọi của bé, anh ngồi dậy, nheo mắt nhìn đồng hồ. Mới sáu giờ sáng.

Thật hết cách với cô bé này! Ngày thường phải hơn bảy giờ mới chịu rời giường, vậy mà hôm nay – ngày bé được trốn học để đến công ty – lại tỉnh táo như thể vừa ngủ dậy đã sạc đầy năng lượng. Trốn học đối với bé vui đến vậy sao? Hay là vì biết sẽ được gặp “dì xinh đẹp” nên mới phấn khích đến thế?

– Con đánh răng rửa mặt chưa?

– Rồi rồi ba, con chỉ chờ ba dậy nữa thôi à!

– Vậy ra nhờ bà nội cho con ăn sáng đi, ba vệ sinh cá nhân rồi mình cùng đi.

Chương trước
Chương sau

CÓ THỂ BẠN THÍCH

anh-van-khong-quen-nguoi-cu
Anh Vẫn Không Quên Người Cũ
Tháng 8 1, 2025
chi-la-ly-hon
Chỉ Là Ly Hôn
Tháng 7 29, 2025
Thế Hệ Khởi Nghiệp

Thế Hệ Khởi Nghiệp là blog cá nhân chuyên chia sẻ kiến thức về khởi nghiệp, bí quyết kinh doanh và nội dung truyền cảm hứng dành cho thế hệ khởi nghiệp – đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh online và bán hàng online – nhằm giúp cá nhân, cửa hàng và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, lựa chọn mô hình khởi nghiệp phù hợp và hiệu quả nhất.

Website đang hoạt động thử nghiệm và chờ cấp giấy phép trang thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông.

DMCA
Giới thiệu
  • Giới Thiệu
  • Bảo Mật
  • DMCA
  • Liên Hệ
  • Disclaimer
Dịch vụ
  • Thiết kế website

Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign in

Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp