Tôi Là Ngô Nhã Lan - Chương 13
Việc bị chụp lén đã là một tổn thương nghiêm trọng.
Hiện tại tôi cũng đang phối hợp điều tra vụ việc.
Mong mọi người dừng lại những lời vu khống, đừng tiếp tục làm tổn thương cô ấy nữa. Cảm ơn.”
Tôi hít sâu, đọc lại từng câu, cảm giác trong lòng vừa phức tạp vừa lặng lẽ. Một phần của tôi muốn tin rằng anh đã thay đổi, phần khác lại chỉ thấy mệt mỏi.
Tôi gõ mấy chữ gửi đi:
“Cảm ơn. Nhưng mong rằng từ nay về sau, chúng ta đừng liên lạc nữa.”
Số tiền kia, tôi không trả lại. Như anh nói, nếu phải thuê luật sư hoặc lo thủ tục pháp lý, cộng thêm phần tiết kiệm từ việc làm blogger trước đây, có lẽ cũng tạm đủ để đi đến cùng.
Phía cảnh sát làm việc rất nhanh. Chỉ sau ít ngày, đã có kết quả điều tra sơ bộ.
Do lượng phát tán hình ảnh vượt quá giới hạn cho phép và gây hậu quả nghiêm trọng, Triệu Du Nhiên, Khang Duệ cùng năm người liên quan khác đều bị truy tố theo hai tội danh: xâm phạm thông tin cá nhân công dân và làm nhục người khác.
Những kẻ chia sẻ lại, chế ảnh, lan truyền bài viết trên mạng cũng bị lập hồ sơ điều tra tại các thành phố nơi họ sinh sống.
Nhưng điều khiến tôi mệt mỏi nhất, vẫn là hàng chục ngàn bình luận nhục mạ đang chồng chất trên mạng. Mấy hôm nay, tôi không dám mở lại tài khoản chính, chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy sợ.
Tôi biết, nếu lỡ nhìn, chắc chắn sẽ thấy vô số lời cay độc, cười nhạo, chê bai — những thứ có thể giết chết một người bằng im lặng.
Cho đến một đêm, khi cơn đói buộc tôi mở mạng bằng tài khoản phụ để tìm công thức nấu mì cay Hàn Quốc, tôi vô tình nhìn thấy một dòng tiêu đề nổi bật trên mục thịnh hành:
“Nhiều fan lâu năm và bạn học đời thực lên tiếng bênh vực Tiểu Lê.”
Tay tôi khựng lại. Đôi đũa trên tay run run.
Đây là… gì thế?
Do dự một lúc lâu, mãi đến khi nước trong nồi sôi ùng ục, tôi mới dám nhấn vào xem.
Trong đó là những dòng chữ quen thuộc — những tài khoản từng để lại bình luận ấm áp bên dưới video của tôi.
Có cả những người từng trêu ghép đôi tôi với Trác Kỳ, nay lại viết ra những lời dài đầy chân thành:
“Tui theo dõi Tiểu Lê vì cô ấy chơi game giỏi, thao tác mượt, người lại dễ thương, tính cách không giả tạo. Có phải vì nhan sắc đâu mà mê.”
“Đám đàn ông bốc mùi trong comment câm mồm giùm đi. Muốn thoát fan thì cứ thoát, tui thì không.”
“Hình ảnh một cô gái đi học bình thường mà tụi mày dám lôi ra chửi rủa, xúc phạm, vậy là học được ở đâu mấy thói độc miệng đó? Không có ai dạy à?”
Có thể bạn quan tâm
“Bạn học của Tiểu Lê còn lên tiếng xác nhận cô ấy chơi giỏi thật. Nếu ghen vì con gái chơi hay hơn thì đi luyện thêm đi, đừng ngồi rảnh mà phỉ báng người khác.”
“Tiểu Lê đừng buồn! Dịp này coi như thanh lọc fan — ở lại đều là fan chất lượng.”
“Chúng mình vẫn đợi cậu sau kỳ thi đại học! Nhớ lời hứa livestream trở lại nhé!”
Đọc đến đây, tôi không kìm được nữa. Tôi ngồi thụp xuống sàn, để mặc nước mắt rơi.
Không lau. Không kìm nén.
Trong bóng đêm, từng lời họ viết như những vì sao nhỏ, soi sáng lại phần thế giới đã từng sụp đổ trong tôi.
Những người đứng lên bênh vực tôi, phần lớn là con gái — những cô gái từng bị chê cười, từng chịu tổn thương, nhưng vẫn chọn dịu dàng mà kiên cường.
Lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài mệt mỏi, tôi cảm thấy mình không còn đơn độc nữa.
Tôi mở lại tài khoản chính. Nhóm fan vẫn còn đó, sôi nổi hơn bao giờ hết.
Nhiều người chủ động nhắn tin cho các streamer lớn, hy vọng sẽ có ai đó chịu đứng ra nói giúp tôi một lời. Ban đầu, chẳng ai dám lên tiếng — không ai muốn bị cuốn vào cơn bão dư luận đang gào thét ngoài kia.
Cho đến khi… một nữ streamer chơi mid, người mà tôi từng rất hâm mộ, bất ngờ đăng video giữa đêm.
Trong đoạn clip ấy, cô hỏi thẳng:
“Tại sao khi đối với streamer chơi giỏi, sự bao dung của cư dân mạng với nam và nữ lại khác biệt đến thế?”
Giọng cô bình tĩnh nhưng rắn rỏi. Cô nói, tôi không giống những streamer dựa vào ngoại hình để hút view, mà là nạn nhân của hành vi chụp lén, bôi nhọ. Cô hỏi:
“Một cô gái không hề làm gì sai, tại sao lại phải chịu sự chỉ trích và chế giễu?”
Video vừa đăng đã thu hút hàng triệu lượt xem. Ngay sau đó, cô follow tôi và gửi một tin nhắn ngắn gọn:
“Cố lên.”
Chỉ hai chữ thôi, nhưng trong lòng tôi như có thêm một ngọn đèn sáng. Chính họ — những người dám đứng ra giữa cơn sóng dữ — đã giúp tôi tìm lại dũng khí để đối diện với dư luận đang cuộn trào.
Tháng Ba.
Kết quả xử phạt cuối cùng được công bố.