Tóm tắt
Thẩm Nguyệt bị vu oan giết cả nhà và phải ngồi tù suốt ba năm. Ngày cô ra tù, chồng cô – Hàn Trọng Kỳ, người được cho là đã chết – xuất hiện trước cổng trại, nói rằng vừa tỉnh dậy sau ba năm hôn mê và đã minh oan cho cô. Anh ta cho cô uống ly sữa rồi đưa cô đi, nhưng khi tỉnh lại cô thấy mình nằm trên bàn mổ, trái tim đang bị lấy để ghép cho Bạch Uyển – người phụ nữ mà anh ta bảo là ân nhân.
Bạch Uyển và Hàn Trọng Kỳ đều cho rằng cô sẽ chết sau ca mổ, nhưng Thẩm Nguyệt may mắn sống sót. Cô trốn khỏi bệnh viện và âm thầm cùng Luật sư Tần chuẩn bị kế hoạch lật ngược tình thế. Bảy ngày sau, toàn bộ tài sản của Hàn Trọng Kỳ được chuyển về tên cô nhờ thủ tục “khai tử gia đình” từ ba năm trước.
Trở về biệt thự, cô chứng kiến Bạch Uyển sống như nữ chủ nhân, còn con trai cô – Hàn Trọng Huy – hoàn toàn xa lạ và khinh miệt mẹ. Bản thiết kế dự thi quốc tế – tâm huyết suốt nhiều năm – bị chính con trai đốt theo lời Bạch Uyển. Thẩm Nguyệt bị hành hạ về thể xác lẫn tinh thần, không được chăm sóc, không có thuốc điều trị bệnh miễn dịch.
Hàn Trọng Kỳ và Bạch Uyển tiếp tục ép cô hiến tủy cho nhà họ Bạch, dùng con trai để gây áp lực. Ngay lúc họ chuẩn bị lấy tủy, Luật sư Tần xuất hiện tuyên bố Hàn Trọng Kỳ và Trọng Huy đã “chết” trên giấy tờ từ bảy ngày trước, toàn bộ tài sản thuộc về Thẩm Nguyệt. Hàn Trọng Kỳ phá sản ngay lập tức, bị ngân hàng và đối tác đòi nợ.
Sau khi rời bệnh viện, Thẩm Nguyệt bán toàn bộ tài sản, điều trị bệnh và lập quỹ hỗ trợ phụ nữ bị bạo hành. Một tháng sau, Hàn Trọng Kỳ tìm đến cô van xin quay lại, nhưng cô dứt khoát từ chối và tuyên bố không còn con trai.
Sau đó, Bạch Uyển ra tù và cùng Hàn Trọng Kỳ dùng truyền thông bôi nhọ Thẩm Nguyệt, khiến quỹ từ thiện bị ảnh hưởng. Đúng lúc này, gia chủ Bạch Hoài Khang – cha ruột của cô – xuất hiện và xác nhận Thẩm Nguyệt mới là con gái thất lạc của Bạch gia. Nhờ danh nghĩa đó, quỹ của cô nhận được đầu tư lớn, dư luận lập tức đảo chiều.
Trong chương trình hòa giải gia đình, Hàn Trọng Kỳ – Bạch Uyển – Trọng Huy dựng kịch để ép cô xuất hiện. Thẩm Nguyệt bước lên sân khấu, tung đoạn video bí mật ghi lại lời thú tội của Bạch Uyển, bóc trần toàn bộ sự thật. Cả hai bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ, còn Trọng Huy sụp đổ tinh thần và bị đưa vào bệnh viện tâm thần.
Một năm sau, Thẩm Nguyệt sống yên bình tại thị trấn ven biển, trở lại với xưởng vẽ và bắt đầu chữa lành chính mình. Khi luật sư báo tin Hàn Trọng Kỳ tự sát, cô yêu cầu thiêu hủy di thư và quá khứ ấy, rải tro xuống biển như một cách kết thúc trọn vẹn. Cuối cùng, cô chọn sống phần đời còn lại trong bình minh mới – không hận thù, chỉ còn tự do và ánh sáng.